Future Rena:
- Chả ai sai khiến ta cả, Beatrice-sama đã là chủ nhân của ta từ lâu rồi, hôm qua tất cả các tin của ngươi về cho Kokoro đều bị ta giữ lại, và tất nhiên ta đã hủy chúng, lúc này kokoro vẫn tin là các ngươi đang ở sa mạc
Future Rena:
- Mới đây thôi, Mấy năm trước, ta đã có 1 vài ý kiến để thay đổi lại tổ chức. Nhưng mà nanoha và kokoro, hai đứa đần đó không nghe ta, chúng nghĩ mình có thể làm tốt hơn ta!
Future Rena:
- Ta đáng lẽ là người thay thế word sau khi cô ta chết, Ta mới là kẻ xứng đáng, không phải bọn con nít chúng nó.
Future Rena:
- Rồi cách đây 1 năm, ta đã gặp ngài Beatrice, và ngài đã khai sáng cho ta
Future Rena:
- Rất đơn giản, vì các ngươi là thân tín của nanoha và kokoro, 1 tên trúng hai đích
Clare:
- Cô làm tôi hơi bị ghê vì những câu nói của mình rồi đấy rena
Future Rena:
- Quá khen rồi!
Beatrice:
- Sự thật là..ngay từ đầu các ngươi đã nằm trong toan tính của ta, các ngươi đã bị chiếu hết cờ ngay từ phút đầu! Việc các ngươi đến đây chỉ là trò giải trí với ta thôi...như kiểu xem khỉ làm trò cho đỡ buồn
Future Rena:
- vậy ta sẽ tiếp ngươi!!! Tất cả, chỉ là vô nghĩa...vì sao...vì sự vô nghĩa đó mà làng của ta đã bị hủy diệt....Chả có cái công lý nào ở đây hết
Beatrice:
- Chính xác
Future Rena:
- Và chỉ có kẻ mạnh, kẻ mạnh mới thống trị, giờ 1 nửa trong số quân của kokoro đã là người theo beatrice-sama! ngày tàn của tất cả sẽ đến!
Tất cả địch vây quanh mọi người. Có thể nói là không có 1 tý hy vọng nào cho trận này
Zero
- nếu đã thế thì đó là con đường cô chọn thôi, giờ tôi sẽ xem nó là đường đúng hay sai .. Tuy nhiên, tôi hơi thất vọng vì cô đã để quá khứ điêù khiển...
Beatrice:
- Đó là hãy thừa nhận thất bại, thừa nhận mình đã sai và ta đã đúng, thừa nhận ta ưu việt và thông minh hơn. Quan trọng nhất, là thừa nhận mình đã bị phản bội, và thua cuộc trong tay ta, chứ không phải ai khác! Hãy cúi đầu trước ta, beatrice vĩ đại! chỉ cần như vậy, ta sẽ tha cho các ngươi
Suwako nắm chặt Keyblade
- Nngươi nghĩ bọn ta đến đây chỉ để đầu hàng trước ngươi ư? Tất nhiên là sẽ không có chuyện như thế khi mà chưa diễn ra cuộc đấu công bằng.
Zero :
- Sau trận cờ vừa rồi, ta nhận ra rằng chẳng bao giờ con người sẽ chịu thua ...
Zero
- Bởi vì có 1 thứ còn hơn cả sự đồng cảm, lòng vị tha, sự can đảm, sự kiên nhẫn, tình thương và ánh sáng ... Và những kẻ như ngươi sẽ không hiểu nổi ...