Catherine SE
Youtube Master Race
Ok, khỏi vòng vo, ai trong đây biết cath thì rõ Cath là 1 girl ( ngoại trừ ai chưa đc Cath nói
nhưng nếu nhắc tới con bé nghe rock đến độ cầm remote phang bạn trai thì chắc biết
)
Số là gần đây ko thèm muốn gì việc có bạn trai
hay nói đúng hơn là trở nên thích con gái, nếu chỉ vậy thì chả nói làm gì , bình thường quá chứ 
Chả là ... Cath cảm thấy "yêu"
không phải là tình yêu giữa nam và nữ 1 cách bình thường, Cath yêu 1 cô bạn cùng lớp , lúc trước là Cath và cô ấy ngồi cùng chỗ , nói chung là bình thường, tự nhiên dạo gần đây, hễ lại gần cô ấy là Cath đỏ mặt , nói năng thì linh tinh lang tang , ngay cả tối nằm mơ cũng thấy cô ấy ... ngược lại, những tên con trai lảng vảng ngay trước mặt thì ko thèm, chả quan tâm , nhiều khi bực bội nữa, mỗi ngày đều chỉ mong muốn đc nhìn cô ấy 1 lần, đc ngồi kế bên cô ấy và nói chuyện, còn lại thì ra sao thì ra
tóm gọn lại, Cath cảm thấy mình giống như 1 người đồng tính , chưa hẳn .. nhưng cũng sắp, Cath cần phải biết mình làm gì , biết gì để rút chân ra khỏi điều quái gở này
nhưng nếu nhắc tới con bé nghe rock đến độ cầm remote phang bạn trai thì chắc biết
)Số là gần đây ko thèm muốn gì việc có bạn trai
hay nói đúng hơn là trở nên thích con gái, nếu chỉ vậy thì chả nói làm gì , bình thường quá chứ 
Chả là ... Cath cảm thấy "yêu"
không phải là tình yêu giữa nam và nữ 1 cách bình thường, Cath yêu 1 cô bạn cùng lớp , lúc trước là Cath và cô ấy ngồi cùng chỗ , nói chung là bình thường, tự nhiên dạo gần đây, hễ lại gần cô ấy là Cath đỏ mặt , nói năng thì linh tinh lang tang , ngay cả tối nằm mơ cũng thấy cô ấy ... ngược lại, những tên con trai lảng vảng ngay trước mặt thì ko thèm, chả quan tâm , nhiều khi bực bội nữa, mỗi ngày đều chỉ mong muốn đc nhìn cô ấy 1 lần, đc ngồi kế bên cô ấy và nói chuyện, còn lại thì ra sao thì ra
tóm gọn lại, Cath cảm thấy mình giống như 1 người đồng tính , chưa hẳn .. nhưng cũng sắp, Cath cần phải biết mình làm gì , biết gì để rút chân ra khỏi điều quái gở này

Chứng tỏ là em cũng mến cô ấy!
chẳng thích nó mê mệt ấy chớ 


..........