J3rand
Guest
- 25/6/09
- 358
- 0
Em cần tâm sự thật sự - THẬT SỰ ĐÓ, mong là bạn nào không thích thì xin đừng đọc nữa và đừng comment và đi ra, em rất vui ạ.
Xin cảm ơn đã đọc dòng Warning này.
Xin cảm ơn đã đọc dòng Warning này.
Hiện nay em rất bối rối. Em thích một đứa, nhưng em biết chắc là em sẽ không bao giờ được nó trao tình cảm cho, vì nó không phải gay như em. Còn hiện nay có 1 đứa gay đẹp trai, học giỏi rất yêu em, nhưng em không yêu nó. Vậy theo mọi người, em nên hướng con tim theo ai ? Người em yêu - không bao giờ được báo đáp hay theo một người em không yêu ?
Mọi người an tâm, Cáo này là người đàng hoàng, không làm những chuyện bậy bạ như dụ dỗ người ta thành giống mình, blah blah... đâu ( có muốn dụ cũng ko dc ). :)
sau dần nó phải lòng thằng đó cũng chỉ vì cái tính sĩ
)
xài SS omnia HD =.=- dc đưa đón đi chơi hàng ngày trên dylan
thấy mà thèm



......
........
