trantrung1022
Youtube Master Race
- 24/6/05
- 52
- 0
Khi mới chỉ có trai lơ về game 7554 mình đã theo dõi hết những bản demo trên youtube và thấy thật vui khi nền công nghệ của Việt Nam ngày một phát triển mạnh mẽ và đặc biệt là sự nhảy vọt từ lĩnh vực viết phần mềm game như game 7554 của công ty EMOBI GAMES. Nhớ cách đây khoảng 7 năm (mình ko nhớ chính xác lắm) có game Dẹp loạn 12 sứ quân. Game này vẫn còn sơ sài, đồ họa còn kém nhưng đã được đánh giá cao về ý tưởng táo bạo trong việc đầu tư chất xám. Thế những rồi bẵng di một thời gian không thấy phát triển gì nữa và cũng ko có một đơn vị nào đứng lên đầu tư chất xám vào lĩnh vực này nữa. Những năm gần đây các nhà sản xuất đua nhau phát triển những game online và webgame từ những game của nước ngoài mà ko hề có nhà sản xuất nào viết một game mới.
"Dân ta phải biết sử ta"... Sống ở thời điểm này, 24 tuổi, mình biết không ít những bạn trẻ giờ đã gần như không còn biết, không còn quan tâm đến những trận đánh lịch sử của quân ta nữa rồi, nhất là những thế hệ 9x, 10x. Nói vậy có thể cho là chụp mũ quy đồng nhưng đó là ý kiến của riêng mình cảm nhận vậy. Đâu đâu cũng tràn ngập games Trung Quốc, phim dã sử Trung Quốc... Hỏi lịch sử Trung Quốc nhà Hán nhà Thanh có bao nhiêu đời vua thì chắc trả lời vanh vách, hỏi Tam Quốc Diễn Nghĩa thì chắc còn trả lời tường tận hơn. Nhưng trách sao được, cái mà chúng ta được tiếp cận thông tin nhiều nhất là qua TV và INTERNET, thế nhưng film truyền hình thì toàn phin Trung Quốc, INTERNET thì toàn games Trung Quốc... Mình vẫn hi vọng Đài THVN sẽ làm một bộ phim dài tập thật công phu về cuộc kháng chiến chống pháp và cuộc kháng chiến chống Mỹ. Hoặc những bộ phim ngắn tập tóm tắt một người anh hùng trong lịch sử ta. Nghĩ nhanh thôi cũng có thể điểm ra được vô số người rồi. Gần nhất thì là Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Làm một bộ phim ngắn hoành tráng về vị tướng huyền thoại này cũng đủ để người dân mình càng thêm tự hào. Khi mà ông vẫn còn đang sống...
Nhưng bây giờ Việt Nam đã có games 7554. Mình đang háo hức nhận license và CD cài đặt và muốn chơi ngay để nhập vai với những chiến sĩ và sống lại những năm tháng hào hùng của dân ta. Mình hi vọng mọi người có thể bỏ ra chút tiền nhỏ, tích lại sẽ là vừa và đủ cho một license. Một sự cổ vũ động viên thiết thực cho nền phát triển viết games cho Việt Nam. Hãy nói không với crack. 300.000đ không phải là nhiều với bão giá bây giờ. 1 bữa ăn sáng cũng 20k rồi. Mua 1 bó hoa cũng 150k =.= nhắc đến mà đau hết cả đâu, thôi thì tạm thời nhịn vài bữa sáng
chơi 7554 để ủng hộ cho chất xám Việt ^^
"Dân ta phải biết sử ta"... Sống ở thời điểm này, 24 tuổi, mình biết không ít những bạn trẻ giờ đã gần như không còn biết, không còn quan tâm đến những trận đánh lịch sử của quân ta nữa rồi, nhất là những thế hệ 9x, 10x. Nói vậy có thể cho là chụp mũ quy đồng nhưng đó là ý kiến của riêng mình cảm nhận vậy. Đâu đâu cũng tràn ngập games Trung Quốc, phim dã sử Trung Quốc... Hỏi lịch sử Trung Quốc nhà Hán nhà Thanh có bao nhiêu đời vua thì chắc trả lời vanh vách, hỏi Tam Quốc Diễn Nghĩa thì chắc còn trả lời tường tận hơn. Nhưng trách sao được, cái mà chúng ta được tiếp cận thông tin nhiều nhất là qua TV và INTERNET, thế nhưng film truyền hình thì toàn phin Trung Quốc, INTERNET thì toàn games Trung Quốc... Mình vẫn hi vọng Đài THVN sẽ làm một bộ phim dài tập thật công phu về cuộc kháng chiến chống pháp và cuộc kháng chiến chống Mỹ. Hoặc những bộ phim ngắn tập tóm tắt một người anh hùng trong lịch sử ta. Nghĩ nhanh thôi cũng có thể điểm ra được vô số người rồi. Gần nhất thì là Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Làm một bộ phim ngắn hoành tráng về vị tướng huyền thoại này cũng đủ để người dân mình càng thêm tự hào. Khi mà ông vẫn còn đang sống...
Nhưng bây giờ Việt Nam đã có games 7554. Mình đang háo hức nhận license và CD cài đặt và muốn chơi ngay để nhập vai với những chiến sĩ và sống lại những năm tháng hào hùng của dân ta. Mình hi vọng mọi người có thể bỏ ra chút tiền nhỏ, tích lại sẽ là vừa và đủ cho một license. Một sự cổ vũ động viên thiết thực cho nền phát triển viết games cho Việt Nam. Hãy nói không với crack. 300.000đ không phải là nhiều với bão giá bây giờ. 1 bữa ăn sáng cũng 20k rồi. Mua 1 bó hoa cũng 150k =.= nhắc đến mà đau hết cả đâu, thôi thì tạm thời nhịn vài bữa sáng
chơi 7554 để ủng hộ cho chất xám Việt ^^
rồi mai mốt xảy ra cái gì thì đừng có trách sao người ta đem game bạo lực ra làm cái bia đỡ đạn nhá
. Hy vọng EG tiếp tục sản xuất thêm nhiều game hay hơn để kích thích phát triển nền công nghiệp làm game của VN.
& và lúc đấy rất muốn mua