Call of Duty - Modern Warfare 2 - Thảo luận

Status
Không mở trả lời sau này.
Thế thì còn phải chơi nhiều, đừng có cắm đầu cắm cổ mà chạy + di chuyển bám sát tường + cover chứ chú mà cứ chạy giữa đường kiểu như BC2 chú hay chạy thì bảo sao chưa bao giờ lên được streak 6 -,-
 
Cứ cắm đầu cắm cổ chạy như CF CS bảo sao ko chết liên tục -,-
 
Cái MW2 này tới góc tường thò ra là 5 ăn 5 thua. Thằng nào bắn trúng trước thì thắng. :))
 
Cứ cắm đầu cắm cổ chạy như CF CS bảo sao ko chết liên tục -,-

Vào CS cắm đầu cắm cổ chạy xem chết hay sống 8-}
 
chẳng biết nữa,nhưng mà bắn trong findgame random thì phải,mình còn kill đc nhiều thằng,còn sv VN chết liên tọi:(.Chắc hôm nay gặp mấy thằng ko pro.chứ sv VN thì xác định killstreak 6 chưa đụng lần nào:((

tập camp đi bạn, kiếm chỗ nào kín đáo đặt claymore lối vảo rồi bắt đầu săn ;) Nhưng mà chắc cũng phải chơi nhiều mới biết đc mấy vị trí đấy
 
Nói chung bắn nhiều rồi sẽ quen thôi, phản ứng là một chuyện nhưng cách di chuyển cũng quan trọng lắm -,- giờ vẫn đang học cách di chuyển :-<
 
Chơi căng mắt ra nhìn cũng mệt phết,h thì đỡ rồi,thấy chuyển động tí thì me mà phang thôi:)).Nhưng sợ nhất vẫn là bị móc lốp:(.đang me thằng nào thì lát bị móc.
Thấy nhiều thằng bắn rất là ảo,giết 2x chết 2-3 àh 8-}.Chắc sniper camp
 
2x chết 2-3 rush cũng dc :->
nhưng mà phải biết cách di chuyển
 
Vậy ra cách di chuyển đúng là phải ôm tường mà đi à? mình ít để ý chuyện này, toàn nấp cover rồi tiến lên từ từ thôi :-?.

Mà tại sao ôm tường để di chuyển lại tốt hơn nhỉ?
 
Ôm tường với nấp cover là đúng rồi còn gì nữa -,-
 
Chơi FPS thì cách di chuyển và đọc được vị trí của địch được thì trình độ bắn lúc nào cũng tốt được :|. Tiếp theo nữa là phải biết đi cùng và phối hợp cùng teammate, rồi cuối cùng mới đặt nặng vào phản xạ của mình.

Khi đã quen được rồi thì sẽ hình thành một cái cảm giác, kinh nghiệm để mà vận dụng trong nhiều tình huống khác nữa. Nói gì chứ FPS, cái cảm giác của trận địa cũng quan trọng chẳng kém mấy cái vụ cảm giác bắn súng đâu :|. Vụ này phải bắn nhiều thì mới biết được nữa :))
 
Về chuyện vị trí của địch. Thấy UAV mờ dần là biết là có thằng Scrambler đang tới mà đôi lúc vẫn hoảng loạn :))
 
Chỉnh sửa cuối:
Thế thì sắm đôi headphone đi -,-
 
Chơi FPS thì cách di chuyển và đọc được vị trí của địch được thì trình độ bắn lúc nào cũng tốt được :|. Tiếp theo nữa là phải biết đi cùng và phối hợp cùng teammate, rồi cuối cùng mới đặt nặng vào phản xạ của mình.

Khi đã quen được rồi thì sẽ hình thành một cái cảm giác, kinh nghiệm để mà vận dụng trong nhiều tình huống khác nữa. Nói gì chứ FPS, cái cảm giác của trận địa cũng quan trọng chẳng kém mấy cái vụ cảm giác bắn súng đâu :|. Vụ này phải bắn nhiều thì mới biết được nữa :))
Nếu teammate là 1 lũ retard thì làm thế nào -,-
 
Nếu teammate là 1 lũ retard thì làm thế nào -,-
Thì áp dụng bước thứ 1 và thứ 3. Còn nếu cả hai bước đó đều không xoay chuyển được gì nữa thì có hai phương án :|.
1/ Rageeeeeeeeeeee quit
2/ Ở lại chịu trận và cố gắng kiếm ratio trên 1 hoặc 1.5 :-S
 
Thì áp dụng bước thứ 1 và thứ 3. Còn nếu cả hai bước đó đều không xoay chuyển được gì nữa thì có hai phương án :|.
1/ Rageeeeeeeeeeee quit
2/ Ở lại chịu trận và cố gắng kiếm ratio trên 1 hoặc 1.5 :-S
Có vẻ mình toàn làm cách 2,chả rage quit mấy =))
 
Trừ khi gặp cheat lộ liễu chứ ta chẳng Rage quit bao giờ =:)
 
Rage Quit chỉ dành cho loser thôi =)).
 
Chơi bị ức chết quá quit giữa chừng .
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top