Uhm. Lúc trc thấy bọn Tây Á toàn diện vl, vừa khỏe vừa khéo, vì mình đuối thể lực và sức rướn. Vn với Mã trận với Ả rập Saudi rút ngắn dc khoảng cách thể lực thì bọn nó lộ ra là éo có thằng cầm trịch, kĩ thuật kiểu lắt nhắt, và tâm lý yếu, đại khái là khỏe và dẻo nhưng éo có não. Trận rồi mình còn đuối thể lực phút cuối nên suýt chết chứ trận thằng Mã cứng khằn luôn, éo thấy thằng Ả Rập có cửa gì, dù lúc đó mình cổ vũ Mã bị loại =]]. Hồi Seagames hình như có ai nói thằng Mã tập trung 2 đội tuyển, 1 đội cho Sg, 1 đội cho giải này, giải này bọn nó đậm người vl, kĩ thuật cũng tốt.
Túm lại giải này đội tuyển, mọi người, hay bản thân cũng có cơ hội thấy nhiều thứ. Lúc trc vẫn biết éo có thể lực phút cuối đi bộ là chết chắc dù cũng đá tử thủ. Giờ mới thấy có đủ thể lực thì đối thủ ngáo ộp biến thành mèo thế nào.