Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.



Vì mình không biết diễn cảm thế nào cho phải phép nữa 
Tae Yang ( Dong Young Bae ) là vocal chính của Big Bang, với giọng hát cao ,khỏe đặc biệt. Bắt đầu bằng niềm đam mê nhạc JinuSean, Tae Yang đã quyết tâm trở thành một ca sĩ Hip- hop và năng khiếu cộng quyết tâm mạnh mẽ ấy , cậu đã được YG nhận đào tạo từ thưở 13 tuổi. Được nhận để huấn luyện trở thành rapper như G-dragon, nhưng Tae Yang đã chứng minh được khả năng hát solo của mình bằng giọng hát tuyệt vời và nỗ lực thông suốt qua quá trình tập luyện hơn sáu năm của mình. Gia nhập YG từ thưở nhỏ, Tae Yang đã dành trọn cả tuổi thơ của mình cho học tập và rèn luyện, đều đặn 6 ngày trong tuần, làm đầy đủ các công việc mà YG giao phó bao gồm cả lau chùi phòng tập, dọn dẹp audio...Và trong giai đọan huấn luyện để hình thành Big Bang, Tae Yang đã nén chịu nỗi đau mất người thân, dồn toàn sức để tập luyện, từng bước một khắc phục được tính thiếu tự tin khi biễu diễn trên sân khấu để trở thành vocal chính của Big Bang.
Quá trình tiến bộ của Tae Yang thật đánh kinh ngạc. Từ cậu bé hip-hop với mái tóc tết bím và chiếc khăn đội ngược đây cá tính, chuyển sang chàng ca sĩ đầy phong cách với chiếc nón cáp đặc trưng. Giọng hát cũng ngày một đầy đặn , không cần nhạc đệm, chỉ với tiếng beat, TY cũng khiến người khác phải say mê với phần trình bày của mình. Cậu bé còn nhiều nét ngượng ngùng trên sân khấu ngày debut giờ đã trở thành chàng ca sĩ với thể hình hấp dẫn , có bước nhảy điêu luyện và giọng ca đầy sức mê hoặc . Phần trình diễn của Anh trong Mah Girl luôn làm cho cả rừng khán giả phải lên cơn sốt ở bất cứ nơi nào Big Bang biểu diễn, Và anh sẽ còn đi xa nửa trên bước đường thành công , tôi tin như thế vì chẳng có ai xứng đáng được hưởng sự thành công này như anh .
******
* Phần cảm xúc của tớ
Nếu như tôi cảm TOP là từ Teleconert Kwang ju 2007 , thì tôi yêu Tae Yang khi xem Love Letter. Nhất là khi anh hát một đoạn bài Always mà không nhạc đệm, chỉ có tiếng beatbox phụ họa của TOP. Giọng hát anh hát cao , khỏe , âm sắc vang . Một giọng hát mộc mạc như hơi thở từ đất mẹ. Nghe nó tự nhiên chân chất lắm. Thế là tôi thích giọng hát anh và thích anh luôn.
Ngược dòng thời gian đề tìm hiểu thêm về anh , tôi càng nể phục và kính trọng anh. Tôi nhớ mãi hình ảnh anh ngồi bên giường bệnh của người ông, nắm lấy tay ông , lặng nhìn ông . Ông anh, là nguời luôn ủng hộ uớc mơ trở thành ca sĩ của cháu mình. Ông đã mong biết bao được nhìn cháu mình đứng trên sân khấu, thế nhưng đến tận giây phút săp phải ra đi ấy, ông vẫn chưa đật đuợc nguyện ước ấy. Hẳn anh đã phải đau đớn lắm. Thế nhưng, anh vẫn chỉ im lặng nắm lấy tay ông và rồi lặng lẽ trở lại phòng tập . Một mình anh, với chiếc áo thun ướt đẫm mồ hôi , tập luyện một cách say mê khi chiếc đồng hồ kim ngắn đã chỉ quá con số hai giờ sáng. Anh đang ghìm nén lại nỗi đau và dồn nó vào tập luyện vì với anh, bây giờ trở thành ca sĩ không chỉ còn là ước mơ của riêng anh nửa , mà nó còn là lời hứa của anh với ngưởi ông của mình . Ước mơ của anh đã bước đầu hoàn thành khi anh và Big Bang đã chính thức được khởi nghiệp vào tháng 9/2006. Lời hứa thầm lặng của anh với ông đã đuợc thực hiện. Trên thiên đàng , hẳn ông anh sẽ rất tự hào về đứa cháu thân yêu của mình.
Như tôi đã nói , tôi rất yêu giọng hát mộc mạc ,nồng ấm với làn hơi đầy đặn của Tae Yang, Tôi thích lối hát giản dị , không phô trương màu mè của Anh. Và tôi giọng hát chân phương ấy như là hình ảnh đặc thù của anh , Tae Yang. Có lẽ thế, nên tôi đã bức xúc biết bao khi lần đâu nghe album HOT. Kỹ thuật phối nhạc mix hiện đại , dùng kỹ thuật ' pain voice' , tiếng beat điện tử đã làm tôi choáng . Còn đâu nữa , giọng hát mộc mạc của Tae Yang. Chưa kể là khi xem MV của Prayer , tôi lại choáng thêm lần nữa truớc môt Tae Yang hoàn toàn gợi cảm , quyến rũ. Không còn là chàng trai với nụ cười ngượng ngập nhưng tươi sáng nũa . Chàng trai ngây ngô phát biểu rằng mình muốn được ăn trứng với bạn gái trong lễ giáng sinh ,( đúng ra là nguời ta thường ăn ngỗng vào dịp lễ này ). Thế nhưng , khi cơn choáng ban đầu qua đi, ngồi lặng lẽ trong đêm nghe lại album của anh , tôi bỗng hiểu ra một điều . Tôi đã quá ích kỷ. Tôi chỉ muốn giử mãi cho tôi một hình ảnh Tae Yang hay ngượng , hát hay nhưng còn nhièu nét vụng về dễ thượng trên sân khấu mà tôi hàng yêu thích. Tôi đã không nhìn nhận ra những cố gắng nỗ lực của anh trong việc thay đổi hình tượng cũng như công sức của anh bỏ ra trong album mới này , Không nhận ra rằng, anh đã yêu đã muôn đuợc thể hiện loại âm nhạc đậm chất Black music này, bởi vì anh thực sự yêu loại nhạc ấy và mong ước được thể hiện nó, điều anh chưa thể làm được khi hát chung với nhóm. Tôi đã không quen kỹ thuật mix ấy chỉ vì tôi đã quen nghe anh hát mộc trong Big Bang, nên bây giờ tôi đã không mở đủ lòng đề nghe anh hát theo kỹ thuật mới. Và thế là tôi khóc và tôi lại bắt đầu nghe lại HOT , từ đầu, thật chậm lại để cảm được giọng hát ngân vang của anh, và cảm nhận đuợc tâm hồn anh trải trong đó .
Tae Yang ạ, anh như là mạch nước ngầm mạnh mẽ . Lặng thầm trôi qua rừng xanh , vách núi , mà vẫn trong đây, ngọt mát. Như cảm giác anh mang lại cho tôi khi nghe anh hát. Nhưng đã đến lúc mạch nước đó phải vượt lên vách đá để hóa thành dòng thác trắng mạnh mẽ âm vang. Đã đến lúc mạch nước vượt lên mặt đất , cho mọi nguời chiêm ngưỡng dòng sống mạnh mẽ của nó rồi. Và đó cũng là đúng thôi phải không anh ? Sau hơn tám năm trời âm thầm rèn luyện , đã đến lúc anh phải dược bừng sáng rồi. Và tôi, cũng sẽ cố gắng để mở lòng hơn, để đón nhận những bài hát mới của anh. Cho dù thế nào , tôi vẫn sẽ ủng hộ anh , vì như tôi đã nói, chẳng có ai xứng đáng hưởng thành công hơn anh
Tạm biệt anh Tae Yang. Chúc anh thật nhiều may mắn và thành công nhé.

G-Dragon to perform “A Boy” on Inkigayo
Perhaps that explains why G-Dragon sported curly blonde hair? G-Dragon had been spotted with new curly blonde hair yesterday and fans were wondering what's up with that.
Probably it had something to do with his performance of A Boy which was announced over on the website for the preview of Inkigayo on 18th October recently. This will be G-Dragon's first performance of the song from his Heartbreaker album. And to top it off, G-Dragon will have a special dance stage of Michael Jackson's Billie Jean.
The awesome Inkigayo episode will also include the goodbye stage for Kara, hot debuts for MBLAQ and BEAST, comeback stage for SHINee and many more.


may mắn là MV mới đc rel từ hôm thứ 5
mình update vào thứ 7 cũng không quá muộn :'>
Clip này mà đạo diễn chú ý đến cái áo và cọng dây nịch của Tea Yang nữa thì đỉnh![video]bIY8v67nFqg[/video]
i just wanna know ................. WHERE U AT GIRLLLLLLLLLLLLLLLL
WOOOOOOOOOW ......


Ai có cái Password của cái 1st Live Concert của Big Bang bên 360kpop cho tớ xin đi, tớ cảm ơn với Comment bên đó cả tháng mà chả nhận được Pass
http://www.360kpop.com/f/showthread.php?t=27170




360kpo... box Video... bài của No1...__TomStriker__ nói:cho tớ xin bản HD của where u at với ( bản của Gom TV thì càng tốt)
... ..................................