Deng Ying Ming
Donkey Kong
- 10/4/05
- 358
- 1
Nói thế thì cũng phải kể đến chuyện Tư Mã Ý vs Khổng Minh nữa.Hai lão này mưu lược cao thâm địch nhau là hay nhứt roài!!!
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Cái trận này cũng hay lắm chứ anh Wiwi? Cái hay ở đây chính là KM bắt Mạnh Hoạch nhưng bắt rùi lại thả, khiến cho Hoạch sau tâm phục khẩu phục, đệ thấy cái kế ấy của KM là 1 trong những kế hay nhất đấy!về đấu tướng không trận nào bằng trận Tam anh chiến Lã Bố. còn về cầm quân thì tui khoái trận Khổng Minh bình Namman 7 lần bắt Mạnh Hoạch
Trận này thì Lưu Hoa chỉ đóng vai trò quan trọng ở chỗ...cái xe bắn đá (tui cũng thích trận QĐ ghê . trận này TT tuy ít quân nhưng vẫn thắng vì TT biết dùng binh lại còn Thẩm Phổi VS Lưu Hoa nữa chứ hai vị quân sư này trỗ tài thì không ai bằng.hơn nữa hai vi tướng tài này đều có tướng võ hỗ chợ
) chứ cũng ko đến nỗi quá nổi bật như KM trong Xích Bích hay Đặng-Khương-Chung trong những năm 234-263AD. Còn Phối, phải công nhận ông là 1 người trung hiếu hiếm cói trên đời, tuy tài nghệ vẫn chưa bằng các mưu sĩ của Tào hay ngay cả Điền Phong, Thư Thụ!Đúng đúng, fải công nhận Duy-Ngải là 1 cặp đấu rất nfgang tài ngang sức, lúc Duy thắng. lúc Ngải thắng, coi rất hay. Nhưng đệ nhớ nhất là 1 trận kia (Quên địa danh rùi), khi KD thua, Ngải thắng nhưng Ngải lại bị thiệt hại nặng hơn Duy!Nếu nói hay thì phải nói đến Khương Duy tam xuất Kỳ Sơn, chạm trán Đặng Ngải lần đầu, 2 bên bày mưu liền tù tì cuối cùng Khương Duy thắng trong phút chốc mà đoạt cả 9 trại Kỳ Sơn. Ngoài ra, mấy chiến dịch sau của Duy với Ngải đều là trận hay cả, trong Tam Quốc Chí thì những chiến dịch này hay chẳng kém gì Xích Bích!
thứ nhất Mạnh Hoạnh không ngu nếu ngu thì không làm được vua Namman thứ hai làm cho thằng ngu tâm phục khẩu phục còn khó hơn làm thằng thông minh phục hihihi.đánh thắng một thằng ngu thì chẳng có cái gì để khen hay, thế nên Tào A Man và Khổng Minh tuy thắng mà chẳng vinh.
Ý thắng được có một trận ở Kỳ Sơn chứ bao nhiêu? toàn thua không hà, chán chếtNói thế thì cũng phải kể đến chuyện Tư Mã Ý vs Khổng Minh nữa.Hai lão này mưu lược cao thâm địch nhau là hay nhứt roài!!!

Trung hiếu mà đố kỵ, xúc xiểm cho anh em chém nhau, chẳng ra cái thứ gì...Còn Phối, phải công nhận ông là 1 người trung hiếu hiếm cói trên đời, tuy tài nghệ vẫn chưa bằng các mưu sĩ của Tào hay ngay cả Điền Phong, Thư Thụ!
hình như là trận Duy đặt kế khiến Đặng Ngải phải bỏ ngựa lộn vào lính mà chạy, nhưng trận ấy Duy coi như thất bại vì bị tên Thẩm... đốt mất đường sàn, không vận lương được, nói ra cũng là kế Duy còn vụng, chưa cẩn thận như Vũ Hầu.Đúng đúng, fải công nhận Duy-Ngải là 1 cặp đấu rất nfgang tài ngang sức, lúc Duy thắng. lúc Ngải thắng, coi rất hay. Nhưng đệ nhớ nhất là 1 trận kia (Quên địa danh rùi), khi KD thua, Ngải thắng nhưng Ngải lại bị thiệt hại nặng hơn Duy!
trong một đàn sư tử thì con nào hàm khoẻ, vuốt khoẻ thì làm vua, IQ bao nhiêu cũng đượcthứ nhất Mạnh Hoạnh không ngu nếu ngu thì không làm được vua Namman thứ hai làm cho thằng ngu tâm phục khẩu phục còn khó hơn làm thằng thông minh phục hihihi.

cứ cho là thế đi nhưng để giết sư tử thì dễ còn thu phục nó thì...trong một đàn sư tử thì con nào hàm khoẻ, vuốt khoẻ thì làm vua, IQ bao nhiêu cũng được





haa haa thế thì cần gì "thất cầm thất túng"Thu phục cũng dễ cho nó ăn kẹo đồng là song lúc đó chả phải nó đã ngoan ngoãn theo mình rùi sao
thế là cách đối nhân xử thế, can gì đến tính chiến thuật của trận chiến? sau khi bắt được tướng, phá được địch thì coi như là hết trận chiến rồi mà? nếu đòi xét thêm cái "hậu" thì trận Ký Châu mới tuyệt hay, Tào A Man ép cho Thiệu tức chết rồi ra mộ khóccứ cho là thế đi nhưng để giết sư tử thì dễ còn thu phục nó thì...
, lại còn rủ tướng sĩ đến xem 
cũng có khác gì nhau đâu, cái chính là A Man hại chết Thiệu, rồi lại đến khóc ThiệuCái này cũng giông như việc Khổng Minh khóc Chu Du thôi mà
, nước mắt ấy sợ không mua nổi lòng bọn danh sĩ Hà Bắc 

Tài của Tư Mã Ý thua Khổng Minh,rõ ràng rồi,Ý biết điều đó nên không dại gì mà tung quân ra đánh,cứ cố thủ không hơn à ?wiwi nói:trận này Tư Mã Ý cũng chỉ chơi bài đóng cửa cố thủ (trận đồi Ngũ Trượng) đợi KM chết là xông ra, xui sao lần đầu xông ra thì dính bài mai phục hỏa công của KM, lần hai xông ra thì tuy KM đã chết nhưng Ý cũng bị Duy hù cho tá hỏa mà chạy => trận chiến xấu hổ của Ý => cũng không hay gì, đơn giản vì tài Ý còn thua KM xa quá![]()
Dũng mãnh thật...Cao Cao thương mãnh tướng,muốn bắt chứ ko muốn giết mới ko ra lệnh thuộc hạ phóng tiễn,chứ ko thì Zhao Yun + Liu Chan thành nhím cả.Nhưng kể ra Zhao Yun bít đấy là ổ địch vẫn xông pha thì quả là gan dạ hơn người rùi....Quá thương Zhao Yun nên Liu Bei mới ném con thơ xuống đất chứ....kangtadeptrai nói:Mình thấy trận cầu Trường Bản là hay nhất,các bạn thấy Triệu Tử Long ko??? 1 mình 1 ngựa đánh cho tướng Tào Tháo phải khiếp sợ đó(Tào Tháo nghe tin sợ đến xanh cả mặt lun hihihihi).Thử hỏi trong TQC ai dũng mãnh hơn Triệu Tử Long,các bạn thấy mình nói có đúng ko zay???
thế nên mới bảo trận ấy dởxú quận mã nói:Tài của Tư Mã Ý thua Khổng Minh,rõ ràng rồi,Ý biết điều đó nên không dại gì mà tung quân ra đánh,cứ cố thủ không hơn à ?

đó là do nhát chết và thiếu tự tin vậy. KM tuy cẩn thận nhưng tự tin, chứ không thì đã là đa nghi rồiĐánh với chuyên gia hoả công như KM thì bị đốt vài trận mà vẫn giữ được đất thì có sao đâu,bảo trận đó là trận thua xấu hổ của Ý là không sai nhưng trong trường hợp đó thì chạy là tốt nhất,Ý đã bị KM loè vài lần bằng trò gọi thần gọi mây rồi nên "cẩn ắc vô áy náy" : chạy.

KM thất trận ấy (chẳng có bại gìNhân nói đến trận thua xấu hổ của Ý thì thử nói về trận xấu hổ nhất của KM,tôi cho rằng đó là trận KM để Mã Tốc làm mất Nhai Đình,không như Tư Mã Ý dùng người rất cẩn thận,trận này KM đã mắc 1 sai lầm chí mạng khi tin tưởng vào Mã Tốc với cái bản cam đoan của anh ta khiến đạo quân vừa vào đến đất Nguỵ đã phải rút về cấp tốc,không làm được trò trống gì.
) cũng vì lỗi chọn người chứ chả phải mưu hay của Tư Mã Ý. Huống chi Ý tuy mang danh thắng mà còn bị KM hù cho thất kinh, hỏng mất cơ hội tóm ông, thì còn có gì hay? KM tuy không thắng nhưng cũng chẳng có gì xấu hổ...Tư Mã Ý có sự tự tin dù rằng có hơi ... nhát.Ý đã dám bày trận,đánh trận với KM,dù thua nhưng nó chứng tỏ Ý không phải là thiếu tự tin ,bảo là Ý cẩn thận,không muốn thua cũng được.Nếu Ý mà tự tin theo kiểu Quan Vũ thì KM đã không phải mất đến 6 lần ra Kỳ Sơn rồi trở về bằng cỗ xe quan.đó là do nhát chết và thiếu tự tin vậy. KM tuy cẩn thận nhưng tự tin, chứ không thì đã là đa nghi rồi