babytidus nói:
thu nhat dung la cai chem cua steve tai vi` no lay di toi 2/3 luong mau khi mau tot ...neu sang cai thu 2 thi co nuoc len tien choi voi phuc-loc-tho thui phai ko nhi ...nhung chay thoat khoi steve xong rui` thi` cai canh do co dem theo mot chut nhac lam` cho minh` cam dong phai khoc luon ...that la` toi nghiep phai chi steve dung` chet de co the tro voi` cung 2 anh em cua chirl thi` tot biet may phai ko nhi
Bác hỏi ai đó hay bác thanhdh cách đánh tiếng Việt có dấu đi, tui đau đầu quá!!!
Thứ nhất đúng là cái chém của Steve tại vì nó lấy đi tới 2/3 lượng máu khi máu tốt... nếu sang cái thứ 2 thì có nước lên tiên chơi với Phúc-Lộc-Thọ thui phải không nhỉ... Nhưng chạy thoát xong khỏi Steve rùi thì cái cảnh đó có đem theo 1 chút nhạc làm cho mình cảm động phát khóc luôn... Thật là tội nghiệp phải chi Steve đừng chết để có thể trở về cùng 2 anh em Chris-Claire thì tốt biết mấy phải không nhỉ
Số trời, àh nhầm, số "Game" đã định thế rùi, bít thay đổi thế nào được, thui đừng tiếc nữa bác àh!
Nhưng nếu Steve không chếtthì chắc gì anh ta đã dám "tỉnh tò" với Claire!
MAGNUM44 nói:
Tui nghĩ rằng Morpheus với điện là một đòn đánh nguy hiểm bậc nhất. Thằng khốn này vừa nhanh, vừa mạnh cứ không đường bệ và chậm như anh NE.
Rockets của Ne mình vẫn có thể tránh được nếu chú ý một chút. Với Ne thì đòn tay không hoặc có tua còn mạnh ơn là phang bằng Rockets.
"Đường bệ" thì có sao đâu???
Ne mà chậm??? Bác thử chạy xem nó sẽ "ung dung và lững thững" bám theo hay là chạy huỳnh huỵch theo?
Đòn tay thì tất nhiên là mạnh hơn xài Bazooka (không phải Rocket đâu nhé, Rocket là của Jill!) rùi, nhưng tui nghĩ đòn dùng tua thì lại không mạnh bằng đâu
Morpheus với điện cũng đâu có thật sự nguy hiểm, nói gì tới "bậc nhất"???
Thật ra Rocket của Ne rất dễ tránh, ta chỉ có thể "dính chưởng" khi:
- Vì muốn đứng cách xa nó nên không nhìn thấy nó trên màn hình, không theo dõi được việc nó giớ súng lên ngắm bắn mình
- Bị dồn vào lối hẹp
- Né tránh quá tệ!!!
