Zero nhìn Ange :
- Xin lỗi, Ange, thời gian không ủng hộ chúng tôi ... chúng tôi đang ở vị trí người chơi cờ nhưng không bao giờ nhìn hết được bàn cờ ...
Zero hít 1 hơi và thở ra rồi nói nhanh :
- Tôi nghĩ nên thảo luận trước khi hỏi câu tiếp : Để phủ nhận được Beatrice, chỉ có thể dùng chính Red Truth để đánh lại đúng không ? Kẻ tiếp tay cho Beatrice thì tôi nghĩ tôi biết là ai rồi , Noble Girl ...
Suwako:
- ...Noble Girl từng nói cô ta thuộc trung lập nhưng red truth ko hề nổi câu này. Rena..thì bảo là mới gặp Beatrice vài năm nay, cũng ko phải sự thật?
Zero
- Tôi cũng từng nghĩ thế, nhưng không biết nên nghĩ ai có thể ... Vì Noble Girl cũng là Ultimate Being nên tôi giả thiết ...
Zero :
- Khả năng Testarossa là người giúp Slaughter, 7 Sins là vô cùng mong manh, khi họ vào E.H thì hoàn toàn là do ý của E.H, chắc chắn Slaughter không đánh liều bao giờ ... Có thể là 2 kẻ của OXIII, Shigure hoặc là Alice ... vì đó là những người tự nguyện tới với E.H ...
Ange:
- Tôi hiểu cái bệnh của cậu rồi, đó là nếu cậu nghi ngờ EH chẳng hạn thì nghi tất cả, còn không lại chẳng nghi ai, Beatrice đã dùng cái đòn này để đánh cậu, nói cách khác, sự phản bội chính là khắc tinh của cậu, nói đúng chứ?
Zero không nói gì, có vẻ như Ange nói đúng ...
- Nếu vậy, đặt sự nghi ngờ vào E.H đi ...
Zero :
- Takamachi nằm bệnh viện 6 tháng , trong khoảng thời gian này nó có thể được người khác thăm . Nó cũng từng có bất mãn với katsura, chả có lý do gì khiến nó không giúp người khác để đánh lại E.H ...
Zero :
- Tiếp theo là Ryuugu, có nhớ lần đầu tiên tôi gặp Noble Girl sau khi gặp Ryuugu là hỏi 1 câu không ? Suwako ? Tôi hỏi câu đầu tiên là có thể cứu người chết không và câu trả lời là không . Tức là Ryuugu không chết và được DiZ cứu ngay sau đó , như vậy cô ta có 6 tháng không ai biết ở đâu, làm gì ... Cũng có thể là kẻ phản bội ...
Zero :
Nghĩ : Không biết Ryuugu có thể dùng Red Truth đc không, nếu không phải tìm cách có Red Truth từ các câu hỏi tương tự từ người khác bên chúng ...
Zero :
- Câu hỏi tiếp theo : Ryuugu gọi món gì khi nghỉ trong khách sạn ở Dalmasca ? 10 năm mà lúc chúng tôi về ... Katsura còn nhớ rõ thì chắc cô còn thừa khả năng nhớ ...
Zero :
- Tôi cũng muốn hỏi câu ấy. Câu hỏi cuối đây : Cô là ai ?
Nghĩ : Tôi không nghĩ cô ta là mảnh vỡ ký ức, nếu thế sau vài tháng là cô ta đã không ở đây rồi ...
Zero :
- Chuyện gì đã xảy ra trong 10 năm ấy ? Tôi nghĩ : Rena Ryuugu thật sự đã có chuyện trong 10 năm đó, và bằng 1 trò ranh mãnh nào đó... Beatrice cho người vào thế chân ở đây ...
Zero :
- Năng lực biến thành người khác là có thể, đúng không ? Ở thời của chúng tôi cũng đã có phép trá hình rồi mà. Tôi nhớ ở Luca , Core chống khả năng biến hình, như vậy hẳn cũng có phép trá hình ...