Black Mist Island - Future world of Witch

Ange.jpg

Ange:
- Yeah, chính xác, ngoài ra nếu khi nào tôi bảo cậu dừng thì cậu dừng! đừng cố tiến, nếu không sẽ rơi vào 1 cái bẫy...Thế thôi, còn thắc mắc gì không?
 
68e6ae4ea7c22d4c43ce0359c9eabd21-1.png

Suwako:
- Có lẽ không thắc mắc gì thêm...
 
49.jpg

Zero
- Được, vậy thì bắt đầu đi ...
 
Ange.jpg

Ange:
- Được, vậy hội ý xong, ngài Bernkastel, chúng tôi muốn dùng Red Truth

Bern.jpg

Bernkastel:
- Đồng ý, mấy người có thể bắt đầu trước
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a2540402.jpg

Suwako:
- Đặt câu hỏi phải ko?... Vậy Ange, cô đến đây có phải cũng để so tài với Beatrice?
 
49.jpg

Zero :
- Được, vậy giả thiết thứ 1 : Ryuugu không nằm ở phe các người . Cả chúng ta và các người đều không có bằng chứng là cô ta giúp ai ... Beatrice, cô giải thích sao ?
 
Ange.jpg

Ange:
- Dừng! đã nói không hỏi gì về tôi mà, ngoài ra như lúc nãy Beato đã nói, đó chỉ là đoán, đừng dùng 1 vũ khí 2 lần, ngoài ra...hãy hỏi về những gì mà cậu biết rõ, đừng hỏi về cái gì ở tương lai,ví dụ về bọn đệ tử của Beato bị gửi về quá khứ
 
49.jpg

Zero :
- Được, 1 kinh nghiệm quý giá ...

49.jpg

Zero :
- Tại sao lại không gửi toàn bộ 7 Sins về quá khứ, Beatrice ? Ở đây, có nhiều người còn khỏe hơn 7 Sins ... Ý tôi thật ngạc nhiên là sao không gửi những người giỏi hơn về ?
 
68e6ae4ea7c22d4c43ce0359c9eabd21-1.png

Suwako:
- Thế thủ phạm đã giết Belphegor, một người trong nhóm 7 Sins... và là nam, có thể nói đó là ai?
 
Beat.jpg

Beatrice:
- Ta nghĩ 3 là đủ, ta phải giữ quân ở đây chứ, thủ phạm thì...ta không muốn trả lời

Ange.jpg

Ange:
- Hừm, giấu diếm gì, vậy chúng ta có nên yêu cầu tất cả các sins còn lại đến không nhỉ...
 
49.jpg

Zero :
Nghĩ : Có khi cô ta còn không biết thủ phạm ấy chứ ... Cô ta nói hớ ra rằng : Chính xác con số 7 Sins có ở thời của chúng ta là 3 ... Cũng hay ...

49.jpg

Zero
- Tôi muốn gặp những 7 Sins còn lại, để kiểm tra 1 chút được không ?
 
sample_81ac596d9d85925adfde6038b-13.png

Suwako:
- (nghĩ) Đấu bằng Red Truth thì cần các 7 Sins còn lại đến làm gì...?
Tôi nghĩ thế cũng được.
 
Beat.jpg

- Được thôi! ta nghĩ hoàn toàn ổn

4 người khác hiện ra, không có Satan hay Beelzebub

Beat.jpg

- Satan bận, còn Beelzebub đến sau

Ange.jpg

Ange:
- Giờ là lúc dùng vũ khí, thử hỏi xem, liệu bà ta có thật sự không liên quan đến cái chết của Bel?
 
sample_81ac596d9d85925adfde6038b-13.png

Suwako:
- (nghĩ) ...Mình tưởng 2 tên còn lại phải ở lại quá khứ...
Giờ chuyển sang đấu bằng sức ư?
 
Ange.jpg

Ange:
- Ý tôi là..red truth...nhưng thứ ko liên quan có khi lại rất liên quan, đừng coi thường
 
49.jpg

Zero :
Nghĩ : Có khi nên đổi kiểu hỏi trực tiếp , và thay vào đó ...
- Bà có biết tới những kẻ nào có thể gây ra cái chết của Belphegor ... chỉ bằng 1 đòn không ?

49.jpg

Zero nhìn về phía 4 Seven Sins :
- Tôi rất tiếc về chuyện của Belphegor ...
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a2540402.jpg

Suwako:
- (nghĩ) Liệu bà ta có trả lời ko nhỉ?
 
Beat.jpg

Beatrice:
- Biết chứ, nhiều người, cao thủ, hay Ultimate being có thể...

Ange.jpg

Ange:
- Khoan đã, ý nói chính bà có thể là hung thủ, đúng không, hoặc so thể sai ai đó làm?

Beat.jpg

Beatrice:
- Ờ, cái này...Ta không trả lời! ta có quyền im lặng về vấn đề này
 
68e6ae4ea7c22d4c43ce0359c9eabd21-1.png

Suwako:
- (nghĩ) Có vẻ bắt đầu có nhiều nghi vấn thật...Ultimate Being, nhưng chẳng phải là nam à..?
 
49.jpg

Zero :
Nghĩ : Bà ta có quyền từ chối trả lời , rất khó chịu ...

49.jpg

Zero :
Nghĩ : giới hạn lại số người có thể biết kẻ giết Belphegor đã ...
- Thôi được, những Seven Sins ở đây có thể biết, hay đoán được kẻ giết Belphegor không ?
 
Back
Top