Các bác nghĩ sao khi người iu mình ko còn la con gái

bỏ qua hay tạm nghĩ tình yêu

  • bỏ qua và yêu cô ấy

    Votes: 42 73.7%
  • giải tán tình yêu

    Votes: 15 26.3%

  • Total voters
    57
Status
Không mở trả lời sau này.
lúc đầu cứ tường 1 bác đồng tính lập topic 8-}( ny ko còn là con gái chắc là con trai ... 8-})

Em khuyên bác là ntn, nếu người ấy có yêu bác thật lòng, và bác cũng thích người ấy thật lòng, thì chắc chắn bác sẽ ko nghĩ đến chuyện đấy nữa đâu :D
 
Chậc:-?Nếu là tớ,khi cô ta là người yêu thì có thể tớ sẽ bỏ...
Vợ thì đợi khoảng 1 năm rồi mới ly hôn....
Cái tư tưởng phong kiến độc đoán đè đầu mình nặng quá rồi,nên chắc không làm khác được8-}...
 
thật tâm mà nói thì dù mình vote là bỏ qua nhưng để có thể bỏ qua dc là chuyện rất khó,đúng như bác nói,cứ nghĩ tới cảnh "ấy" là máu tiết trong người sôi sùng sục lên ấy chứ
nhưng cũng nên xét tới mức độ tình yêu của 2 người nữa
thêm 1 chuyện nữa là tớ lun nghĩ như vầy : "khi tớ wen bạn gái,tớ cũng mún....,và thằng nào cũng thế",bởi thế nên tớ cũng ko dám đòi hỏi gì nhiều về chuyện người yêu or vợ mình sau này phải còn zin
 
thời bây giờ mà các bố tìm được em nào đấy >20 còn nguyên thì kể cũng giỏi =)) , nếu muốn chưa qua tay ai thì tốt nhất là cắm cọc ở mấy trường phổ thông đi(có khi mấy năm nữa phải cắm ở các trường cấp hai) =))
nếu GF tớ cỡ ~18 mà nó ko còn thì dĩ nhiên sẽ đạp,còn trên thì là chuyện bình thường,dĩ nhiên mình sẽ buồn 1 tí,nhưng vì cái đấy mà bỏ nó thì phải nói là quá tệ
 
cảm ơn mọi người . tóp pích lên đóng của . nhưng ai chưa từng chải qua thì hãy lấy đây là kinh nghiệm . còn nhưng ai chua trải qua mà ko để ý đến thì NUPAKACHI nhé . khi gặp hoàn cảnh đó sẽ hỉu hohohoho. còn tớ đã thông rồi . ok . tóp pích lên đóng của ngay nào
 
thời bây giờ mà các bố tìm được em nào đấy >20 còn nguyên thì kể cũng giỏi =)) , nếu muốn chưa qua tay ai thì tốt nhất là cắm cọc ở mấy trường phổ thông đi(có khi mấy năm nữa phải cắm ở các trường cấp hai) =))
nếu GF tớ cỡ ~18 mà nó ko còn thì dĩ nhiên sẽ đạp,còn trên thì là chuyện bình thường,dĩ nhiên mình sẽ buồn 1 tí,nhưng vì cái đấy mà bỏ nó thì phải nói là quá tệ

[-( nói thật, còn nhiều người >20 mà còn zin lắm... với lại tớ coi khinh mấy đứa (trai lẫn gái) cứ mang cái lý do: thời đại này >20 mấy ai còn zin <<< đi check hết chưa mà dám phán như thế :-"
 
Còn lắm người yêu "cái màng trinh" thế nhỉ?? Cậu quen 1 bạn gái mục đích để làm gì?? Phá cái màng trinh đó à? Nếu phải như vậy thì cậu thuộc dạng người ko đáng để quan tâm. Nếu cậu quen 1 bạn gái với nhu cầu có người xẻ chia, nói chuyện và tâm sự thì cái màng trinh đó có nghĩa lý gì?? Cao hơn xa hơn là hôn nhân gia đình thì cậu cưới cô ấy về làm vợ, làm con dậu mẹ cậu và làm mẹ cho con cậu thì cậu lựa người như thế nào??? Công dung ngôn hạnh hay cái màng trinh?
 
Lúc chưa iu thì trong đầu luôn nghỉ là mình phải cưới vợ còn zin, lúc yêu rồi thì thay đổi 180 độ 8-}
 
nói thật, còn nhiều người >20 mà còn zin lắm... với lại tớ coi khinh mấy đứa (trai lẫn gái) cứ mang cái lý do: thời đại này >20 mấy ai còn zin <<< đi check hết chưa mà dám phán như thế
ừh,tớ cũng khinh mấy đứa chưa check mà phán như thế lắm =))
 
lỡ nó bị rape tập thể thì cần xét lại , nhưng vẫn iu thui :((
 
1-3.jpg

Tớ ko có gì để nói .
 
Gì chứ riêng vấn để này thì tôi mong anh em hay xã hội phải có cái nhìn thật nghiêm khắc và ko khoan nhượng.chả qua xã hội bây h nó dung dưỡng quá chứ bây h ta được biết rằng nếu mình làm sai 1 việc nào đó và sẽ ko có cơ hội thứ 2 để làm lại và sẽ ko bao h được tha thứ thì liệu ta có dám làm hay ko ?? chả qua bây h 3 cái vụ như thế này thuộc về phạm trù đạo đức,nhận thức còn bọn con gái bây h chúng nó lại khát sinh lý quá nên mới..... như vậy.chuyện mấy em sinh viên đại học bây h chửa nhờ người học hộ để qua vụ điểm danh hay về quê đẻ là chuyện "ngày xưa hiếm" chứ bây h thì.... Quan điểm của tôi là : Giống như miếng băng dán vết thương,giật hẳn ra thì sẽ hết đau. Thà đau 1 lần rồi thôi. Gặp những chuyện như thế này thì trước tiên cứ phải là cắt đứt quan hệ trước rồi ra sao thì ra. Hãy coi như người con gái mình yêu đã chết.
 
Có đau khổ cũng phải chấp nhận thôi, giờ này hiếm con gái biết giữ gìn lắm =((.

đừng nói vậy, làm tớ sợ :-ss
chẳng bao h nghĩ ng đó sẽ như thế =))
ặc, sau khi xem ảnh tự nhiên thấy hối hận vì mong bạn bỏ qua cho cô ấy, thật đấy :O
^:)^
 
Thế nếuu bạn ko định chấm dứt mọi thứ bằng tờ giấy chứng nhận hôn nhân thì rồi bạn cũng đâu có khác gì cái thằng đã kết thúc chuỗi đời con gái của cô bế ấy:D
 
Còn lắm người yêu "cái màng trinh" thế nhỉ?? Cậu quen 1 bạn gái mục đích để làm gì?? Phá cái màng trinh đó à? Nếu phải như vậy thì cậu thuộc dạng người ko đáng để quan tâm. Nếu cậu quen 1 bạn gái với nhu cầu có người xẻ chia, nói chuyện và tâm sự thì cái màng trinh đó có nghĩa lý gì?? Cao hơn xa hơn là hôn nhân gia đình thì cậu cưới cô ấy về làm vợ, làm con dậu mẹ cậu và làm mẹ cho con cậu thì cậu lựa người như thế nào??? Công dung ngôn hạnh hay cái màng trinh?

Nếu 1 người con gái thực sự "Công dung ngôn hạnh" thì mình nghĩ chắc người đó cũng khá khắt khe và biết giữ gìn . Dù có yêu đến cỡ nào chăng nữa ... họ vẫn biết giữ gìn . Như người iu tui , lúc nào cũng cảnh giác và đề phòng ngay cả với chính tui :'> , còn mấy thằng con trai khác thì mỗi lần đến KTX kiếm ẻm thì đều trốn biệt :> .


lỡ nó bị rape tập thể thì cần xét lại , nhưng vẫn iu thui :((

1 thằng rape hay lợi dụng ông đã chịu nổi chưa mà còn đòi hội đồng ? Mấy trường hợp đó thì tui ko biết mình sẽ làm gì đâu X(
 
Còn lắm người yêu "cái màng trinh" thế nhỉ?? Cậu quen 1 bạn gái mục đích để làm gì?? Phá cái màng trinh đó à? Nếu phải như vậy thì cậu thuộc dạng người ko đáng để quan tâm. Nếu cậu quen 1 bạn gái với nhu cầu có người xẻ chia, nói chuyện và tâm sự thì cái màng trinh đó có nghĩa lý gì?? Cao hơn xa hơn là hôn nhân gia đình thì cậu cưới cô ấy về làm vợ, làm con dậu mẹ cậu và làm mẹ cho con cậu thì cậu lựa người như thế nào??? Công dung ngôn hạnh hay cái màng trinh?

Tớ tưởng "hạnh" là tiết hạnh của 1 người phụ nữ cơ mà:-??

Btw,nghe bạn ILSAT nói lo thật.Có khi kiếp này mình đi tu cũng nên 8-}...
 
Nói về tình yêu bị phản bội là 1 điều rất đau đớn có lẻ lúc đó sẻ ko chịu đựng được sự cô đơn , nhưng khi yêu ai củng yêu nồng cháy vậy nếu như cô gái mà chúng ta đã yêu đã ko còn trong sáng đã bị nhiểm bẩn của tên đi trước, củng có thể cô ấy đã mang thai của hắn chẳng hạn . Theo mấy huynh chúng ta còn có thể tha thứ ko , nếu như có thể tha thứ được chứng tỏ mình quá ngu dại . Những việc mà chúng ta có chỉ có thể tha thứ cho tình yêu đôi khi củng khó chấp nhận được nhưng nếu các huynh là người tốt có khi mình sẻ hiểu và thông cảm những điều sai trái của cô ấy .
Nhưng về còn phần của tôi khi người yêu của mình ko còn là con gái !! tôi sẻ ko liên lạc với cô ấy 1 thời gian dài nếu như cô ấy còn yêu tôi trong suốt khoản thời gian đó tôi sẻ nghĩ lại và quay về với cô ấy . Còn nếu ko thì chấm dứt từ đó , chuyện tình yêu chỉ có thể tha thứ như vậy
 
Mình thì thoải mái, nếu ng yêu mình ko còn mà nói rằng em vẫn zin 100% thì mới đáng phải bận tâm, hay nói đúng hơn thì bỏ quách cho rồi
Có yêu mình thật lòng thì mới kể hết cho mình chứ (nói vậy thôi chứ nghĩ đến mấy cảnh đó thì sôi máu bm....)
 
Nếu 1 người con gái thực sự "Công dung ngôn hạnh" thì mình nghĩ chắc người đó cũng khá khắt khe và biết giữ gìn . Dù có yêu đến cỡ nào chăng nữa ... họ vẫn biết giữ gìn . Như người iu tui , lúc nào cũng cảnh giác và đề phòng ngay cả với chính tui , còn mấy thằng con trai khác thì mỗi lần đến KTX kiếm ẻm thì đều trốn biệt
Vấn đề là ở chỗ bản thân mình.Nếu bản thân mình đủ tư cách để đánh giá cái gọi là "công dung ngôn hạnh" của người ta thì lên tiếng.CHứ bản thân chủ topic thừa nhận hay đi với callgirl, hoặc lăng nhăng "phịch xong phắn" với em khác, nhưng lại đòi hỏi người yêu mình phải "công dung ngôn hạnh" thì buồn cười quá :))

Còn những ai cứ mở mồm cho người khác là ngụy quân tử thì cũng nên xem lại bản thân mình có xứng đáng là đàn ông ko.=)
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top