Brothers in Arms Hells Highway-RELOADED

để rồi vẫn ko qua nổi, down save bác trên này up cũng ko dùng được :whew:



^:)^

Tớ bị crash có 3, 4 lần rồi hết :))

Chơi một lèo. Chẳng hiểu luôn.
 
mà hỏi thêm chuyện của franky là tại sao bồ của nó ở ngoài bệnh viện trong khi nó ở trong :o

Bồ nó bị 2 thằng Grenadier tóm được, thằng Franky thì chạy được vào trong nhưng rớt mất áo.

Mà ko hiểu sao tụi nó lại gặp đc 1 thằng lính Anh mặc áo của Franky được nhỉ, áo nó ở trong bệnh viện + tụi Baker đi jeep trong khi thằng lính Anh đi ... chân đất @_@!
 
Diễn tiến câu chuyện vẫn có nhiều điểm phi lý lắm! Nhất là mấy chi tiết về thằng Franky ấy, đúng ra có mà được tách 1 mình đi tìm con bé kía!
 
Nói chung chơi cái này xong 1 lần rồi chả muốn chơi lại nữa,Achievement thì chơi Casual cũng như Authentic,muốn lấy full Achievement thì chịu khó chờ 1 năm nữa,vì nó có cái Achiv là "Remember the September 17th": Chơi game vào đúng 17-9(Có kết nối Xlive :)))
 
giá như có phụ đề tiếng việt để mình tìm hiểu thêm
còn khoản Authentic thì thấy phi lý quá , ko có Crosshair thì ngắm= đầu ruồi ko sao
nhưng mà Cover rồi thò súng ra ngắm thì đek đc gì X( mật dạy thật thế thì cover làm qái gì
 
Cho hỏi bản này có bắn khó trúng như bản đầu ko vậy ? Chơi bản đầu bắn cả chục viên mới trúng đc một viên
 
One shot one headshot :D Bản này dễ đến nỗi bắn bừa cũng trúng :D
 
Diễn tiến câu chuyện vẫn có nhiều điểm phi lý lắm! Nhất là mấy chi tiết về thằng Franky ấy, đúng ra có mà được tách 1 mình đi tìm con bé kía!

Thằng Franky nó ko nghe theo lệnh tự tách khỏi đội hình, vì thế khi đồng đội đuổi theo nó cứ chạy. Thằng này nó trẻ người non dạ nên còn bồng bột, đã có lần chống lại lệnh từ trước rồi (lúc thằng tu sĩ nát chân) => chả có gì phi lý cả.

giá như có phụ đề tiếng việt để mình tìm hiểu thêm
còn khoản Authentic thì thấy phi lý quá , ko có Crosshair thì ngắm= đầu ruồi ko sao
nhưng mà Cover rồi thò súng ra ngắm thì đek đc gì X( mật dạy thật thế thì cover làm qái gì

Dig-in để tránh đạn :)) Nếu ko bỏ crosshair thì chơi dễ quá mất hứng, bỏ đi bắn mới sướng :))

Cho hỏi bản này có bắn khó trúng như bản đầu ko vậy ? Chơi bản đầu bắn cả chục viên mới trúng đc một viên

Bỏ cái dao động crosshair rồi =((

BiA 1 2 mình bắn phát nào cũng trúng :)), chả khó gì cả.
 
giá như có phụ đề tiếng việt để mình tìm hiểu thêm
Từ nhỏ đến giờ tớ chưa thấy ai vui tính = cậu :)).
còn khoản Authentic thì thấy phi lý quá , ko có Crosshair thì ngắm= đầu ruồi ko sao
nhưng mà Cover rồi thò súng ra ngắm thì đek đc gì mật dạy thật thế thì cover làm qái gì
Cover né đạn cho nó đầy máu thôi,làm thế nó mới thực :|
 
Nói chung chơi cái này xong 1 lần rồi chả muốn chơi lại nữa,Achievement thì chơi Casual cũng như Authentic,muốn lấy full Achievement thì chịu khó chờ 1 năm nữa,vì nó có cái Achiv là "Remember the September 17th": Chơi game vào đúng 17-9(Có kết nối Xlive :)))
Cái Achievemeny đó,thằng nào mà bỏ qua ngày đó là coi như là ko bao giờ có luôn:lol:
Cover né đạn cho nó đầy máu thôi,làm thế nó mới thực :|

Vậy thà crouch luôn đi,cần gì phải vào cover chi cho vướng và chậm nữa
 
hức , Cover xong thò ra bắt súng thì ko thấy đầu ruồi :(( phi lý đùng đùng , ít ra thấy cái đầu ruồi người ta còn bắn , cụt hết tờ lờ hứng =((
 
Vậy thà crouch luôn đi,cần gì phải vào cover chi cho vướng và chậm nữa
Cover thì thấy dc vị trí của địch,còn crouch phải nhổm lên mới thấy,mà nhổm lên chú có ăn đạn vào óc ko? :|
 
Cover thì thấy dc vị trí của địch,còn crouch phải nhổm lên mới thấy,mà nhổm lên chú có ăn đạn vào óc ko?

thì đứng lên bắn trong cover cũng ăn đạn vậy,làm như trước giờ chơi FPS ko biết crouch sau vật chắn là gì ấy:|

Đứng lên bắn vậy thấy đôi khi còn dễ hơn khi trong cover nữa
mà sao nó ko cho blind-fire nhỉ,làm vậy có khi game còn hay hơn nữa:x
 
Cover thì thấy sẵn dc vị trí,nhắm sẵn đứng lên là phơ ngay,còn crouch mà ko có khe hở thì chả thấy mẹ gì,phải đứng lên mới thấy,mà đứng lên rồi thì phải mất vài giây để thấy rồi lia súng vào,cái nào tiện hơn?
 
thì đứng lên bắn trong cover cũng ăn đạn vậy,làm như trước giờ chơi FPS ko biết crouch sau vật chắn là gì ấy:|

Cover nó nép sát người vào tường thì chắc chắn ko ăn đạn, còn crouch sau vật chắn cũng ko ăn đạn nốt, thò ra mới bị ăn đạn mà.

Đứng lên bắn vậy thấy đôi khi còn dễ hơn khi trong cover nữa
mà sao nó ko cho blind-fire nhỉ,làm vậy có khi game còn hay hơn nữa:x

Cứ làm như vô đối ammo mà blind-fire, blind-fire chỉ dùng khi bị bắn rát quá, giờ cho blind-fire với crosshair cứ làm như bắn súng có thân súng gập được, nòng súng có camera ấy nhỉ 8-}
 
Cứ làm như vô đối ammo mà blind-fire, blind-fire chỉ dùng khi bị bắn rát quá, giờ cho blind-fire với crosshair cứ làm như bắn súng có thân súng gập được, nòng súng có camera ấy nhỉ
Cái này có rồi bạn à, trong GRAW 2 trên xbox360 đấy! Bắn cái đó lợi lắm, không thể nào die đc, nhung nó ít cho xài!
 
Blindfire cho vui thôi , và áp dụng hiệu quả ở khoảng cách gần ( GEAR OF WAR, R6Vegas .. )
chứ dạng game đứng xa cả trăm mét như BIA , ngắm còn trượt nữa là Blindfire =))
 
Blindfire cho vui thôi , và áp dụng hiệu quả ở khoảng cách gần ( GEAR OF WAR, R6Vegas .. )
chứ dạng game đứng xa cả trăm mét như BIA , ngắm còn trượt nữa là Blindfire =))

Tui bắn được blindfire ở khoảng cách xa headshot con Lotus đây nè (ăn may :)))

Vấn đề là BiA là game thế chiến, ko thể có chuyện đạn dược nhiều đủ để cứ blindfire thoải mái được, mà blindfire cho vào BiA thì vô đối quá khi mà flank thường ở khoảng cách trung bình.
 
:D Blindfire làm cảnh là chính, đợi bao h bọn nó vào gần , như R6vegas 2 thì Blind 1 phát để lấy điểm với cả đỡ chán :))
 
Mình chơi đến màn dc điều khiển xe tăng phá 8 khẩu pháo của nó phá dc 7 cái còn cái 8 tìm mãi ko thấyX(
ai help với::(
 
Back
Top