Bóng Đá Việt Nam - Một tương lai tươi sáng

thực ra thua cũng tốt; kéo các cháu trở về mặt đất và đỡ bị bọn showbitch bâu xâu dụ giao hoan đất trời
 
Nói gì thì nói chứ... Giờ các lò ráng đào thêm tiền đạo cắm cao mà xử lý bóng tốt chút. Tệ nhất cũng phải như Anh Đức. Chứ như Lord Chinh thấy hơi hụt hẫng nhiều pha đúng ra lên bóng áp sáp khung thành thì lại thọt vì xử lý kém.
 
sụp phút cuối để lại nỗi buồn man mác
nhưng thể lực tụi uzb tốt quá :))
 
Vào đến đây là thành công rồi, chắc chỉ team đi bão mới buồn thôi :))))))
 
Uzb đá tốt nên thắng cũng hợp lý, về nhà mổ xẻ train tieedp thôi
 
Uzb nó thay người quả cuối là nghi rồi, thêm quả tụi nó suốt ngày câu phạt góc nữa đm.
 
Cách tiếp cận trận đấu hơi có vấn đề, đá counter dùng tacadada nhưng tiền đạo bên trong ít và không đủ sức tranh chấp thì sao chơi ?
 
Dm lord Chinh dứt điểm = chân thay vì = đầu thì đã khác. :)) Nói chung đội bạn quá mạnh nên cũng ko buồn mấy.
 
Lúc gần cuối còn khoảng 5p mình có nói với ông anh vn mình lùn hơn,yếu thể lực hơn mà cứ vờn phạt góc tn kiểu gì cũng thủng :|,thua thì thua nhưng tn thì đúng là ko có gì đau hơn :(
Kì tích 10 năm 1 lần,hẹn mn 10 năm nữa :9cool_too_sad:
 
Tiến Dũng em ơi.... Còn vài giây nữa thôi mà... :9cool_too_sad:
 
Nói chung mình xui, FIFA tổ chức ncc. Chung kết 1 giải đấu mà chơi trên cái sân tuyết nhiều hơn cỏ.

Đkm
 
1998 thọt --> 2008 Win --> 2018 thọt --> 2028 win :4cool_doubt:
 
Nó đá hay hơn hẳn thua cũng chấp nhận nhưng mà tiếc vcc.

giao hoan đất trời biết bao giờ mới vào đc 1 trận chung kết châu lục nữa, sau vài năm cũng ko ai nhắc đến đội về nhì.
 
Nếu xác định rời bỏ ao làng thì nên cho cầu thủ quen với việc đá ở điều kiện khí hậu khắc nghiệt. Đám ASEAN khí hậu tựa tựa nhau nên không bận tâm nhiều, nhưng khi bước ra Châu Á sẽ đụng không ít thằng xứ lạnh.
 
móa tiếc vãi ... đúng phút cuối lại vào :6cool_sure:, thấy thằng cao cao thay vào thế nào cũng nghi đến việc nó tận dụng phạt góc đánh đầu rồi mà ai ngờ dc nó lại dùng chân :2cool_confident:
 
Buồn quá, lứa này ngon nhưng nhìn Đức Chinh với Công Phương vẫn ko yên tâm đc
 
Vô địch xong mà về ao làng đá ncc thì cũng vô nghĩa thôi. Phát triển thực sự mới là điều đáng quý.
 
Back
Top