Box Final fantasy - Một thời để nhớ !

  • Thread starter Thread starter magiczhu
  • Ngày gửi Ngày gửi
Lần đầu tiên mình vào box FF gvn là box FF13 ,thấy mọi người tung gạch ,hứng gạch như đúng rồi :))
 
Cái thời còn cấp 2, vớ dc một đồng chí nào đó có cùng sở thích, sướng thì thôi rồi :)) xong rồi tự dưng mò vào máy thằng bạn tháy có hẳn 4rum về FF rồi lại còn cả một lô nhạc nền của FF8- FF9 đúng là nổi hết cả da gà vì sướng :))
 
cũng lâu lắm ko ghé vô box. Hồi trước lúc mới tạo nick chỉ hoạt động mỗi ở box này
 
Vào hóng 1 phát, dù muộn cả tháng :(
 
Khoản chọn game, dù game khác có hay tới đâu, thì mình cùng lắm là chọn chơi cả 2 chứ ko bao giờ bỏ FF bạn ạ. Nhưng mà cuộc đời mình nó ko như FF đc, ko thể cùng các chiến hữu nhảy lên cái airship và đi càn cả bản đồ hoặc xem các đoạn phim mãi. Còn phải thi cử, ra đời, làm việc và nhiều thứ khác. Những cái đó đã mang mình xa dần box FF và game FF luôn ấy.

Thật sự FF nó cũng là 1 game hay nhưng nó ko phải là 1 cái gì đó must have. Điều mình nhớ hơn cả là box FF của gamevn, mình nghĩ ko có box thì hứng thú chơi FF giảm đi 1 nửa.

Mà ngồi 1 lúc lại bấn loạn ko chịu đc, để down cái bản FF VIII Việt Hoá + về chơi mới được.
Đời không như fantasy được :(, áp lực cuộc sống đưa mình đi xa dần tuổi thơ T_T
 
Giờ game ra cả năm chả ai buồn viết hd nữa. Điển hình là cái Type- 0 ấy.
 
nhớ lần đầu tiên vô box để tìm code để unlock mấy địa điểm ẩn trong FF 10 , mò tới đền Anima thì ko vô được do ko lấy được kho báu mấy đền trước , tìm cách quay lại thì gặp dark aeon quất phát Game over :))
Square Enix bỏ quên luôn em Lightning return rồi , tháng 5 vẫn chưa có nữa :5onion22:
 
Giai đoạn hưng thịnh là 2002-2009, nhiều mem, vui, giờ thì forum tàn, game ít ai chơi :-<.
 
Back
Top