Breaking Bad & Better Call Saul (2008-2022)

Lão chuyên đóng phim hài mà
Có đóng vài ep của himym vai boss của ted
Btw tới giờ mình vẫn ko có động lực coi nửa ss cuối @@
 
Xem tạm Better Call Saul cũng vui mà :))
 
vẫn nhớ hình như lúc Bryan ẵm Emmy thì Anthony Hopkins gửi tâm thư cho Bryan khen đóng hay quá. xong lão cũng đi đóng WW để xúc cái Emmy cho bằng anh bằng em =))
 

Bryan Cranston hoá thân thành WW trước khán giả :)
Hi sinh bộ tóc luôn, mà lão này ngoài đời ngon zai hơn phim :)
 
Tập 4 BCS ss3 hay quá, gần như cả tập về Gus. Cảm giác như xem tập 9 BB ss4 vậy.
 
sao ko ai lập thớt về BCS nhỉ. Mới coi xong tập 5 ss3 có thể nói bộ này chính thức ngang ngửa BB
 
sao ko ai lập thớt về BCS nhỉ. Mới coi xong tập 5 ss3 có thể nói bộ này chính thức ngang ngửa BB

Chuẩn luôn, tối qua ngồi xem mà lúc hết tập mình mới như kiểu thở ra một hơi dài vì tập trung xem quá. Mà tập này toàn cảnh phiên tòa với ngôn từ luật lá mà xem vẫn quá hấp dẫn, hay dã man con ngan luôn :))
"Partner" của SAUL đã xuất hiện :D
 
xem cái BCS thấy nhiều lúc hơn cả phim kinh dị, vì nó quá thật và quá phũ phàng, nhất là chuyện 2 ae mcgill, ông anh chắc giật mẹ giải brother of the year rồi, thằng em thì thương anh còn thằng anh đéo coi thằng em ra gì =))
 
Gì chứ Chuck tập này chắc ăn được cái nod Emmy rồi.
Buồn cười với thấy tội nhất là Hamlin, mặt đoạn cuối cứ thộn cả ra :))
 
Yep. Better Call Saul mặc dù là spin off nhưng chả kém BB tí nào cả, vẫn nhịp phim chậm rãi nhưng nguy hiểm, vẫn diễn biến tâm lý sâu sắc và từng chi tiết được chăm chút tỉ mỉ, cực kỳ logic.

Vince Gilligan đúng là một đạo diễn xuất sắc !
 
Vẫn đang coi chưa hết bb, đua xong cái qua bcs luôn
 
xem song song cũng dc mà, có khi còn vui hơn

mấy ông xem sau này sướng khoản sub, chứ hồi những người xem đầu tiên thì nhất là ở ss 2 3, kẹt người làm sub ghê ghớm, nỗi khan đá phải nói không tả dc :))
 
Ta coi sub eng, căn bản là lúc trc ko có thời gian ko theo đc. Giờ thì lại đang rảnh quá mức :))
 
Cuối cùng 1 tuần cày Breaking Bad cũng xong, lạc hậu quá.

Bản nhạc dạo cuối vang lên, thẩn thờ bần thần mãi một chặp và ráng không... khóc (mẹ nó!).
Thôi thì cảm xúc nhiều quá nên cũng không dám nói nhiều.

Đỉnh thì cũng nhiều quá kể không hết, nhưng nhớ hoài trường đoạn đắt giá những giây phút cuối cùng giữa Hank và Walt.

Chắc có lẽ do mình thích nhân vật Hank nhất, bỗ bã bộc trực nhưng thông minh, can trường và yêu thương gia đình hết mực. Và vẫn như thế cho đến thời khắc, câu nói cuối cùng của cuộc đời.
Walt thì vẫn tuyệt như mọi khi. Chỉ vì mấy thùng tiền xương máu mà cuồng loạn đến mức mất trí để bị tròng vào cái bẫy vụng về. Thế mà không lâu sau đó, lại sẵn sàng vứt bỏ hết chỉ để tuyệt vọng cứu mạng đứa em rể từng không đội trời chung.
Rất thấm thía.

Thôi chuẩn bị cày Better Call Saul tiếp đây.
 
Cuối cùng 1 tuần cày Breaking Bad cũng xong, lạc hậu quá.

Bản nhạc dạo cuối vang lên, thẩn thờ bần thần mãi một chặp và ráng không... khóc (mẹ nó!).
Thôi thì cảm xúc nhiều quá nên cũng không dám nói nhiều.

Đỉnh thì cũng nhiều quá kể không hết, nhưng nhớ hoài trường đoạn đắt giá những giây phút cuối cùng giữa Hank và Walt.

Chắc có lẽ do mình thích nhân vật Hank nhất, bỗ bã bộc trực nhưng thông minh, can trường và yêu thương gia đình hết mực. Và vẫn như thế cho đến thời khắc, câu nói cuối cùng của cuộc đời.
Walt thì vẫn tuyệt như mọi khi. Chỉ vì mấy thùng tiền xương máu mà cuồng loạn đến mức mất trí để bị tròng vào cái bẫy vụng về. Thế mà không lâu sau đó, lại sẵn sàng vứt bỏ hết chỉ để tuyệt vọng cứu mạng đứa em rể từng không đội trời chung.
Rất thấm thía.

Thôi chuẩn bị cày Better Call Saul tiếp đây.
Bác cày Better Call Saul đi, đảm bảo chất lừ ngang Breaking Bad.
 
Better call Saul vui lắm, phim chất vãi :)). Coi tới SS 2 rồi chú Saul ở trọ trong tiệm làm nail của người Việt =))
 
Vừa cày xong tập mới nhất Better Call Saul.
Câu chuyện và các nhân vật cũng chỉ mới được trải ra, ngổn ngang bộn bề, và vẫn chưa có những nút thắt quá kịch tính ở tầm sinh tử.
Đường hẵng còn dài vì nghe nói dự tính còn tầm 2 mùa nữa nên cũng chưa có gì để nói.
Vì vậy chưa dám nhận xét gì nhiều, chỉ cảm giác đôi chút xót xa khi các nhân vật yêu thích dần nhuốm màu thời gian trong một Prequel series.
Điểm bất khả kháng này là lý do đôi lúc mình bị xao nhãng khỏi mạch phim một chút mà bâng khuâng vu vơ. Chẳng hạn, không biết bác Jonathan Banks có đưa được nhân vật Mike đi thêm 2 năm nữa không khi dưới trướng Gus, sự vất vả chỉ mới bắt đầu.
 
ya, Mike qua mấy ss càn gần đây càng già
 
Tập 9 BCS ss3 xem hay vãi, cung bật cảm xúc đủ cả :3cool_adore:, tội bà già tội anh Vaas vãi :9cool_too_sad:
 
Anh em xem season finale chưa. Cảnh cuối thảm quá.
Không biết sẽ tác động lên Jimmy thế nào đây.
Vụ Sand piper tập 9 cứ tưởng đã break bad hẳn nhưng tập 10 là anh ấy regret rồi, khả năng vì em Kim.
 
Back
Top