Cách từ chối tình cảm??? Xin ý kiến

  • Thread starter Thread starter yo_yo
  • Ngày gửi Ngày gửi
thế còn : chưa nghĩ đến chuyện tình cảm thì sao nhỉ :-?
cũng là 1 cách từ chối tình cảm kiểu tế nhị, có thể bây giờ chưa nghĩ đến thật, nhưng sau này có nghĩ đến cũng không phải là người bị từ chối đâu =))
mà nói thật con gái lúc nào chả mong có người yêu, chỉ tại không thích mình thôi chứ không phải chưa nghĩ đến đâu :):(
 
Con e em bảo là nó làm xong rồi, lại là tuyệt chiêu bạn bè=)) Thế mà thằng kia cũng chịu bảo là ok :-? Chả biết đêm qua thằng bé có làm gì thiếu suy nghĩ ko ;)) Nói chung cũng ok hết rồi, thanks các bác nhé :x
 
nó làm gì lên đây nói cho anh em nghe với ,mà bac nói
Chả biết đêm qua thằng bé có làm gì thiếu suy nghĩ ko
là thấy ghe ghê rồi
 
Em không yêu anh !

Đơn giản, súc tích, ngắn gọn, dễ hiểu ... Làm việc đó khó quá à ???

Xem trong film thì nó nói bằng những cách ví von hơn

"Tôi hiểu, nhưng tôi không có thứ mà em đang tìm kiếm" - trích từ Lord of the Ring.
"Mình rất tiếc, nhưng tình cảm của mình không dành cho bạn" - trích từ film nào đó quên tên rồi.

Theo hướng đó thì có thể nghĩ ra nhiều câu nói kiểu như thế... Quan trọng là khi từ chối xong, thì không liên lạc với nhau nữa, điều đó không có nghĩa là cắt đứt liên lạc, mọi giao tiếp chỉ dừng lại ở mức xã giao. Chào anh/em, em khỏe không, em khỏe, công việc/học hành thế nào, bình thường, thế hả, anh cũng bình thường :-??, và cười hì một cái rồi biến mất.

Với các thể loại cù nhây, điên tình, lì lợm ... thì có cách đấy, nhưng nói ra nó thừa, với lại như thế là không tốt cho cánh đàn ông chúng tôi :), xin miễn bàn !
 
^ uhm phải rồi, anh " không học ", bình sinh anh đã mất dạy thế rồi đấy, trong 4rum thằng nào cũng muốn đá đểu, ra ngoài đời thằng nào cũng hăm đánh. Thế thì làm dek gì anh nào ???
dạo này nhìu đứa tưởng mình danh giá lắm mà cứ thích bốc xốc

Lập mấy topic tâm sự lên khóc lóc thì như con đàn bà mà post bài ở chỗ khác thì hổ báo quá nhỉ...
Thể loại rẻ rách.
 
^ =))
@Pha Long: Mình là đàn ông mà,làm gì mà phải đề phòng thế =))

Nói chung con e mình cũng bảo là ko yêu rồi và nó bảo thằng kia h nó tự kỷ rồi ;)) Suốt ngày hỏi con e mình là " E có hạnh phúc ko"," E đang buồn à" =)) Mình đã bảo cấm anh em, bạn bè gì hết rồi mà nó ko chịu h thì tự gánh hậu quả thôi:-"
 
Nói chung con e mình cũng bảo là ko yêu rồi và nó bảo thằng kia h nó tự kỷ rồi ;)) Suốt ngày hỏi con e mình là " E có hạnh phúc ko"," E đang buồn à" =)) Mình đã bảo cấm anh em, bạn bè gì hết rồi mà nó ko chịu h thì tự gánh hậu quả thôi:-"
Tội nghiệp chú ấy =)) Tỏ tình thất bại thì phắng nhanh cho rồi , tiếc nuối làm chi , chả bổ béo gì
 
^ =))

Nói chung con e mình cũng bảo là ko yêu rồi và nó bảo thằng kia h nó tự kỷ rồi ;)) Suốt ngày hỏi con e mình là " E có hạnh phúc ko"," E đang buồn à" =)) Mình đã bảo cấm anh em, bạn bè gì hết rồi mà nó ko chịu h thì tự gánh hậu quả thôi:-"

Tội nghiệp ku đó ;)). Mà hình như hồi đó tớ cũng vậy đấy, nhưng rất tiếc là ko có đt để nt kiểu ấy =))
 
Con e em bảo là nó làm xong rồi, lại là tuyệt chiêu bạn bè=)) Thế mà thằng kia cũng chịu bảo là ok :-? Chả biết đêm qua thằng bé có làm gì thiếu suy nghĩ ko ;)) Nói chung cũng ok hết rồi, thanks các bác nhé :x

bạn bè củ lạc gì, mấy lần mình tỏ tình cũng bạn bè nọ kia xong sau này dần dần cũng thành hết :">
 
A thì ra thằng yoyo bày trò xong rồi lên gvn cho ng ta bêu xấu tao nữa à X( j/k rofl xả stress phát
 
clgt:-ss Đại ka đang chém hay nói thật thế. Nguy hiểm quá:-ss
 
"yêu chị hả :-?, xếp hàng đi em :->"
 
thế sau khi tỏ tình mà thất bại thì tạm biệt em ấy luôn ... hay là tiếp tục quan tâm, chứng tỏ tình cảm cho em ấy hiểu ... :-?
 
tiếp tục thì hầu như 100% thất bại thế cậu định chọn thế nào :))
 
thế sau khi tỏ tình mà thất bại thì tạm biệt em ấy luôn ... hay là tiếp tục quan tâm, chứng tỏ tình cảm cho em ấy hiểu ... :-?

Nó hiểu rồi bạn còn muốn chứng tỏ gì nữa:-? Ko rút nhanh là sẽ vật vã trong nhiều tháng đấy:-"
 
... ví dụ là mới quen biết nhau đc 2 tháng mà đã tỏ tình rồi thất bại thì có nên tiếp tục :-?
 
nhắm thấy được thì tiếp, còn nếu cảm giác nó có ng rồi thì thôi ^:)^
 
ý kiến của tôi là nếu chay mặt + thích nó thật thì tiếp tục thêm vài tháng nữa còn không thì rút lui tìm đối tượng khác cái này để chứng tỏ mình không chùng bước trước khó khăn cũng như tự tạo lối thoát sau này, nếu ai hỏi bị kua không được con đó thì cứ trả lời là: "tại nó có thắng khác đẹp trai nhà giàu khoai to hơn tao". chi mà cứ tốn thời gian vào 1 đứa mà chưa biết khi làm GF rồi nó có còn bộ mặt nai tơ nữa không .
p/s: con gái thì chẳng có mấy đứa biết cách từ chối khéo đâu, vì thế nên anh em phải chuẩn bị tinh thần đón nhận những lời chia tay shock óc
 
mình nghe chia tay nhiều rồi nên dị ứng mấy cái vòng vo hơn 8-| nói thẳng ra hết yêu nhau rồi, em yêu thằng khác rồi đi, đỡ phải xoắn :-< chứ cứ mình ko hợp nhau anh ơi :"> hãy giải thoát cho nhau anh nhé \:d/ em ko xứng đáng với anh :"> em muốn tập trung học :">... Mình nghe tức lắm :|
 
Back
Top