Sau khi được người Nga cứu, "kẻ chết hụt" Soap được S.A.S "dỗ dành" để tiếp tục cuộc chiến chống khủng bố. Anh được gửi sang Việt Nam tập huấn 12 tháng với lời hứa khi về sẽ được làm Cap.
12 tháng ở VN ngoài những kỹ năng chiến đấu anh còn học được cách
hút thuốc lào và
đi tông chiến.
Vào một đêm mưa gió ở Ấn Độ Dương, Cpt.Soap cùng Biogaz (con của Gaz), cậu lính mới Xoap và đội S.A.S cưỡi trực thăng chuẩn bị đổ bộ xuống một con tàu có khủng bố. (Lần này bon khủng bố đã chuẩn bị sẵn tên lửa bắn trực thăng và gài mìn cần trên tàu)
20s trước khi đổ bộ Cpt.Soap vẫn bình tĩnh châm lửa và rít một hơi thuốc lào. Mặc dù đã đeo mặt na phòng độc nhưng Biogaz và Xoap vẫn cảm thấy phê xuýt lao đầu xuống biển.
Sau khi hút xong Cpt.Soap cầm điều ném mạnh xuống biển, không hiểu vô tình hay cố ý chiều điều cày như một quả tômahốc lao ngày vào đầu 1 tên khủng bố đang cầm tinger đang nhăm nhe hạ chiếc trực thăng.
Sau khi đổ bộ và hạ toán bộ lính đang ngồi chơi tá lả trong cabin. Cpt.Soap xiết chặt đôi tông chiến đã mòn đế của mình để đạp cửa. Nhưng vì trời mưa quá to và đôi dép đã mòn nên khi mới co chân đạp bung cánh cửa Cpt.Soap ngã đập đầu xuống đất chiếc tông bến phải văng xuống biển chiếc bên trái bay vào trong cabin đập vào những trái mìn đã được gài sẵn.
Bummm!!! cả đội thoát chết.
Nhờ những kỹ năng đã được học ở VN Cpt.Soap đã double kill, monter kill...Godlike và liên tục headshot và KS của anh em.
Sau khi đã lấy được tài liệu cả đội chạy lên trực thăng. Do chay chậm lính mới Xoap bị bỏ lại sau, phải rất vất vả anh mới theo kịp. Giống như phần một Xoap nhảy trượt và giơ tay kêu cứu, chỉ khác là không ai cứu anh (do đang mải chia chác tiền nhặt được của bọn ngồi chơi tá lả trong cabin)
Xoap rơi xuống biển nhưng vẫn cố gào thét Cpt.Soap....so..ap...
Ngồi trên trực thăng vừa đếm tiền Spt.Soap vừa nghĩ "thằng nào gọi mình thế nhỉ"
Màn hình tối om, nhạc nổi lên.
MODERN WARFARE 2