Trò này cổ lỗ sĩ lắm rồi mà các bác vẫn còn chơi sao, Re 2A,2B,3 tôi đều chơi cả rồi chả còn bí mật gì la không biết cả, thậm chí còn chơi được loại S kìa, tui còn dùng dao cũng giết được con trùm nữa cơ, Re3 thì quá dễ, trơi song lấy được hết các súng có đạn + vô cùng, rồi bộ sưu tập ảnh, nữa là hết chuyện chứ gì. còn Re2,A,B thì chơi song vài lần DiskA,diskB có phần mới tìm 4 quả bom để đặt là hết chứ gì, mà hướng dẫn chơi cũng còn sơ sài quá, đây là cách chơi của những kẻ nhát chết,
ví dụ như ở hướng dẫn Re3 đoạn trước của sở cảnh sát gặp con trùm đầu tiên đó
các cậu chạy ngay vào sở làm gì, mà giết nó làm gì cho tốn đạn (nhất là phần Hard thì có mà điên mới giết nó), lục cái sác chết của cái thằng vừa bị con trùm giết sẽ lấy được cái thẻ truy cập máy tính trong sở cảnh sát để lấy mã số dỡ phải đi lấy mệt sác. Cái trò này sưa lắm rồi, mốc rồi, mọc bông từ lâu rồi cho đi về miền cực lạc luôn đi chơi làm gì nữa.
Tiện thể trả lời luôn làm gì có nút lé, đừng có mơ
Con sâu trong Re3 mà cũng sợ ư, giết con này quá đơn giản chỉ việc chế ra đạn vàng lắp vào súng 6 viên là nó toi ngay (không phải khẩu côn 6 viên đâu nhé,lâu lắm rôi tôi không chơi trò này không biết tên nó là khẩu gì chỉ biết là khẩu này láp được mấy loại đạn đỏ, xanh, vàng gì đó)