Cảm giác của bạn mới và sau khi chơi Re

chơi re trên pc cũng quá hay hơn ps nhiều bởi chất lượng âm thanh và hình ảnh thì rùng rợn ko-có phải ko nhỉ
 
ai nói ?
trên pc hình xấu hơn thì có
ps1 âm thanh cũng rất hay
tui thích trên ps1 hơn vì chỉ cần cầm cái gamepad thôi là thấy hứng thú rồi , còn chơi trên pc = bàn phím và chuột => chán
 
Theo mình thì chơi trên PC vẫn thích hơn. Nếu thích có tay cầm thì mua một cai chứ sao, lúc đó thì khác gì trên ps đâu. Nhưng đây là nói về cảm giác sau khi chơi Re cơ mà đâu có cái vụ máy móc gì ở đây nhỉ :devil:
 
Đúng đấy . chơi trên PC hay ps1 thấy thích là do từng người . Còn tui là người thích cảm giác mạnh nên chơi Re bất kỳ bản nào cũng làm cho tôi thấy thoả mãn . Còn mức độ khó thì tuỳ . Nhưng có một điểm tôi thấy là cách tìm các khoá ở Re đơn giản quá . Nếu nó dấu kĩ hơn một chút nữa thì thật là tuyệt .
 
đúng là cách tìm các khoá của re hơi đơn giản ,chỉ có vụ gép đồ là hơi bí lù 1 tí thôi ,thực sự thì đây cũng là 1 nhược điểm mà re cần phải cải tiến
 
Tìm chìa khóa trong RE mà các bác kiêu dễ hả?
Trùi ui,cái chía khóa bên ni còn cái cửa thì tuốt luốt ở đâu đó không biết,đến lúc tìm ra cái cửa thì để cái chìa khóa ở đâu rồi.
Còn ông bạn DaE đã chơi Re Deadaim trình độ khó chưa?(đi muốn ná thở luôn).
Tiện đây cho tui hỏi có ai ở TP.HCM hông?
 
có tui ở tphcm nà
chi dzậy ????????????????????????
 
tôi thấy cái vụ tìm chìa khoá là mệt nhất.Cái chìa khoá thì bé tí chả nhìn thấy gì cả
bất công cho người mắt kém
 
Đúng là chìa khóa trong một số bản Re thường dễ lấy, nói ví dụ như Re2 vậy, chìa khóa ở bản này rất dễ lấy, các câu hỏi thì cũng không có gì khó. Ở bản này đi phần khó thì chỉ ngán nhất bọn Zom thôi, bắn nó cứ như băn bia, các bác thấy tôi nói có đúng không? Zom ở bản 1 và 3 dù ở phần khó cũng chỉ bắn có vài viên là nó ngã, dù phần khó vẫn chơi dao được với bọn nó, và các chìa khóa cũng dễ lấy. NHưng cũng có bản Re mà các chìa khóa cũng khó lấy lăm chứ và các câu đố nữa. Lấy ví dụ như trong re x code đó, mấy cái bức tranh không phải là khó giải à. Nếu giỏi tiếng anh thì chơi đỡ rồi còn nếu không thì ngồi mò đến rách cả ví cũng khó đó. Mỗi trò chơi có một cái khó của nó, dễ với người này có khi lại khó đối với người khác! Mình chơi một trò, thí dụ không phải Re nhưng câu đố ỏ đó lại khó, mình cho là như vậy nhưng một người cho rằng các câu đố o Re khó thì lại giải được câu đố ỏ trò khác một cách dễ dàng. Chơi Re thật là tuyệt, nó khuyến khích mình học tiếng anh nhiều hơn vì phải tra từ điển nhiều để có thể giải được những câu đố khó. Không biết các bác ra sao chứ mỗi lần phá xong một bản Re cứ như mình vưa coi xong một bộ phim hay nào đó và mình là nhân vật chính trong đó vì mình còn mang cả cảm giác sợ hãi và vui mừng khi nhân vật chính của mình đã vượt qua những thử thách một cách tuyệt vời để có được sự sống của chính bản thân và những người đồng đôi, điều đó thật là tuyệt vời !!!!!!!!!!!! ::)
 
Trùi ui! Nếu nói là nâng cao trình độ tiếng Anh thì tui thấy game "Phiêu lưu" còn có nhiều chữ hơn nữa đó(vì chỉ có đối thoại rồi tìm đường mà đi thôi chứ đâu có bắn gì đâu hà). Mình phải biết các câu đối thoại có ý nghĩa gì mới có thể đi qua được chứ. Nói thì nói vậy chứ Re cũng hay vì nội dung rất tuyệt, nhân vật thì rất dũng cảm.
 
Trả lời bác Metal 29091989:Để hẹn nhau chơi chung chứ làm gì.
Còn tui thấy chơi những dạng Game như FF là nâng cao trình độ Tiếng Anh nhất.
 
(tui là metal nà , mới gov rồi)
hẹn chơi chung thì chắc ko được vì mắc học nhìu lém
còn vụ tiếng anh hay chả tiếng anh thì chơi nhìu chắc chắn sẽ tiến bộ thôi chứ có gì đâu , game người ta làm để giải trí thôi mà
những game nào cần phải hiểu tiếng anh mới wa được (như re) thì cũng góp phần chút ít
 
Trùi,tiếc quá.
Bác học lớp mấy rồi mà học nhiều dzậy.
Tui mới học lên lớp 10 thôi mà học muốn chết rồi nè.Nhưng tui luôn sắp xếp thời gian để vừa chơi vừa học.
 
thì tui cũng học lớp 10 đó chớ
mà học thêm wá chời lun,nên tui ít đi chơi lém
chỉ rảnh lúc ngủ thui hà:Dcó chơi thì cũng thường chơi ở nhà thui vì mắc học
học riết chắc mát lun wá#%@$#%^$#^#$^****%^$
 
Dzậy là chúng ta cùng một giộc lớp mười,heh heh heh.
Phew,học gì mà cứ như nhồi sọ á.Mệt muốn chết luôn.Thời đại bây giờ dần mình ghê quá.
 
thì phải rồi
học cho cố vào
sáng trưa chiều tối học hết
bắt buộc học sinh phải dùng tuyệt chiêu : cúp học hehe:D
 
Các bác câu bài qúa, đây là nói về cảm giác sau khi chơi Re cơ mà, bàn luận học hành ở đây chi vậy, bận học thì thời buổi này đứa nào chẳng vậy, các bác cư kêu ca mãi thôi, nhìn bọn học sinh cấp 1 đó thấy chưa, người thì bé ma mang cái cặp mình nhìn còn thấy nặng nữa là!!! Học thì vẫn phải học, tuy nhiên vẫn có thời gian chơi chứ, mà khi đã chơi thì cũng đừng nên nhắc đến cái vụ học hành làm gì, cung như khi đang học thì đừng có nghĩ tới chơi bời, nói các bác đừng giận, chứ học nhiều qúa chỉ tổ thêm mệt thôi, nhét nhiều qúa đó làm sao tiêu hóa nổi.
 
ê sao u nói tụi tui đừng bàn luận học hành mà tui thấy u bàn nhìu dữ à nha ????:D
học thì cũng có liên quan tới chơi , vì chơi để giải trí và ....học tiếp
bọn học sinh cấp một nhìn cái cặp của nó thôi là sợ rồi , y như tể tướng lưng gù á=))
 
mỗi lần mà em gặp Nemêsis thì em quyết chiến đấu tới cùng(trong re3 à nha). trên mình trang bị đầy đủ để đập cho thằng Ne một trận tơi bời hoa lá luôn để chôm món đồ đặc biệt(trong trình độ hard mode à nha). Ôi! :hug: mỗi lần mà em lấy được món đồ đặc biệt thì em rất mừng, phần thì đánh bất tỉnh thằng Ne, phần còn lại thì nhờ món đồ đặc biệt mà mình đỡ chỗ trống(vd: bình máu 3 chỗ giúp tiết kiệm 2 chỗ
 
Back
Top