Bóng Đá Việt Nam - Một tương lai tươi sáng

Chắc chắn là chưa rồi Dũng hóa thú bat ngờ thôi chứ trình còn non lắm. Ra vào bóng bổng chưa hợp lý, phản xạ khá nhưng sức rướn và sức bật kém. Chưa kể là phán đoán cũng kém nôt luôn
Vầy mà phán đoán với chống bóng bổng kém.

Giải này cũng ko thể ko nhắc tới mấy anh hậu vệ. Thằng nào cũng tỉnh như ruồi. Gặp hồi xưa luống cuống là bể bạc rồi. Có ku Duy Mạnh về đá hậu vệ quá hay.
 
Uzbe thuA Quatar thắng Hàn
VN thua Hàn thắng Quatar
Hậu vệ ko có truyền nhân Đình Đồng, Quế Công công là mừng r.
 
Trung tâm có Đức Huy đá cũng tốt. Cầm banh đc chứ ko phải có banh là bắn thằng lên trên ko suy nghĩ chi như mấy tiền bối.
 
Chắc chắn là chưa rồi Dũng hóa thú bat ngờ thôi chứ trình còn non lắm. Ra vào bóng bổng chưa hợp lý, phản xạ khá nhưng sức rướn và sức bật kém. Chưa kể là phán đoán cũng kém nôt luôn
Dũng bắt bóng bổng tốt mà, rất chắc tay là khác, chưa chệch choạc trong bất cứ tình huống bắt bóng bổng nào, ra vào cũng hợp lý.
 
Đang thắng thì chém thế cho vui thôi, chứ ông thủ môn nhà mình bắt cũng bình thường mà. Bắt pen may mắn đoán đúng hướng thì cản được chứ có phải nhờ phản xạ đâu. Nhìn lại mấy quả đổ người thấy vừa chậm vừa yếu, rướn hết cỡ cũng ko tới được cột dọc. Trong trận thực ra cũng ko có quả cứu thua nào xuất sắc, chủ yếu toàn bọn kia sút ngay người hoặc đá ra ngoài. Bóng bổng thì có mấy quả ngập ngừng rụt ra rụt vào, nhìn cũng thấy sợ vl (_ _!)
 
Phản xạ chậm khi bắt pen chắc do ko chủ động, nếu sút ko hiểm thì đẩy đc liền :))
 
Tiến Dũng bắt bình thường mà. So phản xạ cá nhân mình thấy còn chưa bằng Dương Hồng Sơn hồi 2008 ấy. Cơ mà anh vẫn đẹp trai vô đối. VN vô địch !!!!!!!!!!! :x:x:x
 
kì tích thật đấy nhưng mà đến mức đề xuất tặng huân chương thì hơi quá lố rồi :3cool_nosebleed:
 
TD đổ chậm tại phản xạ của nó...nhanh đấy. Nó không đoán hướng, đổ người trước khi cầu thủ đá mà chờ đá rồi mới bay, nên nó luôn đổ đúng hướng, mấy quả panelka hay đá gần ăn kít hết. Hại là đá ngay góc thì với không tới.

Nói chung bắt kiểu này gây áp lực cực lớn lên thằng đá, nhưng nó lỳ thì mình chắc chắn không bắt dc. Cân não mà.
 
kì tích thật đấy nhưng mà đến mức đề xuất tặng huân chương thì hơi quá lố rồi :3cool_nosebleed:
Qua năm 2017 đánh nhau tá lả mà bây giờ cả nước đổ ra đường thì trao huân chương cũng có lý của nó đấy. Mấy anh biểu tình ở BOT qua chắc cũng đi bão. Mai mốt vẫn biểu tình nhưng đầu nguội hươn chút.
 
Đang thắng thì chém thế cho vui thôi, chứ ông thủ môn nhà mình bắt cũng bình thường mà. Bắt pen may mắn đoán đúng hướng thì cản được chứ có phải nhờ phản xạ đâu. Nhìn lại mấy quả đổ người thấy vừa chậm vừa yếu, rướn hết cỡ cũng ko tới được cột dọc. Trong trận thực ra cũng ko có quả cứu thua nào xuất sắc, chủ yếu toàn bọn kia sút ngay người hoặc đá ra ngoài. Bóng bổng thì có mấy quả ngập ngừng rụt ra rụt vào, nhìn cũng thấy sợ vl (_ _!)
Nó bắt thế này mà các ông bảo bắt ko chắc tay thì tôi cũng chịu, lâu lắm rồi mới có cảm giác an tâm về vị trí thủ môn như thế này.
Trái bắt pen hôm qua bảo nó may mắn đoán đúng hướng mà không nhờ phản xạ thì thua ròi.
 
Chỉnh sửa cuối:
CC, không có bóng Vàng cho Quang Hải là tội ác nhé !
 
CC, không có bóng Vàng cho Quang Hải là tội ác nhé !
AeYKYbh.jpg
 
cu TD trận vs iraq thì bắt pen kiểu đoán hướng, còn trận vs qatar hôm qua thì bắt kiểu phản xạ ấy chứ, gặp trái nào đi xa vào sát cột dọc là tạch nhưng đi gần là cu nó đỡ dc hết.

btw tên trọng tài hôm qua giờ nổi tiếng vl ... nhiều thằng VN tạo fb giả của nó để câu like, follow =))
 
Thật ra nếu để ý hay là hay bộ tứ vệ đấy. Đá lạnh mà tỉnh như ruồi. Nếu không phải bị bọn trọng tài nó bắt như loz thì vớ vẩn chả cần hiệp phụ cả 2 trận. Hậu vệ nó khóa hết đường vào khung thành rồi, có quả nào tiền đạo nó sút đối mặt hay rảnh chân mà sút( trừ quả cuối hiệp phụ Irac do đuối quá rồi), nên thủ môn chỉ cần xử lí chắc tay là được.
Mà công nhận ko biết anh Seo nói caid gì mà tự nhiên bên mình anh nào cũng tỉnh như ruồi. Có quả cuối hiẹp chính thức lúc 2 2 bọn tiền đạo lao vào áp sát trung vệ của mình. Bình thường thì chuyền ngang hoặc về thủ môn là nhàn, ảnh làm động tác giả vcl ngoặt sang. Ối dis mẹ mình xem quá đấy tái mào. Phải bản lĩnh bình tĩnh lắm mới dám làm quả đấy ở thời điểm đấy ( tuy hơi mào hiểm quá và không cần thiết).

Nếu nhìn nhận 1 cách khách quan là giải này nó ko như đá cho tuyển quốc gia, 3 thằng có trình độ vượt trội xa so với mặt bằng chung châu á là Nhật, Hàn với Úc nó ko thực sự nghiêm túc lắm nên mới có nhiều ngoạn mục như thế. VN cải thiện rõ rệt ở tâm lí quá cứng, ko còn bị cóng, lối đá chiến thuật định hình rõ ràng và kỉ luật rất tốt. Và giải này là 1 mùa giải xuất thần của cả đội. Còn muốn ngày càng gần hơn trình các đội đẳng cấp châu lục thì mình cần phải nuôi dưỡng tốt lứa này và các lứa sau nữa.
Giải này Vn chắc phải được thưởng 30 chục tỉ. Là xứng đáng. Tuy nhiên hi vọng VFF lấy nố làm tièn đề để xây dựng bóng đá vn lại từ gốc. Đẩy bật mạnh giải trẻ lên. Chứ xem thống kê cầu thủ trẻ 1 năm đá chưa đến nổi 20 trận thì lấy cái ji mà tién bộ và mài dũa bản lĩnh.
 
Giải này chỉ là tiền đề thôi nếu những người có trách nhiệm có cái nhìn đúng và xa cho tương lai.
 
ah mới đọc cái bài đề xuất tăng huân chương cho U23. Thật ra cái này nhìn nhận kĩ cũng ko hẳn là vô lí.
1 là huân chương là cái để tôn vinh thành tích 1 cá nhân hoặc tập thể có công với đất nước. Thì việc U23 tạo ra cảm xúc hạnh phúc,tự hào và sung sướng cho hầu hết người dân VN, đồng thời làm tự hào dân tộc cho 1 nền bóng đá vốn bị coi là vùng trũng thế giới làm nên kì tích, tôi thấy đủ.
Đấy là chiến công. và ở VN nói thật không có nhiều người hay tập thể tạo được cảm xúc hạnh phúc như thế cho cả 90tr con người. Nên cũng ko hẳn quá lố đâu. Huân chương lao động hạng 3 là ok mà
 
Cái hình tông xe xong ôm nhau hét vn vô địch ở trang nào vậy, cho ta xin với.
 
Back
Top