buồn về vấn đề chiều cao

tui 18 t cao 1,78 m , nghe thì có vẻ cao lêu nghêu mà thực ra có hàng trăm thằng như thế , đú sao dc với 9x ăn uống đầy đủ ... mà công nhận ở độ cao 1m78 này mát thật đấy :))=))
 
Công nhận là dạo này giới trẻ nhiều đồng chí cao thật.Ngày xưa mình 1m8 là thuộc loại lêu nghêu ở trường rồi.Giờ 1m8 về nhà nó coi như mấy thằng bình thường.Buồn ghê....
 
e mới 18t mới đc có 1m73 mà hôm rồi nhìn thằng nhóc 16 tủi cao 1m82 mà còi zí không khác gì quái vật :(:o
 
Cao hay thấp thì sinh ra đã thế, tập luyện, ăn uống + chế độ nghỉ ngơi chỉ giúp được phần nào thôi, nhất là trong thời buổi bây giờ nhìn chung nhà ai cũng tử tế, chứ không phải như ngày xưa các cụ khổ sở vì thiếu dinh dưỡng này nọ.


Nhưng có 1 thứ thì cao hay thấp cũng không quan trọng, đó là tác phong 1 con người. Cao to mà phong cách dặt dẹo, quằn quẹo thì không bằng 1 người thấp bé hơn nhưng phong độ, bản lĩnh. :|

Thế mới bảo "Bạn có thể không cao, nhưng người khác vẫn phải ngước nhìn".
 
Muốn béo thì dễ nhưng muốn cao thì chắc là không dễ :|
Thằng em hàng xóm tớ nó chơi Bóng Rổ đựơc gần 1 năm rồi , giờ nó học lớp 7 mà cao = mình (lớp 12 ) :-<.
 
Mình 18 tuổi, cao 1m72 đang cố lên 1m75 cho bằng anh bằng em nhưng xem chừng hơi khó. Theo nghiên cứu thì thực phẩm có khả năng làm tăng chiều cao nhất chính là chuối, khổ nỗi mình lại rất ghét ăn chuối.
 
chủ topic ráng uống sữa và chơi bóng rổ bóng chuyền xem nào ^^
 
con gái thì cần gì cao???
nghe mang guốc chắc là gái rồi
 
Nếu vậy mình còn buồn hơn nè...hết cao được rồi...27t 1m61 :P vẫn sống dzui dze? như ai,25t mới hết khả năng...bây giờ thì cứ uống sữa,hoạt động thể thao là ok thôi mà.
 
Nếu vậy mình còn buồn hơn nè...hết cao được rồi...27t 1m61 :P vẫn sống dzui dze? như ai,25t mới hết khả năng...bây giờ thì cứ uống sữa,hoạt động thể thao là ok thôi mà.
Thấp bằng tui :hug:

Thấp cũng bất tiện cho công việc.
Nhiều lúc rảnh rỗi muốn đi làm phục vụ mà k0 đáp ứng đc yêu cầu về ngoại hình.
Toàn đòi hỏi cao 1m67 trở lên ::(

Mình mà cao 1m7 chắc gái theo cả đàn quá :> :'>
 
con gái thì cần gì cao???
nghe mang guốc chắc là gái rồi

chủ topic là con trai mừ

@chủ topic:từ trứơc giờ tôi chưa có nghe ai nói là buồn giúp người ta cao lên thêm tí nào mà nói thật giá trị của đàn ông đâu phải là ở chiều cao , hỵ vọng bạn biết cách khiến người khác ngước nhìn mình dĩ nhiên không phải bằng cách uống sữa và gặm xương (không phải người ta bảo ăn gì bổ nấy àh:D)
 
19 tuổi, tạm hài lòng về chiều cao của mình - 1m72 . Nhưng lại ko vừa ý về cân nặng- có 52kg .

Anh em cho hỏi tí , tập thể hình có giảm chiều cao và cân nặng đi ko vậy ?
 
19 tuổi và cao 1m63:-<
Từ bé tới giờ lúc nào cũng trong top 5 thằng bé nhất lớp:-<

Thằng em mình mới lớp 8 mà đã cao 1m67,chắc ko phải tại gen rồi
Giờ vẫn đang cố gắng ăn uống+tập luyện,thêm dc cm nào hay cm đấy.Cầu chúa zZzzz
 
Tớ 1m58, cố lên mục tiêu là 1m85 :x
 
21t cao có 1m7 , 60kg chán vô cùng , ước thêm 15 cm thôi
 
em 15t cao có 1m60 àh... =((
 
cao bằng ông chủ topic, đau lòng quá, các đàn anh thấp thì ko sao nhưng mình mới 89 mà cao có 1m65, sau đi tán gái 9x lại gặp mấy thằng bạn to con của nó ngại bỏ mịa =((
 
18t cao mét 7 nặng 58 cân
đang cố lên 5cm nữa + thêm 7 cân nữa :;)
 
20t cao 1m74 :D(thật ra mới 19t vài tháng thui :p),chắc còn nhích thêm vài phân nữa

mình để ý con gái thường xuýt xoa các anh cao 1m80 nhưng thực tế lại chỉ thích cao tầm trên 1m7 1 tí :-?,có lẽ do con gái thường chỉ tầm 1m6 nên như thế nhìn đẹp đôi hơn :D
 
tớ cao 1m91 đek kiếm đuợc người yêu đây này, sướng gì
 
Back
Top