Bóng Đá Việt Nam - Một tương lai tươi sáng

Thực ra hơn điểm số thì khỏi so hiệu số. Tình huống bảng mình và các bảng dễ là thằng nhì sẽ đủ điểm đi tiếp.
Không nổi. Bảng mình là bảng thằng nhì với thằng ba ít chênh lêch nhất. Nếu Thái về ba thi mình mất 2 điểm trên đất Thái rồi. Còn nếu UAE về ba thì mình phải thắng UAE cả sân nhà lẫn sân khách. Còn khó hơn thắng Thái và UAE trên Mỹ Đình
 
Kết quả như này có khi lại hay sau trận sẽ rút ra đc nhiều kinh nghiệm từ những sai lầm.Đầu tiên là hàng thủ vốn là thứ chắc chắn nhất ở VN lại mất tập trung.Mình đang cần đua hiệu số mà để thua quả vớ vẩn như vậy là ko chấp nhận đc.Thứ 2 là thêm một ứng viên sẽ bị ban đá pen sau CP và QH.Khi ko bị áp lực mà lại đá hiền ko khác gì ông MV sút pen hồi gặp Jordan.Thứ 3 là cần triệu tập phillip gấp cho 2 trận quan trọng cho tháng 11 tới chứ nhìn Lâm bắt ngáo ko thể tả.Với những sai lâm trong khâu bóng bổng và khâu ra vào trận này gặp Thái với UAE là ko thể sửa sai đc đâu !
 
UAE thực sự chả mạnh đâu, đá với Thái bị Thái nó ép như con, Thái ăn là xứng đáng. Đá sân mình cẩn thận chắt chiu là ăn dc. 2 trận sân nhà tới gặp 2 thằng trực tiếp nếu ăn dc cả 2 thì sáng cửa, chứ nếu hòa thì khó lắm
Thái ăn đc chưa chắc mình ăn đc, thằng Thái vừa nghỉ xong thì gặp thằng vừa phải đá 5 ngày trc xong di chuyển xa vkd nữa nên có lợi thế rõ ràng
 
Xem qua các bảng thấy nhì bảng khoai đấy.
Cố nhất bảng thì 2 trận sân nhà gặp Uae, Thái phải quyết thắng.
Đc cái Uae thua Thái nên trận đá vs vn phải đôi công, phù hợp với chiến thuật ô Park.

Mà công nhận sướng, hồi trc chả bao h mơ đến đá vòng loại cuối. H so kè từng hiệu số :))
 
Thôi kệ cố tới đâu hay tới đó
Mà cái sợ là Sea Games sắp đến, lại sợ chỉ thị tập trung cho Sea Games thì vỡ mồm. Tuy là mình đá với 2 thằng Thái và UAE trc Sea Games mà cầu thủ có tý phân tán tư tưởng thì mệt lắm, 2 trận kế cực kì quan trọng
 
Thôi kệ cố tới đâu hay tới đó
Mà cái sợ là Sea Games sắp đến, lại sợ chỉ thị tập trung cho Sea Games thì vỡ mồm. Tuy là mình đá với 2 thằng Thái và UAE trc Sea Games mà cầu thủ có tý phân tán tư tưởng thì mệt lắm, 2 trận kế cực kì quan trọng
Đội U-22 vẫn đc đầu tư bài bản, vì SG là 1 chuyện, VFF còn mơ đá tốt ở U-23 châu Á kiếm vé Olympic.
 
Anh Iran lại phơi hàng. Nhì bảng này nhiều khả năng bất lợi về điểm số.
 
Mấy hôm trước xem 1 đội bóng giải bán chuyên

Sau 1 hiệp đấu anh HLV viết đầy ra cả sổ những ưu khuyết điểm hiện tại ở hiệp đó

Nhưng anh ko thay ngay mà ngồi im tới phút 70p 80p mới thay người

Trước giờ cứ ngỡ hlv nhiều người đọc trận đấu kém như Wenger, Conte. Nhưng sau case này thì tôi nghĩ ngược lại, tầm bán chuyên còn đọc trận đấu như điện xẹt thì hlv đẳng cấp làm sao kém đc

Họ chọn thế vì muốn tin vào những sự lựa chọn ban đầu, nơi họ chuẩn bị cả tuần cho 1 trận đấu. Muốn đặt niềm tin vào các cầu thủ kể cả khi anh đá tệ

Đến bản thân Anh ko tin vào kế hoạch của anh thì làm sao cầu thủ nó tin anh

Thay người sớm là điều tối kị với mỗi tập thể
 
Thắng xong thấy thua hiệu số là cả 1 đống anh chui vào chửi, mạt sát, cạnh khóe sao ko thế này thế kia, ko thấy cổ vũ động viên gì trong khi mới đá có 3 trận, kiểu fan phong trào nhất thời này lỡ mà thua 1,2 trận là lượn hết ngay. :2cool_burn_joss_sti
 
H thái tâm lý thoải mái ngại gì malay đâu
 
Thái thời Nishino đá kinh vl, Malay khó mà ăn được kể cả có dàn nhập tịch khủng. VN k có Tuấn Anh là thua cũng 1-2 trái r :(
 
Nói ra các bạn bảo mình Hlv online cũng dc, chứ thực sự ko đồng tình với cách thay người của ông park cuối trận này. Thời điểm đó indo hoàn toàn xuống tinh thần, mình lại ko tung công phượng, anh đức vào farm bàn mà lại đưa việt thanh vô làm mất người đá cắm, mất luôn thế trận và bị gỡ ngược 1 bàn.
Anh Đức và Công Phượng đều bị đau đầu gối
 
Mà mới nhớ mình mặc áo trắng thì đếch sợ bố con thằng nào lời cmn nguyền áo trắng gặp Quả Tạ tao còn ăn được huống chi là bọn cùi bắp SEA.

Chung kết 2008 đek mặc áo đỏ mặc áo trắng để thắng, ngầu cmn lòi. THẮNG !!!!
 
Thứ 2 tốt nhất
5jvCPBs
.Ngoại trừ bảng ML China hên toàn đội yếu,thì bản Jodan,Iran thằng vị trí thứ 2 cũng chưa chắc ngon bằng VN nhé. Jodan còn phải đụng Úc, Iran tử chiến với Iraq mà thằng Iran vừa mới thua nếu tiếp tục thua Iraq thằng Iran dễ tạch nhé.Mấy bảng kia thì điểm số sau 3 trận tầm 5,6 điểm .Thằng Qua thì 9 đ nó đứng đầu thì sẽ có xuất thứ 5.VN chỉ cần đánh bại UAE nữa là rộng cửa rồi.
 
Chỉnh sửa cuối:
Giờ phải chờ cả tháng nữa mới đá lại, tụi UAE nó lại có thời gian xốc lại đội hình, giờ mà đá ngay khả năng mình thắng cao hơn hẳn

Hi vọng k có chấn thương hay biến cố gì trong 1 tháng kế tiếp
 
Chưa kể Thái dối đội tinh thần, nói chớ nếu vậy 2 thằng này chơi tấn công chắc. Mình lại chơi Italy style quen thuộc.
Cũng gud.

Thái với UAE mà còn sợ thì vào vòn sau làm chó gì. Lấy nhất bảng luôn đi.
 
Back
Top