Black Panther [2018]

có cái này thẩm tạm đi nè :))


Chờ ra phim HD ta kéo về thẩm lại :2cool_confident:
concept ông già báo
28377591_245029139372165_1377523033260961109_n.jpg
Nhìn gay gay =))
 
luc coi tranh giải cứ nghĩ k biết chị có giấu cây lao nào trong váy k =))
oscar-2018-2-15202200694471327828290.jpg
oscar-2018-8-15202200694581379147290.jpg
 
Lên mấy trang nn đọc bài phân tích thằng killmonger hay ghê, đúng là khác biệt văn hóa nên mình ko hiểu đc nó. Hèn chi người ta review nó best villain còn mình thì nói người ta xl.
 
Cứ thích đóng vai chuyên gia riết lên mạng bình phim mà thấy toxic bỏ mẹ :7cool_feel_good: Xem mà thấy hype, gào rú...mong chờ phim kế tiếp ra. Thỉnh thoảng lôi clip cũ ra thẩm vẫn thấy hype như lần đầu coi. Thế là được rồi.
Thôi, nó đã buông câu "níu kéo quá khứ làm gì" rồi thì cười đi =))))))
 
thằng Zemo hay Kền kền đều chất cả
ò đúng, kền kền chất do diễn xuất chứ kịch bản cũng thường
zemo thì chất do kịch bản
killmonger thì chất cả kịch bản lẫn diễn xuất
 
Giờ coi lại clip này thì thấy đồng ý với bác nào từng nói, không khéo con báo đen thui này đập sml con báo đen tím kia :3cool_nosebleed: phần IW sao anh quyết tâm đuổi cùng giết tận, cớ sao phim riêng ăn 1 phát đạn là đứng nhìn theo Killmonger đắm đuối thế :6cool_ah:
 
Đơn giản vì đạo diễn và chỉ đạo võ thuật khác nhau.
 
Đạo diễn phim BP muốn tập trung cảm xúc và văn hóa hơn là hành động thôi. Cảnh hành động võ thuật trong BP do diễn viên tự đóng luôn kìa.
 
Hôm qua đi coi với ông già về, ngẫm lại rất thích mấy cảnh Mèo Đen và Mèo Vàng chơi thuốc xong đc đến gặp tổ tiên, nhất là đoạn của Mèo Vàng. Lúc ông cha hỏi "Con không khóc cho ta sao", thằng nhỏ trả lời "Xung quanh đây ai cũng vậy mà", nhẹ nhàng mà nghe cay ghê. Đoạn này cả 2 dv đều đóng hay, ta nghĩ ông cha khóc là bởi vì ổng nhận ra sự cực đoan của ổng đã khiến con trai ổng ko nhìn thấy dc thứ gì tốt đẹp từ thế giới xung quanh, ngoài những chém giết trở thành thường tình. Nói cho cùng, Erik vẫn chỉ là 1 thằng nhóc lạc lối, muốn trả thù cái thế giới đã cướp đi mọi thứ của cậu ta chứ cũng chẳng phải lý tưởng đao to búa lớn gì hết.

Ai nói cảnh ngắm hoàng hôn sến, chứ ta thấy nó rất có ý nghĩa. Lúc chết, thứ mà Erik nhớ đến đâu phải là 2 tỉ đồng bào gì đó, thứ cậu bé nhớ đến, là thứ đẹp đẽ trong lời kề của ng` cha mà cậu chưa bao giờ dc thấy. Thế giới hỗn loạn ngoài kia quá tăm tối, và cậu bé đến từ Oakland chẳng có 1 hy vọng nào để bấu víu cả.

Hôm rồi ta đọc phỏng vấn của Ryan, ổng có nói thứ tự đoạn kết của phim dc thay đổi, ban đầu là cảnh ở UN xong mới đến cảnh mua nhà, sau này đổi ngược lại, vì Ryan muốn nhấn mạnh rằng thứ có ý nghĩa với T'Challa là gieo niềm hy vọng cho những đứa trẻ. Erik đã không bao giờ dc nhìn thấy thiên đường, nhưng những đứa trẻ khác thì sẽ có, chúng sẽ dc nhìn thấy nhiều thứ, để hy vọng.

Chả trách bản thân bộ phim này có ý nghĩa nhiều như vậy đối với công đồng da màu.
 
Hôm qua đi coi với ông già về, ngẫm lại rất thích mấy cảnh Mèo Đen và Mèo Vàng chơi thuốc xong đc đến gặp tổ tiên, nhất là đoạn của Mèo Vàng. Lúc ông cha hỏi "Con không khóc cho ta sao", thằng nhỏ trả lời "Xung quanh đây ai cũng vậy mà", nhẹ nhàng mà nghe cay ghê. Đoạn này cả 2 dv đều đóng hay, ta nghĩ ông cha khóc là bởi vì ổng nhận ra sự cực đoan của ổng đã khiến con trai ổng ko nhìn thấy dc thứ gì tốt đẹp từ thế giới xung quanh, ngoài những chém giết trở thành thường tình. Nói cho cùng, Erik vẫn chỉ là 1 thằng nhóc lạc lối, muốn trả thù cái thế giới đã cướp đi mọi thứ của cậu ta chứ cũng chẳng phải lý tưởng đao to búa lớn gì hết.

Ai nói cảnh ngắm hoàng hôn sến, chứ ta thấy nó rất có ý nghĩa. Lúc chết, thứ mà Erik nhớ đến đâu phải là 2 tỉ đồng bào gì đó, thứ cậu bé nhớ đến, là thứ đẹp đẽ trong lời kề của ng` cha mà cậu chưa bao giờ dc thấy. Thế giới hỗn loạn ngoài kia quá tăm tối, và cậu bé đến từ Oakland chẳng có 1 hy vọng nào để bấu víu cả.

Hôm rồi ta đọc phỏng vấn của Ryan, ổng có nói thứ tự đoạn kết của phim dc thay đổi, ban đầu là cảnh ở UN xong mới đến cảnh mua nhà, sau này đổi ngược lại, vì Ryan muốn nhấn mạnh rằng thứ có ý nghĩa với T'Challa là gieo niềm hy vọng cho những đứa trẻ. Erik đã không bao giờ dc nhìn thấy thiên đường, nhưng những đứa trẻ khác thì sẽ có, chúng sẽ dc nhìn thấy nhiều thứ, để hy vọng.

Chả trách bản thân bộ phim này có ý nghĩa nhiều như vậy đối với công đồng da màu.

Giọng (Accent) của E nó đúng chất Oakland luôn. Just a boy from Oakland. Mấy cái thứ nhỏ nhỏ vậy rất đáng tiền với ta.
Tụi da màu bên M xem cái phim này là 1 Monument của tụi nó luôn, all black cast, chuyện của black guy giải quyết với black guy.
 
Giọng (Accent) của E nó đúng chất Oakland luôn. Just a boy from Oakland. Mấy cái thứ nhỏ nhỏ vậy rất đáng tiền với ta.
Tụi da màu bên M xem cái phim này là 1 Monument của tụi nó luôn, all black cast, chuyện của black guy giải quyết với black guy.

Đúng đó, ta cũng thích M vì mấy cái nhỏ nhỏ mà lúc nào ngẫm cũng thích. Như vụ tại sao T'Challa ko giải quyết nhanh Erik mà lại quân tử tàu, ta nghĩ, mới 1 tuần trước thôi, T'Challa đã phản ứng thế nào khi cha mất và nó đuổi theo kẻ thù, thì giờ nó nhìn thấy ở Erik y chang như vậy, mà còn là hơn 20 năm sống trong hận thù làm sao nỡ.
 
Giọng (Accent) của E nó đúng chất Oakland luôn. Just a boy from Oakland. Mấy cái thứ nhỏ nhỏ vậy rất đáng tiền với ta.
Tụi da màu bên M xem cái phim này là 1 Monument của tụi nó luôn, all black cast, chuyện của black guy giải quyết với black guy.
thực tế chứng minh : MV muốn đắc đíp là dễ òm, trong khi DC muốn học cái hài của MV mà thất bại sml
nhìn các fan bên kia suốt ngày lo ko có phim xem cũng tội, rồi thì tuy chửi nhưng vẫn cứ khổ dâm cúng tiền cho phim MV
 
thực tế chứng minh : MV muốn đắc đíp là dễ òm, trong khi DC muốn học cái hài của MV mà thất bại sml
nhìn các fan bên kia suốt ngày lo ko có phim xem cũng tội, rồi thì tuy chửi nhưng vẫn cứ khổ dâm cúng tiền cho phim MV
Nhưng mà bạn ơi DC hài thất bại là lỗi do M mà bạn :-<
Người ta coi phim 5 năm trước đủ rồi. Tới giờ họ vẫn thẩm với phim đó mà. Phim mới như sh*t hay cl thì họ vẫn xem cái phim 5 năm trước là đỉnh kout rồi.Không cần thêm 1 ai khác - Mr Siro
 
Back
Top