Beelzebub:
- Ta đã đi khắp nơi mấy ngày hôm nay...thứ đồ vật? chỉ có chúng ta mới gọi nhau là Funiture...ngoài ra 1 người nam mà Bel không đề phòng, để người đó giết dễ thế....là ngươi..phải không Ronove!
Beelzebub:
- suốt mấy hôm nay, ta đã đi tìm người cần tìm, tóc vàng và áo hồng, hiểu ta đang nói đến ai chứ...để biết những điều cần biết...có 1 người ở quá khứ đã thông đồng...Bel biết bí mật đó...
Beatrice:
- Đủ rồi, câm ngay! Đúng, ta đã ra lệnh đó!
Zero
- Ta thực sự thất vọng trước Ultimate Being như ngươi đấy Beatrice... Có 1 thứ, 1 điểm chung mà ta đã nhìn ra khi thấy E.H chiến đấu với Seven Sins ...
Zero
- Nếu như không có những người tốt dũng cảm thì sẽ không bao giờ có 1 thế trận hoàn hảo. Và cô vừa phủ nhận luôn 1 Red Truth lúc nãy rồi, Beatrice ... Lúc nãy cô nói là ta không muốn trả lời đấy là ai ... Và giờ lại thừa nhận là mình làm ...
Ange:
- Bình tĩnh, Beel, cụ thể là..có 1 kẻ ở quá khứ tiếp tay cho Beato, và nhờ đó, ngươi, satan, bel có thể về quá khứ thuận tiện, 1 kiểu mờ đường...
Beelzebub:
- Có vẻ thế, bel có vẻ đã nhận ra rằng việc này sẽ ảnh hưởng đến lịch sử nên không muốn làm..và rồi...
Ronove:
- Xin lỗi, các vị có vẻ mừng hơi sớm đấy...Red truth chả có gì sai cả, Beatrice-sama đã ra lệnh, và tôi trực tiếp làm, tôi mới là thủ phạm
Ronove:
- Belphegor đã không tuân lệnh, cô biết luật mà Beel. Cô ta phải chết, chỉ là lúc đó ta không tiện lộ mặt, gây ra 1 sự hiểu lầm nhỏ... đáng tiếc! ta định giải thích với cô sau...
Beelzebub im lặng
Ronove:
- Ngoài ra từ nãy đến giờ...mấy điều các vị nói chả liên quan gì....
Zero
Nghĩ : Để ta xem Ronove có đúng là kẻ giết không đã ... vì không có red truth mà Ronove không dùng red truth nên phải dùng cách này ...
- Ronove, tôi thấy ngài đúng là 1 gia nhân cực kỳ trung thành ...
Zero
- Lúc tôi tới chỗ ấy thì máu của Belphegor vẫn còn chảy, nếu tôi nhớ không nhầm. Theo như ngài vừa nói thì có lẽ là ngài giết Belphegor, như vậy hẳn ngài không đi xa . Ngài có thể kể lại xem có bao nhiêu ngưởi ở đấy không ?
Ronove: - Cho nó nhanh, ta chính là người đã giết Belphegor, bằng 1 nhát duy nhất xuyên qua bụng khi cô ta ngồi trên ghế, sau đó 7 KB, Beel, asa, dark alice đến...có 1 loạt thí nghiệm quanh nhà
Ronove:
- Đơn giản là chúng tôi đâm chém, thanh toán lẫn nhau hay gì nữa cũng là chuyện...nội bộ...các vị có vẻ đang hơi...cùn khi xoáy vào...quá khứ
Beatrice:
- Có lý, ngoài ra nói thêm về cái này có thể ảnh hưởng đến ta hay the board, họ đang cố moi thông tin thì đúng hơn. Ngài Bernkastel, bọn tôi đề nghị dừng lại
Bernkastel:
- Chấp nhận, Belphegor là do ronove giết, không phải nghi ngờ, ngoài ra đây là chuyện nội bộ. nếu có gì khác hãy đưa ra, chúng ta không lan man về cái này nữa
Beatrice:
- Ta tuyên bố là ta không trả lời mấy câu kiểu này nữa, không phải là ta không thể trả lời, nhưng mấy câu này có vẻ như đang muốn lấy thông tin của ta. vì sao ta thế này, hay thế kia. Hay chiến thuật này là gì...Trong khi nó có vẻ không liên quan gì cả!
Bernkastel:
- Ta đồng ý, không hỏi mấy câu thế này nữa, ta chưa thấy sự liên quan nào cả
Ange:
- Cho bọn tôi hội ý một chút...(nói nhỏ) chúng ta...cần phải đổi chiến thuật