[Review ngắn] Black Panther 2018
Cảm nhận đầu tiên về bom tấn siêu anh hùng đầu tiên của năm đây rồi
<3
Black Panther là một bộ phim Marvel không giống với bất kỳ bộ phim Marvel nào khác.
Các chi tiết hài được tiết chế ở mức vừa phải. Toàn bộ nội dung phim được xây dựng dựa trên một cốt chuyện chặt chẽ về cuộc chiến dành vương quyền của đất nước bí ẩn nhất thế giới Wakanda.
Chúng ta có thể thấy câu chuyện rất quen thuộc kể về một kẻ dòng dõi hoàng gia lật đổ ngai vàng nhằm âm mưu bành chướng thế lực với tư tưởng vô cùng cực đoan.
Phim không có plot twist đáng chú ý, tất cả các nhân vật đều ngửa bài, mọi nhân vật chỉ là lựa chọn đi theo lý tưởng nào. Chính điều này khiến khán giả dễ dàng nắm bắt toàn bộ nội dung phim
Phim giải thích rõ ràng về những bí ẩn của Black Panther và đất nước Wakanda. Kết phim có ý nghĩa lớn với cuộc chiến ở Infinity War.
Về mặt hành động, phim không có nhiều cảnh hành động, chủ yếu tập trung ở phần đầu và cảnh đại chiến ở phần cuối. Nhưng ít không có nghĩa là không chất. Phần đầu phim ở Hàn Quốc có thể khiến bạn liên tưởng đến các bộ phim hành động điệp viên như Mission Impossible hay G. I. Joe. Nhưng phần còn lại thì như thể bạn đang lạc vào một bộ phim khoa học viễn tưởng nào đó.
Điều thú vị nhất của bạn sẽ lạc vào một thế giới chưa từng xuất hiện trong bất cứ phim nào của Marvel. Wakanda sẽ khiến bạn thật sự choáng ngợp với những gì nó mang lại. Công nghệ mảnh đất này phát triển như thể đến từ thế kỷ 22 vậy. Tuy nhiên, những yếu tố truyền thống, rất…Châu Phi vẫn được khai thác triển để khiến bộ phim trở thành một sự kết hợp thú vị giữa truyền thống và hiện đại.
Bạn sẽ yêu thích tất cả các nhân vật từ Black Panther của Chadwick Boseman cho đến Nakia của Lupita Nyong'o, Shuri của Letitia Wright (bạn sẽ rất thích cô gái này đấy). Nhân vật phản diện Killmonger của Michael B. Jordan rất ấn tượng: một kẻ có tài năng, có sức mạnh, có tham vọng, có lý tưởng có mối thù sâu sắc.
Phim có những góc máy rất kỳ vĩ và choáng ngợp về thiên nhiên:những ngọn núi, những đồng cỏ dài bát ngát, những thác nước hùng vĩ, những ngọn núi tuyết.
Điểm đáng thất vọng có lẽ là vai cameo của Stan Lee không được ấn tượng như các phim khác.
Phim ra rạp vào 23.2 - mồng 8 Tết nha các bạn. Ráng chờ thôi...
Little Fairy