Buồn quá, mình phải làm sao đây !!!

TheGameTripleH

Legend of Zelda
Lão Làng GVN
Tham gia ngày
19/10/06
Bài viết
945
Reaction score
58
..................................................................................
 
Chỉnh sửa cuối:
Em cũng có thèn bạn đang gặp hoàn cảnh giống anh , cứ bt` thôi anh ạ đưng gấp quá
 
Mưa dầm lâu ngày cũng thấm...

Cần có thời gian để bác chứng minh tình cảm của mình với nhỏ ...
 
Đúng, cứ tiếp tục làm bạn đi, dùng tình cảm của mình để chinh phục nhỏ dần đần ^^
 
Mình gặp A trong lớp học thêm buổi tối, lần đầu thì chẳng để ý gì nhiều vì A để tóc che nửa khuôn mặt+mình bị cận ko đeo kính, nhìn cứ tưởng con 9x bựa nào đấy nên lúc A hỏi bài mình trả lời cũng chẳng quay sang nhìn mặt, chỉ trả lời qua loa cho xong chuyện. Sau khi thi, lúc mình xem điểm thì thấy A sn 8x, không phải là 9x như mình nghĩ nên mình bắt đầu thay đổi cách nhìn với A

Ko phải chỉ thay đổi "cách nhìn" với riêng A mà phải thay đổi toàn bộ cả suy nghĩ của bạn ,sống trên đời cái gì cũng vậy đâu phải là tất cả .9x cũng có người thế này kẻ thế kia ,đâu thể vơ đũa cả nắm 9x là bựa đâu ?

p/s:đọc chưa hết chỉ mới đến khúc ko trả lời qua tn,dt,ym cứ tưởng là cho đồng chí "de" rồi ,ai ngờ nói câu cuối ,có lẽ là có tình cảm thật với đồng chí ,nhưng người ta mặc cảm với quá khứ ,cái này chỉ có đồng chí mới giải quyết dc thôi ,tạo dựng niềm tin cho người ta đi .
 
bây giờ mà đánh mạnh thì có nước thua thôi ,muốn người ta thích thì làm cho người ta tin mình,thay đổi siuy nghĩ của người ta,từ từ và"im lặng " là vàng
 
Ai đọc cái chỗ 9x thấy khó chịu thì cho mình xin lỗi.

Cám ơn mọi người đã vào đây chia sẻ. Mình công nhận là tại đây là lần đầu nên mình rất hấp tấp, chưa xây dựng tình cảm gì ở phía A thì đã nói ra tình cảm của mình rồi

A nói là tính A hợp với người ko quan tâm đến mình. Lúc A buồn thì cứ mặc kệ A. Bây giờ mình cũng không biết phải cư xử như thế nào nữa. Quan tâm như lúc đầu thì đã thất bại rồi. Sáng nay có chat, A đang buồn, mình không biết phải làm thế nào nên nửa quan tâm, nửa vời.

Edit: A có nói là nếu chọn người khác thì A sẽ chọn người từng trải như A chứ không chọn người mới bắt đầu như mình. Mình cũng không biết là A muốn nói gì nữa.
 
Chỉnh sửa cuối:
Bạn có thể trở thành bạn tra của A lúc này.
Nhưng để giữ lâu dài thì khó lắm đấy!
 
9x thì sao ? 9x lũ nào cũng bựa hết à =(( ?
Nói thật nếu đồng chí thật lòng với A thì cứ từ từ giải thích cho A hiểu , biểu hiện tình thương , nếu đc thì đừng nhắc tới chuyện đó , từ từ rồi tình cảm sẽ lấp đi cái quá khứ ấy .
Yêu 1 ng là yêu mọi thứ chứ k chỉ là thể xác :D
 
"A nói là tính A hợp với người ko quan tâm đến mình" nghe là biết xạo rồi.Không có đứa con gái nào mà không thích được quan tâm hết(khẳng định 100%) , ngay cả con trai còn thích bạo nữa kìa nhưng tùy mức độ thôi.
"A có nói là nếu chọn người khác thì A sẽ chọn người từng trải như A chứ không chọn người mới bắt đầu như mình. Mình cũng không biết là A muốn nói gì nữa"----> đuổi khéo ý là muốn làm bạn thôi, chú không phải là mẫu người nó muốn.:-w
 
Mình nghĩ mình biết A cần gì và mình phải làm gì rồi. Cám ơn mọi người đã vào đây đọc và chia sẻ

Xin Mod close topic giúp mình.
 
tội nghiệp tình đầu là thế, các cậu nào yêu trễ quá sẽ khổ, lầm vào những tình huống ntn ko có đủ kinh nghiệm và bản lĩnh để đương đầu và biết mình phải làm ỳi. Lúc các em nó nói như thế mà chỉ cần chúng ta do dự thôi thì củng đc em nó xếp vào loại đàn ông mặc váy rồi. Thế là out khỏi danh sách ứng cử viên nhé.
 
Back
Top