Thực tế mà nói thì đến lúc này :
- Nếu so về độ hoành tráng của các trận đánh thì RTK 12 không bằng một góc bản 11, bản 11 mỗi lần xuất quân chiến dịch lớn là thấy rõ quân ai, từ các hướng nào kéo tới, khí thế ngùn ngụt. Khi hai bên giao chiến nếu trước đó đã có xây các trận địa hỏa công thì khi phát động là lửa cháy rực trời cả một vùng, nhìn vô cùng hoành tráng.
- So về góc độ quản lý thành thì bản này tớ nói thật, y như chơi sim

Mà ba cái chuyện làm ruộng chăn nuôi đúng ra chỉ có bọn thuộc hạ cấp thấp làm chứ ai đời toàn cỡ Gia Cát Bàng Thống làm

Tướng lãnh thì ít mà toàn phải cho đi làm ruộng với bán hàng rong ngoài chợ thì lấy quái đâu ra người mà tranh thiên hạ
- Thêm cái việc bỏ map 3D nên cũng bỏ luôn việc xây trại phòng thủ trên map. Fail.
RTK hay ở cách chơi chứ không phải ở cốt truyện, vì hầu hết anh em chơi dòng này đều đã nghiền ngẫm bộ TQDN quá kỹ rồi, vậy nên việc hiểu nội dung mấy cái text cũng chả quan trọng gì lắm

Còn như mấy cái lệnh thì đã là fan dòng game thì chỉ cần vài tiếng làm quen là biết lệnh nào làm việc gì rồi. Dịch ra được thì càng tốt, nhưng không dịch thì anh em cũng chiến ngon lành mấy ngày nay rồi còn gì
