Bloody Roar3-Sự thức tỉnh của siêu trùm game Nghia_acqui

Status
Không mở trả lời sau này.
vỗ ngực tự xưng nghe ngon lắm
có câu "thùng rỗng kêu to" á...
 
Lu to bể nát chắc là u đó. Tại bị tui làm chứ ai
 
Ở đây toàn bác nổ to oá, có điều có gan nổ thì thua chớ xấu hổ nha.
 
Có gan để nổ, có chỗ để trốn
Còn mấy u không biết chỗ trốn bị tui nổ banh xác là phải
 
Master ninja lâu quá mới gặp chưa chết hả ? Từ cái hồi chọn mod ông ko được đắt cử tui hổng thấy ông nữa ,qua bên GFV nghe nói ông bị nhắc nhở hay gì đó ! Bây giờ rãnh rỗi rồi nhớ cãi với tui vài câu cho đỡ buồn !
 
Ra là master ninja chỉ biết cãi lộn
Võ sĩ chỉ biết động tay chân chứ không biết đấu võ mồm đâu, nếu bác đấu mồm hay thế là bác đấu võ dở tệ
 
Theo tui động ngón tay đủ rùi, hổng nên động chân làm rì, mất cả nạn nhân để hành hạ. TUi thấm mùi độc cô nên hy zọng các bác đừng đi vào vết xe đổ.
 
Bác chống hoài, bác mấy tuổi rồi đừng giả vờ như con nít nữa chứ.
Dê già mà còn ham cỏ non
 
Hè bác xem lý lịch tui hả. Tuổi tác hông oan trọng, hơn nhua mí tuổi ăn nhằm rì. Cái chính là trình độ đến đâu thui.
 
muốn khiêu huh
cứ đến Kool Game 254 Nguyễn Thiện Thuật
nói miệng hoài chán lắm
vậy đi
KoF, SF, SE, Tekken or SC 2, thích thì chìu

lol, tên magiang rút đầu hẹn đấu thì trốn đó à
get lost, man
tui ko ưa mí thèng xạo xạo chỉ có cái mỏ
 
À mà tui thấy bác nào hẹn mà ko đến mặc định là thua, khỏi phát bỉu nhìu.
 
heeeee...tui rất thích chơi fighting và những trò khác nhưng ko phải oánh bình thường mà phải dùng cái đầu nhiều hơn.Tui đã nói rồi chơi BR3 thì sử dụng chiến thuật,độ nhanh nhạy của cái đầu và tính toán cho chu đáo.Có lẽ tui mới nhìn qua CS2 nên nhận xét chưa chu đáo,nhưng tui thấy mấy đứa kia chơi mới vô đã nhảy vào chém loạn xạ,chiêu thức dưa ra mù trời.Chỉ nhìn thấy thế thôi tui nghĩ như thế mình chỉ cần tập combo cho thật nhiều,oánh thật nhanh,dập đối phương trên dưới tùm lum thì sẽ thắng.Do nhìn và nghĩ như thế nên CS2 cũng đâu khác những trò kia,hễ bị ép là ngủm như dzậy là thua BR3 rồi.Nói luôn cách đánh giá trò chơi của tui kì lắm chỉ chú ý đến cách đánh,độ khó chứ ko quan tâm đến nội dung và hình ảnh...vì tui là quỉ vương
 
who cares about ur stupid opinion, dude??
mới nhìn thấy mí thèng newbie chơi rùi vội vã đánh giá này nọ à, ya holy crap

P/s: quỉ vương thì sao nào, liên quan gì ở đây
ai quan tâm tới cái chức tự phong đó làm quái gì
 
Chữ ký của nghĩa ác quỉ có "diệt cao thủ", nhưng mà tui thấy họ chẳng có ai là cao thủ cả, tại sao vậy?
Trình độ chênh lệch nhau thấy rõ, biết tài nghệ ta ra sao chưa?
Nếu các người thành tâm muốn biết
Tháng 9 này tui sẽ trả lời
 
Cái Topic này là Bloody Roar3-Sự thức tỉnh của siêu trùm game Nghia_acqui seo mấy ông lại đem chuyện BR và SC2 ra cãi ở đây.Đã có Topic về cái dzụ này rùi mà^^
 
Đúng rồi đó.
Con quỉ kia trốn đâu rồi, lánh mặt là bị chặt tay nghe chưa, lúc đó coi còn chơi được nữa hông.
Tui mà biết ông ở đâu là tui kêu đàn thú của tui xử ông liền
 
Thôi nhịn tui nó đi Nghĩa ông ma cãi lộn nhiều quá khang tiếng thì khổ ?
 
heeeee...ở ma cung thứ này nhiều lắm ngày nào tui cũng giết vài con để ăn cả...sao có muốn thử ko?
 
Nếu bác bỉu SC2 dễ bị dồn là nhầm to, tui oánh giá Fighting cũng giống bác, chơi Fighting nhìn qua thì giống bạo lực nhưng thật ra phải dùng cái đầu nhìu hơn. Nhất là đối zới SC2, SC2 có thể Sidestep ngay cả khi ngã, có thể nói trừ khi bác đọc được suy nghĩ của tui, con ko thì đừng bao giờ hy vọng ép được tui. Từ khi oánh Fighting đến giờ, trừ cái lần bị xa luân chiến ra tui chưa bao giờ bị ngã 3 lần liên tiếp cả.
 
Tôi nhớ là bác SC2 từng nói là lâu lâu bác mới đuợc lên net một lần nên bác post một lần nhiều bài sao giờ đây thấy ngày nào bác cũng lên hết vậy
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top