Chà, để xem nhỉ, lần đầu tiên mình biết đến series RE là vào năm học lớp 11, cách đây cũng 6 năm rồi (năm 1999), và game RE đầu tiên tôi chơi là RE 2. Càm giác lúc đó thật tuyệt vời, ngay lập tức tôi lùng ngay RE 1 về chơi, may mà lúc đó vẫn còn bản PC, cảm giác không được như khi chơi RE 2 nữa nhưng cũng vẫn rất tuyệt hảo. Sau đó, thì tiếp tục nướng RE 3 nhưng hơi thất vọng vì so với RE 1 và 2 không có đột phá nào đáng kể (vả lại game cũng hơi ngắn). Cách đây chừng 2 năm thì "xử" tiếp Code Veronica X (trên PS2), lần này ấn tượng như hồi chơi RE 2 lại quay về, Code Veronica theo tôi là game hay nhất trong các RE mà tôi đã từng chơi qua, sau đó là Re 2, Re 1 và thất vọng nhất là RE 3.
Đáng tiếc là không có Gamecube để thưởng thức RE Remake và RE Zero. Đang mong chờ từng ngày cho đến bản RE 4.
Long live RE series !
Từ khi bị RE hớp hồn, tôi đâm nghiện Survival-Horror và lùng các game khác để chơi, nhưng không game nào đem lại được cảm giác thỏa mãn như RE cả. Gây ấn tượng nhất có lẽ là Silent Hill 1,2 (các phần sau nhàm quá) và Parasite Eve series của Square (một sự pha trộn độc đáo của RE và FF).