Bóng Đá Việt Nam - Một tương lai tươi sáng

Ông Park hình như k có nhiều bài tấn công, chỉ tốt ở khả năng build hàng thủ. Lão Nishino thì khác, thủ kém mà công lắm bài vở vl. 2 ông này mà hợp thể thì ngon vl :))
bài kiểu gì khi cầu thủ chạy chỗ chuyền giữ bóng như hạch thế này 2,3 thằng tiền đạo cắm đầu vào 1 chỗ éo hiểu chuyền kiểu gì
 
Biết là nhân sự yếu nhưng giải này phong độ ông Park xuống quá.

Cái trò 2 tiền đạo Linh/Chinh thực sự quá chán nhưng ông Park ôm khư khư

Tin tưởng mù quáng vào Dũng và Dũng nó báo đáp ngay

Các pha điều chỉnh mỗi trận đều không cho thấy tác dụng như xưa
đến cầu thủ đá chính còn đá chán bọn dự bị vào sân còn mờ nhạt hơn biết làm sao h
 
bài kiểu gì khi cầu thủ chạy chỗ chuyền giữ bóng như hạch thế này 2,3 thằng tiền đạo cắm đầu vào 1 chỗ éo hiểu chuyền kiểu gì
Không loại trừ khả năng ông Park dành thời lượng cho các bài tập tấn công không nhiều nên khi tấn công các cầu thủ không có nhiều bài để chơi.

Mà Việt Nam công dở thế nào thì chỉ cần nói đến đường chuyền xẻ cánh thôi là thấy Việt Nam khác Thái thế nào. Cùng 1 tình huống, cùng 1 thế bóng thì Việt Nam chuyền đường bóng ngay chân hậu vệ biên đang đà băng lên, điều này khiến pha bóng thuần túy là chuyển bóng từ chỗ này sang chỗ khác, hậu vệ biên bối rối xử lý không biết làm sao. Còn thằng Thái thì nó chuyền trôi xuống, hậu vệ băng xuống nhận bóng là có thể tạt được ngay, việc của nó chỉ là quan sát ở trong có ai thôi, rất là thoáng óc cho cầu thủ suy tính mà xử lý, nếu không tạt thì cũng rất tiện chân mà quẩy quấy phá.

Từ chỉ 1 đường chuyền thế thôi mà chúng ta có thể thấy bao vấn đề chúng ta cần sửa cho mình.
 
Việc bị loại theo mình cũng chẳng bất ngờ khi nhìn kết quả trận đầu. Giờ yếu tố bất ngờ đã mất, có bao nhiêu bài thì đã bị bắt. Đội bạn chỉ cần tập trung phòng thủ số đông là chống được. Thủ môn thì lỗi bóng bổng nên cứ cứ khai thác treo bóng vào thôi.
Hlv online nhìn vào vô địch ao làng nghĩ tuyển ta mạnh lắm mới hụt hẫng chứ VN ngay từ đợt wc đã có vấn đề về hàng công rồi. Đá chiếu dưới thì ăn chứ ngang cơ là vứt.
 
Đức, Tài, Chinh, Chiến toàn thành phần đá ao làng như rồng với phượng ra quốc tế cái là hiện nguyên hình ngay.
Từ á quân thành bét bảng luôn...
 
Thôi thì thua bạc nhược ntn để CĐM, cầu thủ và VFF sáng mắt ra, trở về mặt đất sau 2 năm bay bổng. Chứ nếu thằng mà bị loại thì lại bài ca tiếc nuối, giá như...
Điểm tích cực là Đ.Trọng sau 6 tháng chấn thương dù chỉ mới đạt 70, 80% phong độ vẫn cân dc tui châu Á, đẳng cấp ko hề suy giảm. Thành Chung càng đá càng tiến bộ, có thể cạnh tranh dc 1 ví trí trên tuyển.
 
Đình Trọng thấy đá nhàn nhã nhưng cực hiệu quả. Thêm Thành Chung càng lúc càng tiến bộ. Hà Nội có dàn thủ ngon vl ra =))
 
Hôm nay chỉ có mỗi Trọng đáng khen. Mình mà là nó ở trong tập thể này chỉ muốn ra nghỉ sớm.
 
Thôi thì thua bạc nhược ntn để CĐM, cầu thủ và VFF sáng mắt ra, trở về mặt đất sau 2 năm bay bổng. Chứ nếu thằng mà bị loại thì lại bài ca tiếc nuối, giá như...
Điểm tích cực là Đ.Trọng sau 6 tháng chấn thương dù chỉ mới đạt 70, 80% phong độ vẫn cân dc tui châu Á, đẳng cấp ko hề suy giảm. Thành Chung càng đá càng tiến bộ, có thể cạnh tranh dc 1 ví trí trên tuyển.
T nghĩ bộ 3 trung vệ ngon nhất hiện nay cho tuyển là Thành Chung - Đình Trọng - Ngọc Hải -> quá là cứng luôn, hàng dự bị Duy Mạnh, Tiến Dũng vẫn rất chất lượng.

Sau đợt này Thành Chung và Hoàng Đức có lẽ sẽ được lên tuyển, hy vọng lên tuyển với nhiều đàn anh cứng hơn thì chú Hoàng Đức phận kép phụ không còn được ưu tiên như ở U23 rèn được cái thói lề dề chuyền bóng lắt nhắt. Tiến Linh trong giải này vẫn rất chán đời khoản ghi bàn nhưng có tiến bộ nhất định trong khả năng xử lý bóng, đã biết xử lý lấy góc sút, loại hậu vệ, tương lai cải thiện tư duy để đưa ra quyết định thông minh hợp lý hơn nữa là được
 
Everyone: Hóng Jordan vs UAE
Meanwhile, Việt Nam: thua Triều Tiên, bét bảng, hiệu số -1
 
hoàng Đức mà biết chuyền thì ngon vkl ấy thật.
 
Thực ra bọn UAE với Jordan đã định hòa nhau rồi. Hôm nay kết quả ra sao thì cũng out thôi.

Thua trận này sẽ rút ra được nhiều điều để cbi tốt hơn cho Vòng loại World Cup. Biết đâu chiến dịch nhập tịch sẽ nở rộ trở lại.
 
VFF nó có đc quyền nhập tịch đâu kêu bác Phúc ký đi Alex Đặng với Filip Nguyễn nộp hồ sơ nửa năm r đấy
Ký duyệt nhập tịch là bác Trọng chứ bác Phúc ký sao dc :))
 
Đình Trọng nó chán quá tới nỗi trợn mắt luôn =)) kiểu ức chế vkl
Giải này đéo hiểu sao chú TVH có bị phật lòng ai ko mà mất dạng luôn. Khi cần tấn công lại đưa ông thần kia vào sân như đá chấp người :))
Nói chung nên thua để nhìn lại bản thân
Còn BTD thì thua thật sự rồi sau giải này suất lên tuyển khả năng éo có cửa
 
Biết là nhân sự yếu nhưng giải này phong độ ông Park xuống quá.

Cái trò 2 tiền đạo Linh/Chinh thực sự quá chán nhưng ông Park ôm khư khư

Tin tưởng mù quáng vào Dũng và Dũng nó báo đáp ngay

Các pha điều chỉnh mỗi trận đều không cho thấy tác dụng như xưa
Xem đội hình khi không có Trọng với có Trọng nó khác nhau thế nào thì biết rồi, muốn bài vở đc thì cũng cần có cầu thủ, bọn mới chả có thằng nào chơi 1-1 thắng đc Triều Tiên chứ đừng tính đến 2 chú Hồi, chuyền thì toàn tối với miss.
 
bọn mới chưa nói đến trình độ cá nhân mà tinh thần cũng yếu quá nhiều pha chuyền về theo kiểu ko dám cầm bóng
 
Em Trọng Hùng đá banh toàn động tác thừa, đá công chưa giúp được gì đã khiến fan lo phải ăn kotex. :2cool_sad:
 
Back
Top