Mình là một newbie của trò Cabal. Mình biết đến Cabal qua Asiasoft nhưng chỉ ở hạng xoàng(vì hồi đó còn con nít mà có biết cày cuốc gì đâu). Sau mấy năm chia tay mình chợt nhớ lại đến Cabal, và lên mạng tìm Cabal offline(đến lúc này cũng chưa biết sever pri là cái gì) nhưng không thể chơi được vì đòi hỏi cấu hình cho Cabal off là quá cao so với máy của mình. Vài năm sau, chính xác là gần cuối tháng 12 năm 2011, khi đang lướt web trên vn-zoom thì có 1 cái quảng cáo của Cabalviet.net hiện lên, mình click vô thử. Down game về chơi nhưng lại không chơi được, vì file down bị lỗi và đang close beta. Mình quyết định chờ đến khi open sẽ chơi lại, nhưng đến thời gian open lại quên mất. Thế là thời gian trôi qua.... đến ngày 14 hay 15 tháng 1 gì đó, mình chán Kiếm Thế và lại nhớ đến Cabalviet, mình lên trang chủ down về, và đã gặp một trở ngại là account bị block( mặc dù mình tạo nhân vật trong thời gian close). Thế rồi mỗi ngày mỗi giờ mình cứ gõ cabalviet.vn và kiểm tra xem account của mình đã được thả chưa, nhưng vẫn không được. Đến một ngày mình gõ nhầm cabalvn.net ai dè nó ra một sever Cabal Pri khác. (Mình sắp nói một số câu khiếm nhã, xin lỗi các bạn Cabalvn và Zz trước). Tâm lí game thủ mà, thấy sever nào cùng game với game mình đang chơi thì quyết tâm tẩy chay sever đó. Lúc đầu mình đăng kí thử, nhưng mãi mà ko được, nên pm Admin Zz, nhưng ngóng cả buổi mà chẳng thấy lão trả lời, nên bắt đầu chử(chửi 1 mình): !@#$%^, sever như c** c**, Admin làm cái đ** gì mà không trả lời( mình xin lỗi trước rồi nhé). Rồi mình reg 1 acc trong forum tên là Iljimae, lúc đầu tính làm gián điệp.... Sau vài câu xả giao với anh em trong CBVN và đọc những thông tin về sv(kinh nghiệm, rate, premium,....) Mình thật sự đã thích sever này. Và mình download game, down patch, đã down xong hết nhưng mỗi tội là ko reg nick được và sever đang bị DDOS( lúc đó mình không biết là CBV đang DDOS)...lại nản. Đến hôm nay, 20/1, mình vào forum với tâm lí là sever vào không được thì vào nói chuyện với anh em, nhưng đã bị Database :(. Lại đọc thêm thông tin về vụ DDOS, lúc đầu mình theo bên Cabalviet vì mình đọc thông tin từ bên họ trước, với lại lúc đó mình không biết data CBVN đã bị xoá. Càng đọc những bài post của Ad Zz và những commnet của ae CBVN, mình bắt đầu nghi ngờ, cho đến khi đọc bài này
http://www.thegioivohinh.com/diendan/showthread.php?t=16698 thì sự khi ngờ đó mới chuyển thành sự căm ghét gã SunBoy.
Nhưng thật sự rằng...mình vẫn đang chơi sever Cabalviet mặc dù ghét Ad SunBoy. Bởi vì... mình yêu Cabal, chứ mình không quan trọng sever nào, có Cabal thì mình cứ chơi, miễn là sever đó chơi được hoặc sever đó tốt hơn sever khác. Mình vẫn còn yêu Cabal lắm, yêu hơn cả game Phi đội mình gắng bó hơn 5 năm trời :(. Mình mong Admin Zz sẽ mở lại sever mới với EP.3, sửa lại nhân vật Blader(mình nghe nói Bl sv này yếu hơn sv khác). Và một hệ thống chống "bọn ác" tốt hơn bao giờ hết.
Thân.