Bóng Đá Việt Nam - Một tương lai tươi sáng

văn hóa cổ vũ là 1chuyêmn, nhưng việc cầu thủ nội yếu tâm lý từ sân nhà => sân khách cho thấy bóng đá nam từ ngày mình biết xem là trận thắng thái năm 98 tới giờ chả lên tẹo nào, thậm chí là hàng tiền đạo đi xuống dần đều sau khi mấy anh tỉ phú làm bóng đá và đứt bóng sau khi Calisto từ chức
 

đoạn 0:7 và 0:37 cổ động viên vẫn hát và không hò reo kiểu như 1 tình huống nguy hiểm vẫn võ tay và hát như bt. Ai ở đây xem đều sẽ thấy bình thường chả có gì mà hú, nhưng mà không đâu nhé, phải ở VN là hú ầm ầm rồi

và xem ở Mỹ Đình nhé


đoạn 0:8 cầm bóng ở biên chả có gì đặc biệt nhưng hú như vào đến nơi rồi. hú liên tục cả clip, 0:50 bóng ở giữa sân hú tiếp

Cái sự khác biệt là rõ ràng rồi, ông cố không muốn công nhận thôi chứ nếu muốn bàn luận thì bàn xem liệu nó có ảnh hưởng đến cầu thủ hay không thôi chứ bỏ kiểu cãi cùn là không khí ở VN y đúc như Tây đi
Thì đấy đưa ra ví dụ thì mọi sự mới rõ ràng chứ. Tôi cãi cùn hay khư khư quan điểm làm quái gì.
 
Thôi thì gọi pink Quân lên lại :)), hoặc chờ Đức Chinh. Nói chứ mùa V league tới xem có ai được thì gọi lên thử thôi. Còn vụ cdv mình thì đừng đổ lỗi, mình tới cổ vũ thì nhất quyết phải lên tinh thần à, đá tệ là do cầu thủ thôi chứ đổ lỗi cdv gì. Còn ko chắc thu băng lại lúc tập luyện bật loa lên :)).
Quên cuối năm nay còn có cái giải U21 quốc tế, tự nhiên thấy giải này chả có ý nghĩa gì khi chia ra đội VN và HAGL để đá, bên thắng bên thua mếch lòng nhau rồi còn vụ ưu ái của khán giả. Trong khi sau này có lẽ có vài đứa HAGL vào đội...
Cái giải này đáng lẽ U21 VN không nên/không cần tham gia, học hỏi được éo gì đâu, thắng cũng chả ai khen cho nhưng thua thì mang tiếng "đội tuyển mà đá ngu", chưa kể bọn khách mời các nước năm nào cũng bảo "đội hình mạnh nhất" mà tới khi vào giải lại lòi ra toàn dự bị hạng 3 hạng 4, thậm chí cả...sinh viên thì học quái gì :1onion75:


Edited : Ê có cách chữa tâm lý yếu rồi nè bà con, khẩu quyết của Dịch cân kinh là đây chứ đâu :cuteonion37:

Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh trước khi giành HCV Olympic cũng là người thường xuyên thất bại trong những viên đạn cuối. Thường xuyên đến mức HLV Nguyễn Thị Nhung phải coi đó là một "căn bệnh", và chữa cho kỳ được.

Tập luyện, cọ xát, thi đấu đỉnh cao… chưa đủ, bà Nhung còn “rèn” tâm lý cho Xuân Vinh bằng cách mỗi ngày bắt anh hô vang khẩu hiệu: Tôi là nhà vô địch Olympic.

Cứ từ bắn súng mà suy thì đội tuyển bóng đá Việt Nam cũng nên dùng “khẩu quyết” dạng này. Những thủ môn hay héo những lúc cần tươi như Nguyên Mạnh lại càng nên áp dụng.

Biết đâu, “Tôi là nhà vô địch châu Á” hay “Tôi là nhà vô địch thế giới” sẽ có ngày ứng nghiệm???
 
Chỉnh sửa cuối:
Hoá ra đá sân nào thì đài truyền hình nước đó quay chứ không phải 1 đài thầu giải rồi bán lại cho hãng khác như World Cup. Thảo nào hôm qua xem Thái vs Myanmar quay chuyên nghiệp vl, một trời một vực với VTV 8-}
 
Phía bên VFF ko sa thải HT, có thể HT sẽ cầm quân tiếp. Sửa gì thì sửa chứ việc đầu tiên là phải gọi người có năng lực và có lòng muốn cống hiến từ các vùng miền và cả nhập tịch (sợ hơi khó từ khi dính phốt vụ Santos). Hi vọng bác T sẽ tiến bộ.
 
Trái Vũ Minh Tuấn ghi bàn trong này chắc ông nào cũng gào với hét nhỉ =)) mặc dù đá số mồm chửi nhưng mà trong tim chắc luôn mong mỏi =)) Trái đó mình hét với gào điên cm no cuồng còn hơn cả mấy trận của Mu :)) đúng là chỉ có cổ vũ quốc gia của mình mới thế
 
Trái Vũ Minh Tuấn ghi bàn trong này chắc ông nào cũng gào với hét nhỉ =)) mặc dù đá số mồm chửi nhưng mà trong tim chắc luôn mong mỏi =)) Trái đó mình hét với gào điên cm no cuồng còn hơn cả mấy trận của Mu :)) đúng là chỉ có cổ vũ quốc gia của mình mới thế
Gào với hét khi bóng vào lưới chứ không phải là có bóng từ tận chỗ Nguyên Mạnh đứng cũng gào lên
 
Dù sao Việt Nam cũng hoàn thành chỉ tiêu là tránh Thái Lan ở trận chung kết là được rồi....=))
Chứ nhìn nó rape thảm thương quá,chung kết mà nó đá thật 100% ko kèo cọt gì nó rape còn đau hơn. Thôi thà bán kết thua mẹ nó đi chứ chung kết nó đập cho 4 trái khóc còn ầm ĩ nhiều :))
 
Gào với hét khi bóng vào lưới chứ không phải là có bóng từ tận chỗ Nguyên Mạnh đứng cũng gào lên
cổ động viên Việt Nam cổ vũ kiểu nông dân có biết mẹ j về nghệ thuật cổ vũ đâu mà chả thế =)) , may ra có mấy hội cổ động viên có tổ chức quy củ thì mới có cái gọi là văn hóa cổ vũ. Chắc phải có nhiều phóng sự trên truyền hình về cái vấn đề này hoặc trên mạng xã hội tuyên truyền về cách thức cổ vũ thì may ra giảm dc phần nào
 
Thiệt bữa qua nhìn nó hành tụi Miến mềnh cũng thấy may mà out bán kết còn có lý do này nọ mà đổ thừa, chứ vô đụng nó làm cho set tennis thì lại đổi HLV ngay hôm sau và cơ số "fan hâm mộ" kêu gào đòi bỏ xem bóng đá :1onion75:
 
Thiệt bữa qua nhìn nó hành tụi Miến mềnh cũng thấy may mà out bán kết còn có lý do này nọ mà đổ thừa, chứ vô đụng nó làm cho set tennis thì lại đổi HLV ngay hôm sau và cơ số "fan hâm mộ" kêu gào đòi bỏ xem bóng đá :1onion75:
thì kiểu j cũng méo vô địch dc, thôi thì out sớm buồn sớm rồi hết buồn cũng nhanh :)) . Chứ gặp Thái nó cho set tennis thì thôi ăn chửi còn khiếp hơn =))
 

đoạn 0:7 và 0:37 cổ động viên vẫn hát và không hò reo kiểu như 1 tình huống nguy hiểm vẫn võ tay và hát như bt. Ai ở đây xem đều sẽ thấy bình thường chả có gì mà hú, nhưng mà không đâu nhé, phải ở VN là hú ầm ầm rồi

và xem ở Mỹ Đình nhé


đoạn 0:8 cầm bóng ở biên chả có gì đặc biệt nhưng hú như vào đến nơi rồi. hú liên tục cả clip, 0:50 bóng ở giữa sân hú tiếp

Cái sự khác biệt là rõ ràng rồi, ông cố không muốn công nhận thôi chứ nếu muốn bàn luận thì bàn xem liệu nó có ảnh hưởng đến cầu thủ hay không thôi chứ bỏ kiểu cãi cùn là không khí ở VN y đúc như Tây đi
Xem cái clip thứ 2 ko hiểu gì cả, ở trên sân nó là thế, phải ồn ào mới không khí được, tua đi tua lại đoạn 0:8 như đồng chí nói, thực sự ko hiểu chú chê cái gì.
 
Gào với hét khi bóng vào lưới chứ không phải là có bóng từ tận chỗ Nguyên Mạnh đứng cũng gào lên
Thế đang thua nó, ko gào thằng thủ môn phát banh nhanh mẹ lên để hết giờ à, cái này thì bọn Tây khối đứa cũng vậy chứ chẳng phải nhắc đến ta. Ông đừng hỏi ngta khán giả phải hiểu biết sâu bóng đá, nhiều ông cha chú ngta đơn giản là cứ đi xem rồi thả cảm xúc theo trận đấu thôi, chứ quan tâm đeck gì đến mấy vấn đề căn bản bóng đá đâu.
Ông đã bỏ tiền ra xem bóng, thì phải chấp nhận trên sân có nhiều vấn đề, vì đa phần toàn dân tứ xứ đi xem bóng đá cả, nếu chê ngta cổ vũ ngu, thì sao ko đến gặp thẳng ngta mà nói :"mày cổ vũ như cái đầu nam dương thần kiếm í" mà lại lên đây gõ phím làm cái gì.
Mà cho hỏi lần trước ông chê Hải Phòng chả có thành tích gì nổi bật, ko có nổi vị trí top 3, sau vụ đó đã gg check lại chưa thế?!
 
Mà cho hỏi lần trước ông chê Hải Phòng chả có thành tích gì nổi bật, ko có nổi vị trí top 3, sau vụ đó đã gg check lại chưa thế?!
Quê Hải phòng đây, 1 năm vẫn ra sân Lạch tray 1 lần xem Vleague,
Từ khi có giải VĐQG chứ chưa đến thời Vleague, Hải Phòng năm nay mới được top 2 chứ mấy :))
Mà cũng nhờ đứng top 1 nửa mùa giải mà sân Lạch tray mới đông
Ở Lạch tray cổ vũ éo như Mỹ Đình, vì những người xem cũng biết team mình trình độ ra sao, nên chủ yếu chỉ ào ào khi bóng chết
 
Quê Hải phòng đây, 1 năm vẫn ra sân Lạch tray 1 lần xem Vleague,
Từ khi có giải VĐQG chứ chưa đến thời Vleague, Hải Phòng năm nay mới được top 2 chứ mấy :))
Mà cũng nhờ đứng top 1 nửa mùa giải mà sân Lạch tray mới đông
Ở Lạch tray cổ vũ éo như Mỹ Đình, vì những người xem cũng biết team mình trình độ ra sao, nên chủ yếu chỉ ào ào khi bóng chết
Hồi xưa mình nhớ từ thời Công an Hải Phòng xem HP đá cũng ok đấy :)) . Hồi xưa toàn đội của Công an với quân đội xem cảm xúc hơn bây giò nhiều
 
Xem cái clip thứ 2 ko hiểu gì cả, ở trên sân nó là thế, phải ồn ào mới không khí được, tua đi tua lại đoạn 0:8 như đồng chí nói, thực sự ko hiểu chú chê cái gì.
xem hết 2 clip đi, đừng xem 1 cái. đọc hết chữ đi, đọc không hiểu thì kệ thôi, không muốn hiểu thì chịu.
nói ra rả, phân tích các kiểu từ 1 đến 10, nói 1 tràng đến 10 xong lại đi hỏi lại từ 1.

bàn luận chuyện các cổ vũ kiểu VN có ảnh hưởng hay không thì bàn chứ tôi k rảnh mà đoi co chuyện cổ vũ kiểu VN khác Tây thế nào, xem 2 cái clip còn k thấy khác thì rõ ràng là không muốn hiểu.
 
xem hết 2 clip đi, đừng xem 1 cái. đọc hết chữ đi, đọc không hiểu thì kệ thôi, không muốn hiểu thì chịu.
nói ra rả, phân tích các kiểu từ 1 đến 10, nói 1 tràng đến 10 xong lại đi hỏi lại từ 1.

bàn luận chuyện các cổ vũ kiểu VN có ảnh hưởng hay không thì bàn chứ tôi k rảnh mà đoi co chuyện cổ vũ kiểu VN khác Tây thế nào, xem 2 cái clip còn k thấy khác thì rõ ràng là không muốn hiểu.
Lại bắt đầu giờ bài xàm hồ bách thảo là tôi ko rảnh để đôi co các kiểu, bài này trước dở ra 2 lần với mình rồi nay lại dở tiếp, ở cái box này thì đéo ai chả biết chú thuộc dạng max rảnh mà còn làm bộ.
Thế ý chú là nói thằng là do bọn này cổ vũ ngu nên đội tuyển việt nam mới thua chứ gì, hay ý như nào. Thực tôi xem 2 clip thì thấy rõ bọn Tây bọn nó chuyên nghiệp hơn ta nhưng cái này nói lên điều gì thì tôi chịu, tôi chỉ biết khán giả ngta cắn răng bỏ vài triệu để xem, ngta bỏ tiền tức ngta có quyền đòi hỏi, đơn giản là thế thôi.
Giả sử họ hàng hay ông hoặc bố đồng chí đi xem bóng, ko biết gì cứ hò hét vô tội vạ thì khéo có khi ông cũng chửi là cổ vũ ngu đấy nhỉ!?
 
có gì mà cãi nhau nhỉ,
nói chung là fan ko chuyên nghiệp, cầu thủ, lãnh đạo ko chuyên nghiệp cả,... bóng đá đi cùng với xã hội ko thể đòi hỏi cao được ;)
 
Lại bắt đầu giờ bài xàm hồ bách thảo là tôi ko rảnh để đôi co các kiểu, bài này trước dở ra 2 lần với mình rồi nay lại dở tiếp, ở cái box này thì đéo ai chả biết chú thuộc dạng max rảnh mà còn làm bộ.
Thế ý chú là nói thằng là do bọn này cổ vũ ngu nên đội tuyển việt nam mới thua chứ gì, hay ý như nào. Thực tôi xem 2 clip thì thấy rõ bọn Tây bọn nó chuyên nghiệp hơn ta nhưng cái này nói lên điều gì thì tôi chịu, tôi chỉ biết khán giả ngta cắn răng bỏ vài triệu để xem, ngta bỏ tiền tức ngta có quyền đòi hỏi, đơn giản là thế thôi.
Giả sử họ hàng hay ông hoặc bố đồng chí đi xem bóng, ko biết gì cứ hò hét vô tội vạ thì khéo có khi ông cũng chửi là cổ vũ ngu đấy nhỉ!?
tôi rảnh, nhưng tôi không rảnh nói lại những gì đã nói

kéo scroll lên mà đọc lại

còn văng hồ bách thảo văng liếc gì ở đây, ai lăng mạ xỉ nhục ông à mà sồn sồn lên vậy.

lý lẽ của tôi ngoài lập luận logic còn đi kèm dẫn chứng hình ảnh, dẫn chứng số liệu (từ 2008 đến giờ VN chưa thắng trận K.O nào ở Mỹ Đình). tôi tôn trọng quan điểm của ông nhưng mà xin lỗi ông không có dẫn chứng gì hết, lại còn dek có cả lập luận logic mà vkl đơn giản là phán như đinh

thua
 
Chỉnh sửa cuối:
Thật sự là có những lúc đoạt bóng ở tận phần sân nhà khán giả cũng gào lên '@^@||| Thêm BLV động kinh phải gào lên kiểu CÔNG VINHHHH mỗi khi có tình huống tấn công dù là nhỏ nhất '@^@|||Mình thích cách bl của bọn Anh nhợn hơn.
BLV Anh khi có bàn thắng sút xa tuyệt đẹp từ khoảng cách 30 mét: "He's done it! Brilliant goal from X."
BLV VN khi ghi bàn từ pha đệm bóng đơn giản: VÀOOOOOOOOOOOOO
(K phải chê, chỉ là sở thích cá nhân :-?)
 
Back
Top