nếu như mình là chủ topic thì sẽ hẹn e ra 1 nơi (quán xá cafe, hoặc đơn giản là gọi điện) nói thẳng tất cả những gì mình nghĩ trong lòng về e nó, đảm bào bạn sẽ thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều vì mình hiểu cái cảm giác cứ chả ra yêu mà cũng chẳng phải ko có gì như thế

và mình cũng là người rất dễ "phải lòng" người khác, và hầu như với mỗi 1 cô gái mà mình có chút gọi là tc (như kiểu chủ topic) là mình đều có chút kỷ niệm gì đó (lãng mạn là cái chắc nhưng quan trọng cái kết có hậu hay ko thôi

)
còn việc ngồi nhìn trong lớp,là mình thì mình ko ngại ngần mà nhìn thẳng lại và mỉm cười

, tội gì nhỉ? nếu bạn thấy bạn đẹp trai? (dù mình chả thấy ảnh nào của bạn và cô bé đó) bạn cứ chống tay vào cằm nhìn lại nó xem nó làm gì????
------------------
và nếu như bạn là 1 người chín chắn trong ty (chắc ít tuổi hơn mình, mình 88) thì mình khuyên đừng nên vội vàng trong những loại tc kiểu này,nó sẽ chỉ là những kỷ niệm đẹp cho bạn sau này nghĩ lại thôi, còn từ tc đến ty thật sự nó còn trải qua nhiều giai đoạn, mình tin là khoản này mình ko lầm đâu, thậm chí giờ có những người yêu mình nhưng chắc sẽ mãi coi mình là thằng khốn nạn (cũng chỉ vì chữ "đa tình" thôi :()
---------------------
p/s chắc bạn cũng đẹp trai, nhưng thật sự là trong chuyện gái mú thì đẹp trai chỉ là để bước đầu thuận lợi hay ko thôi
còn mình thì luôn tin ty thật chỉ đến khi bạn có phần "vô tình" tìm thấy nó, nhiều khi cố gắng nhưng lại thu về những thứ phù phiếm lắm :P