[N]h0c[S]9x;7740534 nói:
Box A-M này mod hơi dễ 1 tí...nhưng mấy box khác thì ông chắc game over 1 tuần rồi
...
Tui thấy Mod ở đâu mà chẳng nghiêm khắc....từng bị chém 1 lần ở box này rồi
- Harry và Luna đi chơi với nhau rất vui vẻ
- Luna tặng Harry cái vòng đeo tay hứa hôn bằng bạc rất đẹp. Điều này khiến Harry vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Nhưng họ không biết lúc đó Emily đang quan sát họ từ xa. Emily mỉm cười.
- Harry kể về cái vòng cho Ron và Hermonie
- Hermonie bảo với các học sinh nhà Ravenclaw bí mật theo dõi Cho Chang
- Đội Quitditch Griffindor dễ dàng chiến thắng 2 đội nhà Ravenclaw và Hufflepuff. Tháng 1 tới là sẽ diễn ra trận Quitditch giữa Griffindor và Slytherin
- Trận đấu đó đã tới.Tầm Thủ bên Slytherin là Evanna. Những màn rượt đuổi bóng Snitch của Harry và Evanna cực kỳ ngoạn mục khiến khán giả cứ trố mắt mà xem mà hò hét. Trận này là trận lâu nhất trong suốt 7 năm học vừa qua. 2 đội vẫn bất phân thắng bại. Màn rượt bắt cuối cùng đã diễn ra. Khi tay của Harry và Evanna đều sắp chạm vào trái bóng Snitch thì bỗng nhiên Evanna chậm lại 1 cách khó hiểu. Thế là Harry đã chiến thắng. Lúc này trời đã tối khuy. Harry có cảm tưởng là Evanna đã để Harry thắng trận này. Thực sự cô rất giỏi
- Cuối tuần, Harry và Luna đi chơi với nhau ở làng Hogsmead. Và họ đã chính thức công khai tình cảm của họ với mọi người. Thật ngạc nhiên là đa số học sinh các nhà vỗ tay reo mừng tán thưởng. Chỉ có các học sinh bên Slytherin là cười bể bụng và chế giễu. Malfoy và Evanna không cười. Họ chỉ đứng đó nhìn 1 cách khó hiểu. Harry mua tặng cho cha của Luna 1 vài món quà kỳ dị mà theo Luna nói thì có lẽ ông ấy rất thích.
- Đêm dạ vụ hôm đó Harry và Luna làm mọi người ngạc nhiên bằng 1 màn khiêu vũ ở mức Perfect
- Harry dạo này bắt đầu luyện tập phép thuật 1 cách chăm chỉ để chuẩn bị cho Trận Chiến Cuối Cùng sắp tới. Và cậu còn tự luyện cả Bế Quan Bí Thuật
- Harry vô tình nhặt được quyển sách của ai đó. Trong đó là những câu thần chú Cấm. Và nét chữ trong đó là của con gái. Ban đầu Harry do dự nhưng để đối phó với VM thì cậu phải liều thôi
- Harry được Luna mời đến nhà chơi. Đó là 1 ngôi nhà kỳ lạ và ở bên trong là những đồ vật kỳ dị cùng với ông bố lập dị còn trên cả đứa con 1 bậc. Nhưng họ là người rất có tình cảm và thú vị. Có 1 số đồ vật khiến cậu phải phì cười...từ trước tới giờ cậu chưa bao giờ cười nhiều như thế. Có lẽ cứ nghĩ tới VM là cậu cảm thấy Stress. Xét theo 1 khía cạnh nào đó thì Harry ở đây rất thoải mái
- 1 điều không tưởng đã xảy ra. Nacrissa gửi thư xin lỗi Harry vì mọi chuyện và mời cậu đến Dinh Thự nhà Malfoy. Herminie nói đây là cơ hội tốt để kéo thêm người về với chính nghĩa trong cuộc chiến với VM.
- Cô Tonk và lão Snape làm nhiệm vụ hộ tống Harry và Luna cùng với Malfoy và Evanna tới nhà.
- Malfoy kể với bà Nacrissa rằng Evanna là người yêu của nó. Lão Snape tự hào thấy rõ.
- Lucius nói với Harry rằng ông ta sẽ vẫn trung thành với VM nhưng khi có cuộc chiến xảy ra thì ông sẽ chỉ đứng ngoài cuộc chiến
- Lucius nói rằng VM hiện giờ vẫn tạm tin tưởng ông trong cuộc chiến sắp tới