Bóng Đá Việt Nam - Một tương lai tươi sáng

Trên FB sáng giờ các em gái mê U23 đang đại chiến với các "fan bóng đá chân chính", cười không nhặt được mồm =)).
 
Đáp xuống nội bài rồi di chuyển khoảng 100km về QN,ở nước khác chúng nó đi tẹt chả sao. Cơ mà giờ này đi ở VN cũng hơi mệt đấy. HN Quảng Ninh không có tuyến tàu hoả về nhỉ. Chả hiểu sao dạo này ghét đi xe thế. Kể cả xe chất lượng cao chạy cao tốc HP HN cung ko thích. Đi tàu thấy đỡ mệt hơn nhiều,mặc dù tôi ko bị say xe. Nó mà đi tàu thì thoải mái,ko mệt. Về QN dân đấy nó máu bóng đá cũng chả kém HP. Mà toàn dân giàu anh chị dẫn toàn hotgirl đi xem cùng.
Tính ra nếu đội có lượng CDV xinh nhất ngồi dũa móng tay trên khán đài QN là số 1 VN :))
 
Trên FB sáng giờ các em gái mê U23 đang đại chiến với các "fan bóng đá chân chính", cười không nhặt được mồm =)).

Fan vài bữa kiểu gì chả nói đc :)) thích trai là chính chứ yêu thích mẹ gì, sau đợt này lại chả chán rồi quay lại với mấy soái ca kpop ngôn tình các kiểu :))

ko nhé, Tết này chỉ có người ta về QN chứ ko có chiều QN ra HN mà đông tắc đường được

ko ý tôi là di chuyển xa ấy, có lẽ AFC sợ đội khách phải di chuyển nhiều nên buộc vụ sân bay, nhưng làm vậy thì thằng chủ nhà lại phải di chuyển đến địa điểm gần nhất có svđ nằm gần sân bay, mà đâu phải tỉnh thành nào cũng có sân bay quốc tế, coi như mất lợi thế sân nhà, hồi mấy năm trước đâu có áp dụng ba cái quy định như này.
 
Cả Nghệ An và Thanh Hóa đều thắng. Mấy thằng Đông Nam Á ngoài Thái đá cùi bỏ mẹ :))
 
vừa xem ars-tot hiệp 1, VN mà học cách đá của ars thì nó ép cho bục mặt, có ban bật quái gì đâu, trung lộ thì tot nó pressing từ tận sân ars, lên dc sân tot thì nó thủ số đông, chả ban bật lên dc, toàn phải ra cánh

trong khi tot, nó lên bóng chậm, vứt trung lộ luôn, ra cánh quẩy, còn khi mất bóng thì 2 thằng tiền vệ trung tâm sẽ càn ngay để tránh ars lên bóng.
 
Cả Nghệ An và Thanh Hóa đều thắng. Mấy thằng Đông Nam Á ngoài Thái đá cùi bỏ mẹ :))

Lại chả vậy, nếu chơi hết mình thì VN chả ngán thằng nào, sợ là sợ mấy bố throw game thôi :)) Tê và Tê lúc trước cân cả bản đồ ĐNÁ ở AFC =))
 
Cả Nghệ An và Thanh Hóa đều thắng. Mấy thằng Đông Nam Á ngoài Thái đá cùi bỏ mẹ :))

thấy FLC nó ép sân, thông số đều vượt trội hẳn đối thủ, vậy mà thắng có 1-0, trận này cháu Dũng chắc ngồi nhàn tênh
 
thấy FLC nó ép sân, thông số đều vượt trội hẳn đối thủ, vậy mà thắng có 1-0, trận này cháu Dũng chắc ngồi nhàn tênh
Xem highlight tận dụng hết nửa số cơ hội thì cũng phải chục trái :))
 
AFC cup đổi thể thức nên cũng khoai lắm đấy, giờ phải đầu bảng mới chắc chắn đi tiếp, chưa kể vòng knock out cũng chẳng dễ dàng hơn so với khi chưa đổi thể thức, bọn liên đoàn ngày càng ra mấy quyết định chèn ép khu vực SEA
 
Thằng Thái sao k phải đá vòng bảng Afc zone Sea nhỉ ? Nó có thằng Changrai j đó vừa thua vòng loại C1 xong xuống C2 rồi mà cả 3 bảng Sea đều k thấy đâu
 
Thằng Thái sao k phải đá vòng bảng Afc zone Sea nhỉ ? Nó có thằng Changrai j đó vừa thua vòng loại C1 xong xuống C2 rồi mà cả 3 bảng Sea đều k thấy đâu
Quy đinh là nc nào có vé trực tiếp champion league thì ko đc đá afc cup :))
Lý do chắc là các nền bóng đá top trên và top dưới cách nhau xa quá :|
 
Chỉnh sửa cuối:
Quy đinh là nc nào có vé trực tiếp champion league thì ko đc đá afc cup :))
Cái này cũng đúng, vì mấy Clb nhật hàn TQ nó mà xuống Afc thì mấy nc đá afc chả làm gì đc =)), Đông Á nó thống trị c1 rồi, phải để cho tây á C2 chứ
Chắc luật mới, vì trc Việt Nam có vé trực tiếp C1 thì thằng vô địch cup quốc gia vẫn dc đá C2 mà. Mà thà đá cái này còn hơn, đá C1 làm rổ cho chúng nó đựng bóng nản bỏ mẹ. Đá cái này quyết tâm chút là có thành tích tốt rồi :))
 
Chắc luật mới, vì trc Việt Nam có vé trực tiếp C1 thì thằng vô địch cup quốc gia vẫn dc đá C2 mà. Mà thà đá cái này còn hơn, đá C1 làm rổ cho chúng nó đựng bóng nản bỏ mẹ. Đá cái này quyết tâm chút là có thành tích tốt rồi :))
Luật lâu rồi mà, bình dương vào c1 thì đội vô địch quốc gia đá sơ loại, loại xong thì có đc đá afc đâu
https://en.m.wikipedia.org/wiki/AFC_Cup
Đây này, 2015 với 2016 vn ko xo đại diện tại afc cup
 
Luật lâu rồi mà, bình dương vào c1 thì đội vô địch quốc gia đá sơ loại, loại xong thì có đc đá afc đâu
https://en.m.wikipedia.org/wiki/AFC_Cup
Đây này, 2015 với 2016 vn ko xo đại diện tại afc cup
Ah chắc nhớ nhầm, tại nhớ mang máng năm nào cũng có đội đá Afc cup từ thời Bình Dương vào bán kết
 
Chắc luật mới, vì trc Việt Nam có vé trực tiếp C1 thì thằng vô địch cup quốc gia vẫn dc đá C2 mà. Mà thà đá cái này còn hơn, đá C1 làm rổ cho chúng nó đựng bóng nản bỏ mẹ. Đá cái này quyết tâm chút là có thành tích tốt rồi :))

Chính xác là có, thời Đồng tâm LA vô địch đá C1, còn Hòa phát HN đi đá C2, ko lâu sau lúc BD vô địch VL lần đầu thì mất suất luôn tới tận khi BD vô địch lần nữa mới trở lại vòng bảng C1, á quân là Tê và Tê thì đá play off. C1 ngày xưa vòng bảng rất dễ đá vì đối thủ đều ngang tầm trừ 1 team tới từ nhật hàn trung, cơ mà lúc đó phải đầu bảng mới vào vòng knock out nên cũng chả dễ ăn hơn so với bây giờ.
 
Klq nhưng thắc mắc mãi mà sao lại có 1 clb Thái vô địch c1 2 lần liên tiếp nhỉ, hồi đó bọn Thái vô địch là kiểu thần kỳ như Hi lạp 2004 hay là mạnh sẵn rồi nhỉ :))?
 
Back
Top