Black Mist Island - Future world of Witch

Beat.jpg

Beatrice:
- Hừ,vậy là ai đang giả dạng, nói ra xem nào

Bern.jpg

Bernkastel:
- Đúng vậy , ta yêu cầu cậu nêu tên, nếu không phải rena, đây là ai?

Ange.jpg

Ange:
- Ta nghĩ là ta biết, là người mà đáng lẽ phải xuất hiện cùng với Beel, Beel đã "về" thì sao cô ta không thấy mặt. ta đoán "cô ta" đã về đây trước mấy ngay đề chuẩn bị cho quân đội về quá khứ, khi mọi người đến thì cô ta trở thành Rena
 
49.jpg

Zero :
- Vậy, đó là Satan nổi tiếng 1 chiêu 6 hit !
 
sample_81ac596d9d85925adfde6038b-13.png

Suwako:
- Ý các người... là Satan?!? Thì ra... cô ta 'bận' cải trang.
 
Rena bốc khói, và biến hình trở lại...là satan thật

Ange.jpg

Ange:
- Rena thật không hề làm sao cả, tuy nhiên sau khi chiến đấu ở sa mạc, các người đã ngăn tín hiệu. Khi chúng ta đến đây thì Rena giả xuất hiện và ra vẻ về 1 cái bẫy, gây mất "niềm tin" của ta. Mọi người quá bất ngờ, nên không để ý cô ta là thật hay giả. Rena thật chắc vẫn đang ở A City mà không ngờ có kẻ giả ở đây

Ange.jpg

Ange:
- Beatrice! Toàn bộ trò của ngươi chỉ là kịch, rất tiếc, ta và mọi người đã lật tẩy được nó
 
49.jpg

Zero thở dài :
- Có lẽ đặt niềm tin, thật khó khăn nhưng xứng đáng...

49.jpg

Zero :
- Chiếu tướng rồi, Beatrice ...
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a2540402.jpg

Suwako:
- Có vẻ mọi chuyện đến đây đã xong, Beatrice?
 
Beat.jpg

Beatrice:
- Thế này...thế này thì, Ronove nói gì đi chứ

Ronove.jpg

Ronove:
- Xin lỗi...tôi không thể làm gì khi mà...

Bern.jpg

Bernkastel:
- Các ngươi đã thua, nên chấp nhận thì hơn
 
sample_81ac596d9d85925adfde6038b-10.png

Suwako:
- Rốt cuộc ngươi chẳng có tài cán gì... ngoài việc trêu đùa người khác, nên sớm hạ màn thì hơn! Mọi viêc giờ quá rõ ràng rồi...
 
Beat.jpg

Beatrice:
- Phù thủy vàng không bao giờ chấp nhận thua. Đánh cược gì chứ! Thắng thì hưởng, thua thì quịt nợ! Mà khoan, ta bảo ta sẽ tha cho các ngươi, chứ không bảo rằng thuộc hạ của ta sẽ tha nhé

Ronove.jpg

Ronove:
- Đúng vậy!

Các thành viên còn lại của 7 sins có vẻ muốn đánh ngay

Bern.jpg

Bernkastel:
- Thế không đẹp đâu, Beato
 
sample_81ac596d9d85925adfde6038b-10.png

Suwako:
- Thích ăn gian... thì bọn ta chấp, ta cũng chán vì màn kịch này nãy giờ nên muốn thử sức 1 lúc cho ngươi hài lòng.
 
Ange.jpg

Ange:
- Có cái lý nào lại như thế!

Căn phòng trắng vỡ tan, mọi người quay lại đảo, lúc này sương mù đen quanh đảo đã tan đi, có thể thấy là ma thuật của Beato đã bị phá ở thử thách vừa rồi!

Xung quanh đảo có rất nhiều tàu chiến, Kokoro, Rena (thật) và nanoha đứng ở trên cái to nhất, có lẽ vì sương mù đen mà họ không vào được, nhưng giờ nó đã tan
 
68e6ae4ea7c22d4c43ce0359c9eabd21-1.png

Suwako:
- Ổn rồi, có vẻ mọi thứ đã trở lại bình thường... mọi người chờ ở đây lâu chưa?
 
49.jpg

Zero thở dài :
- beatrice có lẽ sẽ nghiền nát nơi này , rất may là phe ta tới kịp...
 
FRena.jpg

(True)Future Rena:
- Ổn, vì hôm qua tín hiệu bị ngắt đột ngột,chúng tôi pahir lần mãi mới đến đây, nhưng không biết làm sao để vào

Beat.jpg

Beatrice:
- Ta chưa thua được, vậy chơi bài ngửa, tất cả, tấn công!

"End Talk time!"
 
Lúc này cả hai bên đều đã sẵn sàng!

"Free Talk Time"
 
49.jpg

Zero :
- Chuẩn bị giao chiến thôi ...
 
sample_81ac596d9d85925adfde6038b-10.png

Suwako giữ chặt Keyblade
- Thế này...thì đành dốc sức toàn lực mà thôi.
 
Satan.jpg

Satan:
- Hay lắm, ta sẽ rửa hận vụ vừa xảy ra
 
49.jpg

Zero cười :
- Eternity còn đánh được 4 hit nhưng 4 hit của hắn khỏe bằng 8 hit. Mà hắn thì ta còn không sợ. Thì 6 hit của ngươi thì ta sợ gì ...
 
sample-5a123bc324022d2e20707cdf0-3.png

Suwako:
- Giờ ..phải giải quyết mọi việc, đấu một cách công bằng xem nào.
 
Back
Top