Bác Leon nói đúng đó, đối với bọn Zom thì chơi dao với chúng nó cũng được rồi, chỉ 5, 6 nhát là nó chết rồi, có như Re2 đâm hàng chục nhát nó mới chết đâu, để dành đạn cho thằng Ne, riêng mình gặp nó là đập, vui nhất là lúc nó cầm Rockét, có mất máu một chút cũng được, còn hơn là nó đi tay không, dễ chết lắm đó, lúc đó dụ nó đuổi ra chỗ nào rộng rộng rồi tổ vỉa lạng lách, nhả đạn từ từ thế nào nó cũng chết, ôi lúc nó gục và nhả ra cái vali trắng sao mà đã qúa đi! Mình rất khoái cái súng lục có ống ngắm đó, không biết các bác thế nào chứ, gặp con qoái tám chân, chẳng hiểu sao bắn có một viên bằng súng đó mà nó đã dãy chết rồi
, còn khẩu shortgun mới các bác có thấy bắn và lên đạn nghệ thuật không, Jill nhà ta cứ như Acno trong phim Kẻ Hủy Diệt 2 ấy, các bác coi phim đó có thấy Acno dùng súng đó không!!!!, nhưng ma tiếc là không thể dùng loại đạn mới mà mình chế ra được, nếu dùng được thì đã phải biết đúng không bà con!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :cool:
, còn khẩu shortgun mới các bác có thấy bắn và lên đạn nghệ thuật không, Jill nhà ta cứ như Acno trong phim Kẻ Hủy Diệt 2 ấy, các bác coi phim đó có thấy Acno dùng súng đó không!!!!, nhưng ma tiếc là không thể dùng loại đạn mới mà mình chế ra được, nếu dùng được thì đã phải biết đúng không bà con!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :cool:
