Byousoku 5cm / 5cm một giây

Status
Không mở trả lời sau này.
Mà ko biết nếu làm remake thì có khi Haruka sẽ die trong vụ accident ấy, và Akane sẽ hận Takayuki, từ hận thành yêu . . . mới nghĩ thôi đã thấy hấp dẫn XD
mới nghĩ thôi đã thấy dở hơi rồi
k0 còn con bé nằm bệnh viện lay lắt k0 chết hẳn thì coi như chả còn truyện mà kể nữa rồi
 
k0 còn con bé nằm bệnh viện lay lắt k0 chết hẳn thì coi như chả còn truyện mà kể nữa rồi

Do thằng Takayuki lề mề, do con Mitsuki dụ dỗ và thằng tài xế say rượu cộng tên đạo diễn cũng mất trí nhớ
051.gif
 
đạo diễn thì liên quan gì ở đây :-/
 
hình như tập trung hết sad anime vào topic này sao ạ 8-}

mà ông cat này cũng ảnh hưởng thái quá kia mấy ngày không ngủ rồi ạ :-?
 
thì khỏi ngủ chứ sao
cứ tọng hết đống anh em giới thiệu cho liên tục k0 nghỉ đến lúc xong xuôi xuống ngủ với giun cũng vừa =))
 
Thằng Narumi trong Kimiga ngon hơn thằng Takaki trong 5cm, chắc chắn là thế. Nếu thằng Narumi mà cũng như thằng Takaki thì sau khi em Haruka vô nằm bệnh viện đảm bảo thằng Narumi hóa thân thành hikikomori suốt ngày ngồi nhà nhớ về em Haruka như thằng Takaki nhớ về Akari và có khả năng độc thân (nếu Haruka yên nghỉ). Thằng Narumi tư tưởng tiến bộ hơn là đã cặp ngay với em Ayase sau đó, nếu như thằng Takaki tiến bộ được như Narumi thì em Kanae với Mizuno đã không bị nó bỏ rơi, vả lại Narumi nó dám yêu, dám nói, còn Takaki "và chữ yêu anh không thể nói nên lời" >.<
Công nhận xế hơi bị dã man thật, "tọng" cái Kimiga với Saikano sau 5cm đã quá đà, thêm cả cái 1 litre thì nói thật ngay cả tớ cũng đếch biết kết quả thế nào, trước đây tớ xem Saikano đầu tiên cuối năm 2002, giữa năm 2003 thì chiến Kimiga, năm giữa năm 2006 thì chiến 1 litre, và giữa năm 2007 thì chiến 5 cm nên tinh thần vẫn bình thường. Thật thằng nào mà có đủ can đảm táng 4 bộ này cũng lúc tớ chịu ^:)^

Nói chung với Felix tớ thấy hơi bất ngờ, dĩ nhiên xem Sai không xem 3 epis cuối sẽ được xem 1 Happy Ending nhưng với tất cả những thằng tớ biết mà xem Anime Saikano, thằng nào cũng như thằng nào. Sau khi xem xong epi 10 ngồi trầm ngâm từ 15-30 phút và sau đó thu hết cản đảm, tay run run mở epi 11 lên coi chỉ vì... happy ending thì ai cũng thích, nhưng Saikano lại quá hấp dẫn. Kết thúc ở epi 10 chưa thể gọi là happy ending, gọi là kết thúc mở thì chính xác hơn. Và sau khi xem xong 3 epis cuối, chậc đúng nghĩa với câu nói "3 epis đầy máu và nước mắt", xem mà rưng rưng, tội Chise quá =((
 
xem saikano tội nhất là lúc bạn của nv chính chết, người rách te tua nằm thổn thức, phần kết chính ra còn không thảm =((
đoạn cúi đầu xin tổ chức tiệc cũng thảm, muốn chửi tồng tộc ra bao nhiêu thứ mà cuối cùng chỉ biết xin xỏ mà k0 chửi được câu nào =((
mình mà có cái đức tính đấy thì đã k0 chết lên chết xuống =))=))
 
Uh, con bé đó chết là tội nhất.... còn cả đoạn một con bé đi trả thù cho thằng người yêu nữa, đoạn đó cũng tè dầm...
 
"Saikano" đây là anime gì thế? các cậu có link direct thì cho mình xin down cái
Thanks :D
 
Đoạn con bé Akane nằm xuống thì khỏi nói rồi, anh em đã bầu chọn đoạn đó là đoạn cảm xúc dâng trào dữ dội nhất trong Saikano mà. Nếu bình thường thì Akane chết cũng không cảm xúc lắm, nhưng cảm xúc là ở cái đoạn Shuji đến gần Akane và nghe Akane nói về những ước mơ của mình, đoạn đó thật sự cảm động và suýt nữa không ngăn nổi nước mắt khi chứng kiến cảnh Akane bất lực chống chọi với cái chết, câu nói cuối cùng của Akane luôn vang vọng trong đầu và gần như không thể tan biến "Shuji, I'm scared, I don't want to die..." T.T
Cảnh tổ chức bữa tiệc ở trường thì cũng hoành tráng, không hiêu sao xem cái cảnh này lại nhớ đến video clip bài heal the world của Michael Jackson, trong video clip đó có cảnh 1 em bé khá nhỏ mặt lấm lem bùn đất cầm một bông hoa chạy đến tặng 1 thằng lính đang ngồi trên xe tăng <== thật sự xúc động vì cái cảnh này
Con bé trả thù cho thằng người yêu thì... T.T, tội nghiệp cả 2 đứa ::(, tuy nhiên con bé đó ráng sống và cặp với thằng khác cũng chỉ để trả thù cho bạn nó, sau khi trả thù xong thì con bé đó chắc chả còn lí do để sống nữa nên kết thúc 2 mạng, máu loang đỏ giữa trời tuyết rơi trắng xóa, một cảnh tượng rất dễ đi vào lòng người ~.~

"Saikano" là viết tắt của: Saishu Heiki Kanojo ==> She, The Ultimate Weapon!
 
đoạn ấn tượng khó quên nhất là đoạn vào trại lính thấy thừa phần cơm hỏi đi đâu mất rồi =((
đi nghẻo chứ đi đâu :((
 
Topic này đã quay trở lại với topic Saikano ngày xưa rồi :x . . . romance, drama, slice-of-life XD
 
tí nữa khéo lại 1 lít nước mắm bây giờ đấy
5cm, kimi, saikano sắp đủ bốn bộ thảm hại nhất rồi =))
 
"Saikano" đây là anime gì thế? các cậu có link direct thì cho mình xin down cái
Thanks :D
Có ai cho cái link down cái :whew:
 
Thêm cái 'Hanbun no Tsuki ga Noboru Sora' nữa . . . romance nhẹ nhàng và happy ED . . . nếu đừng nghĩ về chuyện 3 năm sau đó :))
Thể loại hospitalization thì cứ gọi là thảm =((
 
Toàn tương thảm hại vào đây, thảo nào mình không ngóc đầu lên được
059.gif
 
cái đoạn thằng yêu akane có con bạn cùng đội bị chết, vừa gặp hôm qua, hôm sau vô ăn cơm đã thấy chết, sốc vãi cả hàng
 
Các bạn cứ coi ba cái này trầm cảm hết :-s...
phải coi cái gì đó bổ sung cho cân bằng cuộc sống chứ :-s...H hay comedy chẳng hạn...
...mà bạn nào thích thì down thêm cái visual Narcissu về mà coi...
 
Lại còn cả Narcissu, hết chịu nổi, tuy mấy cái này đều đã trải qua nhưng giờ lại phang tới tấp thế này thì... 8-}, vẫn may trái tim chai sạn, tinh thần sắt đã chịu đuợc mọi thử thách.
Thằng nào điên điên nhét đủ 5 bộ này vào đầu liên tiếp không rơi từ tầng 5 xuống cũng uổng =)), khuyến cáo anh em xem từ từ và đề nghị có những bộ thể loại khác xen kẽ để kịp thời lấy lại cân bằng!

Saikano đoạn thấy bé Chise bị quả tên lửa bắn trúng nổi điên bay lên tàn sát cả quân địch lẫn quân ta thấy thương quá, đã vậy khi về còn bị thằng Tetsu dí súng sau gáy nữa T.T
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top