Hèn chi lão sửa máy quen cho mình ngày xưa cứ kêu mình cài BKAV. Damn.
Nếu là từ năm 2003 trở về trước thì đúng là nên cài BKAV, còn càng về sau này nhất là từ cái ngày ADSL về bản làng thì BKAV càng ngày càng tệ.
Nói thật chứ hồi hè năm trước cty mình bán máy Elead của mấy bác FPT có khuyến mãi BKAV pro 6 tháng mà thú thực là cty mình phải dấu đi, ai không hỏi thì coi như không cài, ai hỏi mới cài, cái biển quảng cáo vứt vào kho luôn, không dám chưng.

Vì sao : Cài cho khách được năm bữa nửa tháng nó hư, khách thì réo chửi, nói thật chứ tới làm máy cho khách 2-3 tháng lần hay nửa năm còn được, chứ vài ngày lại tới thì người đâu ra mà làm ? Làm cũng không dám lấy tiền, vừa mất công vừa mệt.

Bí quyết cho các bạn cài máy cho bạn gái này :
Giờ bạn gái hay người yêu có cái máy tính nó lỗi cái gì chưa biết,bạn bay vào phán máy nhiễm virus, nhưng vd bạn ấy disable cái card mạng ( mình gặp nhiều rùi, nhưng bây giờ phải tới tận máy mới phán, lâu lắm rồi không dám phán qua điện thoại nữa rùi) nên không vào được mà mình thì phán virus rồi giờ sao ?

Các bạn hãy download BKAV Home về, quét chọn cả quét macro, dù là bạn cài mới win rồi cài bộ office thì sẽ có 3 con macro bị chém. Máy đúng nhiễm virus ( phù... đỡ mất mặt nhá

).
Khuyến cáo : Nhớ gỡ đi sau khi cài BKAV, không bạn sẽ mệt thật đó. Gỡ xong nhớ vào thư mục system32 xóa cái file SysAnti đi.
P/S BKAV fan : Không phải ngẫu nhiên mà ném tạ đâu bạn.
Edit : Post xong mới thấy bài bạn Tank :
Đúng là không phải cài lại win, nếu biết sửa thì win vẫn chạy ngon lành, chủ yếu là người dùng bình thường biết cài win với ghost là được rồi nên đa phần chọn cài win cho nó nhanh.
Thực ra sửa cái lỗi Dump cũng hết 30' đó bạn.