Số là thế này:
Em có quen 1 bạn gái học chung trường nhưng khác lớp. Bạn ấy tên là My. Có lẽ vì bố mẹ khó tính nên My rất ngoan và hiền. Em đã nhiều lần thổ lộ tình cảm với My nhưng My cứ làm ngơ. Em dự định năm sau tiếp tục thổ lộ tình cảm của mình.
Thế các bro có ý kiến như thế nào? Theo đuổi tới cùng hay là thôi không yêu nữa?
Em có quen 1 bạn gái học chung trường nhưng khác lớp. Bạn ấy tên là My. Có lẽ vì bố mẹ khó tính nên My rất ngoan và hiền. Em đã nhiều lần thổ lộ tình cảm với My nhưng My cứ làm ngơ. Em dự định năm sau tiếp tục thổ lộ tình cảm của mình.
Thế các bro có ý kiến như thế nào? Theo đuổi tới cùng hay là thôi không yêu nữa?


.Gl
Con trai nhiều thằng chai mặt trong ch tình cảm lắm, nhiều khi thấy ghen tỵ với tụi nó 