Cảm nhận | Đến 1 lúc nào đó bạn sẽ chán chơi game ??

  • Thread starter Thread starter DuyLinh
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
Cái chuyện chơi game lâu hay ko nó lại phụ thuộc vào các yêu tố như môi trường, xã hội, gia đình công việc. Cũng ko hẳn là do những thứ đó mà những thứ đủ đủ để tác động và suy nghĩ của mỗi gamer làm cho họ thay đổi chứ nếu ko thay đổi thì chắc chơi tới già thôi. Nhưng có lẽ thường lượng chơi sẽ ít dần.
 
Đã là gamer thì tới chết mới bỏ game
Cái duy nhất thay đổi là cường độ chơi ra sao
 
không phải gamer chuyên nghiệp để sống bằng game nên chuyện gia đình, học hành, công việc vẫn là ưu tiên hàng đầu, khi nhiều thứ phải lo toan thì thời gian đàn cho game cũng ít dần rồi biến mất lúc nào không hay
 
..... Đến lúc bạn bắt đầu yêu, rồi tiến xa hơn là cưới.. rồi phải lo toan bộn bề cho cuộc sống ,cho gia đình ,cho con cái. cha mẹ bắt đầu già,cũng phải lo... rồi công việc ở ngoài XH ko đc ổn định,kinh doanh bấp bênh... cũng lo...

Nhưng tóm lại là cuộc sống đưa đẩy,chứ chưa phải là chán :))
 
Mình chỉ chán game khi ko có game nào mới ra thôi LOL =)) Có cả đống đĩa ở nhà phá đảo xong chẳng thèm đụng tới nữa :( . Bây giờ chán rồi để máy đóng bụi để lo chuyện học hành , bồ bịch cho đến khi có mấy game đỉnh xuất hiện rồi thì cắm đầu vào chơi tiếp :)) .
PS : Không biết mình mắc bệnh gì mà bây giờ mỗi lần chơi game khoảng 2 tiếng là đau đầu chóng mặt kinh khủng , hồi xưa mình chơi 6,7 chẳng sao cả .
 
Chỉnh sửa cuối:
nếu là gamer chuyên nghiệp thì game sẽ theo suốt cuộc đời, nhưng chỉ là để giải trí thì sẽ chán nếu có cái giải trí hiệu quả hơn chơi game, hoặc chẳng có thời gian mà giải trí nữa
 
Cũng có thời gian bỏ game, chỉ chơi toàn mấy game mini vớ vẩn gần 2 năm, sau đó mua Wii, mua Xbox360 thì bắt đầu quay lại chơi game trở lại.
 
Khi nào bạn thấy quý thời gian, thấy thời gian là vàng là bạc là bạn sẽ thấy việc chơi game nó như một thứ gì đó rất xa xỉ.
Ngày xưa vô tư là thế, hồn nhiên chơi quên ăn quên ngủ, quên cả Th.d thế mà giờ nhìn lại thấy mình lãng phí quá nhiều thời gian, nên bây giờ mình cũng chỉ chơi những game độc quyền của những hệ máy khác nhau thôi.
 
Khi tôi chết hãy chôn tôi với cái máy vi tính !
 
Chơi game thì chả bao giờ chán được , chỉ có chuyển từ game này sang game khác thôi
 
Chưa biết khi nào
 
tương lai sắp đến sẽ còn rất nhiều công nghệ ra mắt gamer tụi mình , theo mình thì mình sẽ chẳng bao giờ bỏ game đâu , chỉ có điều công việc bề bộn thì 1 ngày chỉ chơi game được vài 3 tiếng là cùng. Đôi lúc rảnh rỗi cũng chơi thật lâu ,nhưng bây h ko bằng lúc còn nhỏ , chơi chỉ được chừng 3 tiếng là mỏi cổ,mỏi mắt rồi , game nào phê lắm mới kéo được thêm.
 
Đồng ý vơi Spiderman. Dạo trước nhiều lúc mình cũng chán game rồi ngừng chơi một thời gian...cho tới lúc gặp được game mới công nghệ mới, gameplay mới là bị cuốn hút trở lại.:)
 
ngồi chơi miệt mài khoảng 3 tiếng thì chán. ;;)
 
dính vào game rồi thì khó mà chán được. Càng ngày càng có nhiều game hay hơn để khám phá
 
Đang chán đây. Ôi tình và tiền nó làm ta điên :P
Các rồ chưa tới lúc thôi ;))
 
Mình là 1 người đã chán game, mặc dù hồi lớp 12 mình vẫn còn rất máu lửa, nhưng từ năm thứ nhất của ĐH đến h (thời gian lẽ ra chiến game điên nhất) thì mình bắt đầu cảm thấy chán chơi điện tử. Mặc dù nhà có máy PS2 và PC cũng đú được max setting nhiều game nhưng đến hiện nay thì cái PC nhà mình chả có 1 trò chơi nào, - mấy trò bài của Win (điều mà 3 năm về trước mình còn nghĩ là chỉ có thằng điên mới không có game trong máy).
Hành trình của sự thoái trào thì chả biết kể ra thế nào, chỉ biết h ngồi chơi game là thấy mệt, chơi tý là out ra vì quá oải và được 2-3 ngày là del. Trong suốt 3 nằm này mình chỉ ngồi chơi trọn vẹn được mỗi trò COD4 vì còn cảm thấy hứng thú 1 tý. Chắc là tâm sinh lý đã thay đổi nhiều. H mình thích giành thời gian và tiền bạc cũng như sự quan tâm cho những thứ đời thường hơn :-*
 
bạn hay chứ , chán chơi game những vẫn là 1 thành viên ưu tú của gamevn
 
bây giờ bắt đầu chán rồi đây :(
đại khái không thể chơi tạp nham như trước dc nữa,chỉ những trò 9p trở lên hay favourite
 
Ôi. Thật sự là giờ có quá nhiều thứ ảnh hưởng đến việc chơi game. Thời gian ngày càng ít. Công nhận là hồi xưa chơi game lâu không thấy mệt nhưng giờ hình như tuổi cao sức yếu hay sao ấy nhỉ. Chơi lát là thấy nhức đầu. Giờ chỉ thỉnh thoảng dota tí thôi. Đôi lúc cũng chán dota vì bọn bạn giờ cùng rơi rụng nhiều, không còn ham dota như trước nữa.. Có lẽ giờ chỉ còn thú vui đọc tin game vào xem các bạn bình luận game mới thế nào thôi. Nếu có chơi game chắc chỉ còn hưng với god of war 3 thôi. Nghe hấp dẫn quá..................
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top