johnnydepp
Mr & Ms Pac-Man
- 20/8/06
- 141
- 2
- Thread starter
- #41
Để tớ kể cho cậu nghe một câu chuyện nhé!
"Ông bố và cậu con 6 tháng tuổi thi ăn với nhau.
Ông bố thì ăn cơm còn cậu con thì...uống sữa.
Hai bên thi đấu rất căng thẳng, cuối cùng thì cậu con...thắng ^_^!
Ông bố thua tức quá ko phục mới bảo rằng:
- Mày có giỏi thì ăn cơm như tao đây này! Xem ai thắng ai!"
Trong cuộc chơi, mỗi người đều có lựa chọn của mình, đều có nhiệm vụ của mình. Đừng có thua cuộc rồi bảo người khác, có giỏi thì....như mình đây này. Vậy nhé![]()
đúng là mọi so sánh điều khập khiển "chính xác", ý tui k phải chê bai nhưng tui thích 1 game phổ biến 1 game có tính "cân bằng" như game VLTK chẳng hạn hok có ai là vô địch mỗi 1 hệ khắc chế lẫn nhau luôn có tính "cân bằng". Maradona hay Messi ghi những bàn thắng qua 6 người ấy phải xem lại chứ phải nhờ đồng đội chạy chổ khéo thu hút hậu vệ đối phương để tạo chổ trống nhưng xem lại đi, trận chung kết 1990 Đức cử 1 người kèm Maradona xem coi như ăn shit, C.Ronaldo trận gặp Milan ở CL đụng Gattuso ăn cám, Messi trận gặp Chelsea CL08 "tắt điện", thế mới gọi tính chiến thuật cao "cân bằng" trong bóng đá, một Porto Mourinho 2004-2005. PES9 có cho ta được như vậy hok hy vọng PES10 hạ hồi phân giải.


, tuy ko đẹp nhưng rất hiệu quả đấy 



