Cảm giác thế nào khi nhận ra người yêu mình không yêu mình như mình tưởng?

JakeSatan

<font color="red"><b>-=Devils' King=-</b></font>
Moderator
Lão Làng GVN
Tham gia ngày
4/9/04
Bài viết
8,048
Reaction score
64
Một ngày nào đó, bạn chợt nhận ra được rằng người yêu mình chỉ nói mà không thể hiện...thực sự không yêu mình như mình tưởng tượng...trong khi bạn luôn hết mình vì cô ấy? Cảm giác của bạn lúc đó sẽ thế nào?

Cảm thấy thất vọng và hụt hẫng ghê ghớm, nhỉ? :(

PS: vấn đề hoàn toàn không liên quan gì đến chuyện xxx nhé..
 
Có j trục trặc hay sao mà phải vào đây lập topic? :-s

Chỉ có đàn ông mới đem lại hạnh phúc cho nhau >:D<
 
Hụt hẫng...
Tốt nhất là nên chuẩn bị tinh thần trước :-s
 
Yêu hay ko yêu, thật lòng hay ko thật lòng, nó đã thể hiện hết trong quá trình cả hai quen nhau rồi, đừng trách her ko yêu mình khi Ty nhận ra điều đó, hãy trách bản thân Ty đã ko nhìn nhận đúng sự việc, để ko "nhìn" ra được tình cảm của her dành cho mình là nhiều hay ít, là thật hay giả.

Dù sao thì, ngày mai trời lại sáng, mọi chuyện sẽ tốt đẹp cả thôi ^x^
 
Đang có cảm giác giống cái title của thớt này đây.......
buồn miên man
 
thất vọng, hụt hẫng, cảm thấy khó chấp nhận, cảm thấy phân vân, cần suy nghĩ, và theo lẽ thường, tùy theo mức độ nghiêm trọng của sự việc, thường là chia tay
 
tại chủ thớt ảo tưởng chứ tại ai . tình cảm gf có như thế thì xây thêm dần dần . hoặc không chấp nhận thì . . .
 
CÀng tốt,nhận ra sớm thì chia tay mau kẹ để đặng mà kiếm em khác,có gì đâu mà lập topic hỏi chi mệt vậy bạn?
 
hoàng cảnh của chủ topic đang giống mình, càng ngày càng nhận ra bộ mặt giả tạo của người mà mình yêu, cảm giác đau ko tả nổi
 
Các chú các bác đã biết đau thì liệu mà tránh. Chứ cứ để đấy, nghĩ nhiều, nó quằn quại, uất ức, u sầu thì chỉ tổ hỏng da mặt, mọc nhiều mụn rồi đến lúc lại k tán đc gái:))
 
thì tự thẩm tinh thần là nó vẫn yêu mình nhiều hơn mình nghĩ =))
mình chả có gf để mà thẩm nữa cơ :-s
 
Nhận ra điều đó được đã là 1 điều may mắn :-<
 
Nhân gian bát khổ :-<
Sở cầu bất đắc ...
thôi thì buông đao thành phật, quay đầu là bờ :>
 
đã từng, và đã chia tay vì người mình từng cho rất nhiều sẵn sàng bỏ rơi mình nếu cô ấy cần như vậy. Từ dạo ấy đến nay con tim vẫn lặng im và trống trải!!!
 
Tìm hiểu lý do tại sao như thế chứ đâu thể kêu vậy là ko yêu đc, bác chủ thớt ráng tìm hiểu đi, còn nếu thật sự em ấy muốn bơ bác thật thì nên chia tay đi cho nhẹ nhàng, buồn thì tất nhiên rồi, nhưng thà buồn 1 lần chứ ko nên đau đớn mãi vì tình trạng này, góp ý bác vài ý thế :D
 
Chỉnh sửa cuối:
Back
Top