Bóng Đá Việt Nam - Một tương lai tươi sáng

SG tới vị trí HV phải chắc của cháu L.V.Sơn rồi lên công về thủ nhịp nhàng, xử lý bóng tốt !
 
Đức nổ lại xạo l trên báo
“Hiệp 1 HAGL chơi 100% nội binh và kiểm soát bóng hoàn toàn vượt trội so với Thanh Hoá. Các cầu thủ chơi tấn công đẹp mắt từ đầu đến cuối trận khiến đối phương là đàn anh lép vế. Cầu thủ của tôi đá đẹp, ít phạm lỗi và cầm bóng tốt như thế này thì thua tôi cũng vẫn sướng. Mục tiêu của HAGL ở mùa giải 2015 là vừa đá vừa học hỏi nên tôi không đặt nặng thành tích thắng, thua với các em”.
Dù thua nhưng cầu thủ đá đẹp để phục vụ khán giả chứ không phạm lỗi thô bạo vì thành tích thắng – thua, và điều này cần được khích lệ”.
Bóng đá mà cứ tránh phạm lỗi thì về nhà chơi đồ hàng đi :7cool_waaaht:. Báo chí đều phân tích TH nó chủ động nhường thế trân ở hiệp 1 và đúng là hiệp 2 HAGL có tấn công được gì éo đâu mà xạo l ép cả trận.
 
cho xuống cmn hạng đi, ngứa đít với bọn U19 rồi đến HAGL quá rồi, trình chưa đến đâu mà suốt ngày tâng bốc lên như thần thánh, mạnh nhất thế giới k bằng =))
 
Nói thế fanboy của Đức nổ và Cp thần thánh vào chửi giờ =))
 
h1 tui thấy TH nó ỷ vào ngoại binh nhiều, cứ phất lên hoặc chuyền cho mấy th tây vào thế cực khó nên mới thế.
Chứ đá như th gạch vòng trước thì mấy cháu bé đã éo có nhìu khoảng trống như vậy
 
Nhưng dựa vào thể trạng con người VN thì k ổn, chưa bao giờ VN phòng ngự hay cả, đc cái phản công tốt + đối thủ tấn công kém nên ăn đc thôi, chứ 2008 gặp phải Thái lúc hưng thịnh nó vả cho nát bét hàng thủ rồi, Thái lúc đó cũng k tấn công mạnh (nhưng vẫn ghi đc bàn vào lưới VN èo èo).

Phòng ngự cốt là phải có sức vóc, mà người VN thì thuộc top lùn nhất TG, lại còn yếu chứ k khỏe như Indo, Malay. phòng ngự phản công mà lỏng đc vài phút nó giã cho 1 trái thôi là vỡ cmn bài rồi.

VN tốt nhất là cứ học tập Nhật Bản vì thể chất cầu thủ VN khá tương đồng Nhật, Nhật cũng k chơi với trọng tâm phòng ngự, nhưng tấn công cũng k sơ hở. Cứ theo đó mà học

Tất cả các đội phòng ngự phản công thành công đều xây dựng sức mạnh của hàng phòng ngự từ tuyến tiền vệ cả, chính vì thể hình kém nên VN mới phải tinh quái hơn, phán đoán hơn người khác trong khâu phòng ngự, từ đó mà phù hợp với phòng ngự phản công đấy cậu à.

Hiện tại đội bóng tập trung nặng nhất vào phòng ngự phản công A.Madrid thì cặp Godin-Miranda lại có sức vóc kém nhất trong các đội lớn, chiều cao thì tạm ổn (1m85) nhưng nhìn vào thể hình thì 2 ông này cứ gọi là Neymar của hàng phòng ngự.
 
Chỉnh sửa cuối:
ủa nhớ mấy hôm trước VFF lên báo chửi tụi truyền thông ngoa ngôn đặt điều mà sao giờ nói y chang như mấy lời "ngoa ngôn" đó vậy =))=))

Bộ phận chuyên môn của VFF đã lập danh sách sơ bộ khoảng 40 cầu thủ sinh năm 1993, 1994, 1995 để HLV Toshiya Miura tham khảo cho đội U23 chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á trong tháng 3 và hướng đến SEA Games vào tháng 6 tại Singapore.

Bản danh sách này có gần như toàn bộ đội U19 Việt Nam (24 người) với những cái tên như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường… Ngoài ra, khoảng 16 cầu thủ khác từng được gọi vào đội Olympic VN năm 2014 như trung vệ Phạm Mạnh Hùng, Đào Duy Khánh, hậu vệ Thanh Hiền, Văn Mạnh, Huy Toàn, Võ Ngọc Đức, Phạm Hoàng Lâm, tiền vệ Minh Hải, Sỹ Sâm, Cao Xuân Thắng, Đặng Anh Tuấn, tiền đạo Hồ Ngọc Thắng, Đỗ Hùng Dũng, Phạm Văn Thành… cũng có tên trong danh sách.

Ông Toshiya Miura “tìm giò” cho U23 quốc gia


=))=))=))
[spoil]
HAGL cố lên. Tôi nghĩ ko cần trung vệ ngoại, để rèn luyện các cầu thủ HAGL sau này là đội tuyển VN có phương án chống bóng bổng trc các đội tuyển có thể hình tốt hơn ở Châu Á. Còn nên có một tiền đạo ngoại Chơi đầu tốt, phối hợp tốt xây dựng lối chơi phối hợp nhỏ, chơi đầu tốt để luyện cho các tiền vệ HAGL biết các tổ chức tấn công bằng bóng bổng vì phải tạt vào cực chuẩn để đánh đầu, về sau thi đấu cho đội tuyển quốc gia thì có nhiều miếng đánh đa dạng. Cố lên CÂU LẠC BỘ BÓNG ĐÁ HOÀNG ANH GIA L
Tuyệt vời bầu Đức, VN có mấy người được như ông! Tôi tin tương lai của bóng đá VN sẽ thuộc về những cầu thủ HAGL hôm nay, cũng như các thế hệ tiếp sau. Chỉ khi nào có các trung tâm đào tạo mới có thể cạnh tranh được thì mới có các lực lượng khác. Các CLB chỉ biết dựa vào đội quân lê dương sẽ đến lúc chán nản không muốn đổ tiền của vào nữa, khi mà trận thắng của họ không được khán giả quan tâm bằng trận thua của người khác, và họ sẽ rơi thẳng xuống đáy vì không có lực lượng của chính mình.
[/spoil]
 
Chỉnh sửa cuối:
Tất cả các đội phòng ngự phản công thành công đều xây dựng sức mạnh của hàng phòng ngự từ tuyến tiền vệ cả, chính vì thể hình kém nên VN mới phải tinh quái hơn, phán đoán hơn người khác trong khâu phòng ngự, từ đó mà phù hợp với phòng ngự phản công đấy cậu à.

Hiện tại đội bóng tập trung nặng nhất vào phòng ngự phản công A.Madrid thì cặp Godin-Miranda lại có sức vóc kém nhất trong các đội lớn, chiều cao thì tạm ổn (1m85) nhưng nhìn vào thể hình thì 2 ông này cứ gọi là Neymar của hàng phòng ngự.

Đâu phải cứ gầy là yếu, do cơ địa nữa, nhìn cảnh mấy anh tiền đạo ngoại to trâu làm mưa làm gió ở V-League thì đủ biết là sức vóc người VN nó khác biệt với đám Tây thế nào.

Mấy thằng phi đen gặp Godin với Miranda tì đè còn chưa chắc ăn, nhưng trung vệ VN thì nó húc cho bay luôn =.=
 
Mấy thằng phi đen gặp Godin với Miranda tì đè còn chưa chắc ăn, nhưng trung vệ VN thì nó húc cho bay luôn =.=
Godin và Miranda éo bao giờ cậy sức sờ vào người mấy thằng kia đẩy, bọn nó toàn đứng ke cách 1 bước chân, phán đoán rồi thò chân ra cắt

Còn nói về khả năng phán đoán thì
Xem mấy trận gặp Olimpic Brazil và Arsenal thì thấy rõ trình phán đoán quỹ đạo bóng của cầu thủ VN kém hơn thế giới một nửa stat
Kể cả thằng trung vệ xuất sắc nhất VN chắc là mọi thời đại là Như Thành thì quả bóng bay 2/3 quỹ đạo rồi mới có hành động làm gì,
trong khi cầu thủ quốc tế luôn nhìn thấy từ tầm trước 1/2 quỹ đạo
Đấy là quả bóng bổng chỉ tầm 30m
Chứ mấy quả kiểu thủ môn hay hậu vệ phá đại lên , bóng bay 70m thì lúc đỉnh cao Messi, Zidane, Henry, Raul,... luôn nhận ra quỹ đạo, chạy ra hứng mà các hậu vệ team ngang đẳng cấp còn chả thể phán đoán nổi luôn

Sau trận đấu VN-Arsenal thì Arsenal trả lời phỏng vấn chỉ nể VN ở khoản phối hợp chồng biên, sở trường mạnh nhất ở tuyển VN mọi thời đại
U19 hơn tất cả thế hệ trước là phối hợp bóng ngắn giữa sân, tất nhiên là do khả năng giữ nhịp, chuyền 1 chạm của TA-XT
 
Chỉnh sửa cuối:
Ông Giôm ko đẩy TA lên đá như Kaka nhỉ. Để đá kiểu Pirlo phí quá =]]
 
Người ta bảo dân Anh bảo thủ nhưng hình như giành cho dân Pháp từ đúng hơn.
Từ ông Giáo đến thầy Giôm :9cool_pudency:
Cũng cái kiểu thiếu trung vệ là phải kéo hậu vệ cánh vào.
Ko cần tiền vệ phòng ngự cứng.

Ủng hộ các em nhưng cũng thấy sốt ruột dần rồi.
Chắc cũng phải vài vòng nữa các em mới thích nghi được với vi lích (hi vọng vậy :9cool_too_sad:).
Do năm ngoái Minh Vương mãi lượt về mới tạm ổn.
 
Sao các bác lại đi chấp nhặt mấy thằng nhóc 19 tuổi này vậy nhỉ? :|
Tụi nó suy cho cùng cũng chỉ là mấy thằng nhóc thôi. Cứ để cho tụi nó chơi bóng thỏa thích đi :-"
 
Muốn chơi bóng thỏa thích thì đá phủi, đá giao hữu tam hùng tứ hùng, ngũ lục thất bát cửu hùng kìa, còn đá V-l phải có thắng thua soi xét, âu cũng lừ chuyện bth :)
 
Vấn đề là ông Đức có tiền, ông ấy thích chơi FM thì cũng đek ai làm gì được ông ấy. :6cool_boss:
 
Kệ ông Đức chứ sao, nhưng mà đám fan page HAGL hơi ảo tưởng sức mạnh @.@
 
Nói thẳng ra thì cái bọn adua nhiều vl.. Hâm mộ thế nào thì hâm mộ, Tâng bốc cầu thủ mình thích lên tận trời xanh cũng chả sao.. nhưng xin đừng vịn vào đó mà sỉ vả, đap đổ mấy thế thế hệ đàn anh là ổn rồi
 
Đang mong đạp đổ đàn anh để bóng đá VN được mở mày mở mặt đây , nhưng khả năng cao là sẽ đạp đổ đàn anh bằng mồm thôi chứ không thể đạp đổ trên sân cỏ được .
 
Bác Đức với các cháu HAGL muốn "chơi bóng" thì tùy thôi, có ai cấm cản gì đâu, nhưng muốn cả VN cũng phải "chơi" thì không được rồi :1onion33: Đá league mà sợ tiểu xảo, sợ va chạm, sợ chấn thương, không cho...đối phương thủ chắc, không cho...thủ môn đối phương chụp hay, không cho đối phương đá hết sức vì...mình nhỏ tuổi hơn.........thôi về "chơi" búp bê đê, khỏi lo va chạm, khỏi lo chấn thương, khỏi lo bị đàn anh "ăn hiếp" :1onion33:
 
Chỉnh sửa cuối:
Kệ mẹ mấy lời nói của bác Đức đi, nói gỡ gạc hộ đội bóng mà, chủ tịch hay hlv nào cũng vậy. Rốt cuộc cũng đâu có cấm đc, rồi lại lên than khóc đá xấu choi bẩn, riết vài tuần nữa là ko còn ai ủng hộ đâu. Cơ mà Chúng nó sợ như vậy mới là đang trưởng thành đấy! :) dần dần các cậu nhóc sẽ ít vẽ vời hơn, thực dụng nhiều hơn để phù hợp với môi trường xung wuanh thôi. Nói chung là mình cũng éo care cho lâm vì càng care thì chúng nó sẽ lại càng đá dở thôi :))

Ko phải trước khi CP nổi tiếng nó đá rất đồng đội sao? Sau khi đc tung hô nhu Messi VN thế là nó bị bệnh sao ngay và đá ncc.

Theo như mình thấy thì có một chút GATO ko hề nhẹ từ câc anti fan. Lại phải lặp lại, suy cho cùng thì chúng nó cũng chỉ mới 19 tuổi à. Bác nào bảo chúng nó đi đá phủi với đá giải nghiệp dư thì giết chết bóng đá VN từ trong trứng rồi. Có mỗi cái Võ league ghẻ cho tụi nó cọ xát còn đuổi đi là thế lào? :-??
 
Kệ mẹ mấy lời nói của bác Đức đi, nói gỡ gạc hộ đội bóng mà, chủ tịch hay hlv nào cũng vậy. Rốt cuộc cũng đâu có cấm đc, rồi lại lên than khóc đá xấu choi bẩn, riết vài tuần nữa là ko còn ai ủng hộ đâu. Cơ mà Chúng nó sợ như vậy mới là đang trưởng thành đấy! :) dần dần các cậu nhóc sẽ ít vẽ vời hơn, thực dụng nhiều hơn để phù hợp với môi trường xung wuanh thôi. Nói chung là mình cũng éo care cho lâm vì càng care thì chúng nó sẽ lại càng đá dở thôi :))

Ko phải trước khi CP nổi tiếng nó đá rất đồng đội sao? Sau khi đc tung hô nhu Messi VN thế là nó bị bệnh sao ngay và đá ncc.

Theo như mình thấy thì có một chút GATO ko hề nhẹ từ câc anti fan. Lại phải lặp lại, suy cho cùng thì chúng nó cũng chỉ mới 19 tuổi à. Bác nào bảo chúng nó đi đá phủi với đá giải nghiệp dư thì giết chết bóng đá VN từ trong trứng rồi. Có mỗi cái Võ league ghẻ cho tụi nó cọ xát còn đuổi đi là thế lào? :-??

Đã ghét rồi thì sao mà kệ được hả bác :)) có cơ hội là phải soi mói châm chọt liền kẻo trễ :)) Toàn chuyên gia cả đấy ko vừa đâu ! =))
 
Back
Top