thoy thoy anh em bình tĩnh nghe tớ nói cái,thực ra thì tình yêu đến mà ,sao nói được,bạn làm theo tớ
1:bạn rủ bé wa nhà chơi,sau 1 lát mưa to thì bé phải trú nhờ nhà bạn,sau đó bạn nấu 2 gói mì,thuốc mê bạn muốn bỏ hay ko thì tùy,kế tiếp làm gì thì biết rồi,đừng mất mặt con trai
2:thiệt ra tớ cũng 18(tớ cậu cho thân,chứ em biết anh hơn em 3 tuổi

)tớ cũng thích con bé kia nhỏ hơn 4 tuổi,tức bây giờ nó chỉ mới lớp 9 thoy,cũng ko có gì hết,bọn 9x bây giờ cũng bướm hoa lắm,hơn tụi mình khi xưa chứ,nếu nhắm đủ can đảm để cho em nó 1 điểm tựa thì cầm gươm ra trận đi,chẳng gì phải ngại,chẳng gì phải mắc cở,vì nếu bạn yêu thật lòng dù hơn 10t cũng ko sao,ông bà già nguyễn du đó,ông già ổng hơn bà già ổng 44t đó(chắc đúng rồi),tớ ủng hộ cậu,cố lên,sau này,khi đi chơi,cứ mạnh dạng mà khoe với bạn bè"ghê tao là con trẻ nhất trong dám girl ở đây"
thế nhá,khuyến cáo cánh 1:chuẩn bị tinh thần,em nó im lặng thì cậu sướng,nó mà la làng thì cậu nghỉ học được rồi

,
wà cáp hả,è hèm,thì cứ nhét đại vào áo em nó,xong hét to vào tai nó,wen em bấy lâu nay,bây giờ mới tặng em dc 1 món wà,hôm sau nó tặng lại cậu 1 cái khăn choàn cổ hoặc 1 cái underwear àh,yên tâm đi,nó hỏi thế cũng ko trống trải đâu,nhìu con vô tâm thì nó cũng ko thèm để ý đến.sao lúc đó ko nói là"wà của em,"
còn chuyện dạy kèm,nên tạo cho em nó ko khí dzui dzẻ,cười nhìu hơn nạt nộ,như thế em nó có cảm tình hơn