Bóng Đá Việt Nam - Một tương lai tươi sáng

Bởi vậy 2018 mới là kỳ tích :))
 
Thôi thua mẹ nó đi. Dm liên đoàn nó ham seagames thì chấp nhận mất giải này thôi
 
Kỳ tích chỉ đến 1 lần, haiz, cần nhìn nhận lại là vn còn quá yếu và thiếu
 
Súc vật VFF, mau mau nhập tịch cho Quang Vinh với Fillip Nguyễn ko là toang luôn WL WC
 
Cầu thủ quá tệ, đá ko thấy tiến bộ gì
 
hóng 1 số cộng đồng mạng đòi sa thải park
 
xuống mẹ nó bét bảng luôn :))
 
Đù Kotex lun :cuteonion37:
 
Trọng nó chán rồi nên ra sớm luôn :)).
 
Đình Trọng ăn cái thẻ vàng thứ 2. Tiếc thật, Trọng trận này chơi đẳng cấp vượt trội :(
Chia tay giải chả đẹp tí nào, lần đầu thấy 1 trận đấu mà xoay hàng thủ liên tục như này :))
 
Giờ nên gọi nó là Dũng pee hay Hói 10 Yên nhỉ?
 
Team hết bài + sa thải chuẩn bị gáy nào :5onion12:
 
Sau đợt này ban IP vài thằng là ít, thêm con mẹ Bay lên giời là bay ra ngoài nữa cho đủ combo
 
Súc vật VFF, mau mau nhập tịch cho Quang Vinh với Fillip Nguyễn ko là toang luôn WL WC
VFF nó có đc quyền nhập tịch đâu kêu bác Phúc ký đi Alex Đặng với Filip Nguyễn nộp hồ sơ nửa năm r đấy
 
End giải bằng 1 trận thua và 1 thẻ đỏ cho đúng đẳng cấp =))
 
Đéo biết nói gì luôn hahahaha
 
Ông Park hình như k có nhiều bài tấn công, chỉ tốt ở khả năng build hàng thủ. Lão Nishino thì khác, thủ kém mà công lắm bài vở vl. 2 ông này mà hợp thể thì ngon vl :))
 
Biết là nhân sự yếu nhưng giải này phong độ ông Park xuống quá.

Cái trò 2 tiền đạo Linh/Chinh thực sự quá chán nhưng ông Park ôm khư khư

Tin tưởng mù quáng vào Dũng và Dũng nó báo đáp ngay

Các pha điều chỉnh mỗi trận đều không cho thấy tác dụng như xưa
 
Back
Top