Cảm nhận | Đến 1 lúc nào đó bạn sẽ chán chơi game ??

  • Thread starter Thread starter DuyLinh
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
Cũng có thể sẽ đến lúc chán chơi game, nhưng chưa phải bây giờ :D
Hồi bé mình rất thích đọc truyện tranh, nhưng đến lúc lớn, lo nhiều việc hơn, lắm thú vui hơn, suy nghĩ cũng khác đi thì tự nhiên lại thấy ko thích nữa.
Có thể game cũng thế, nhưng chưa biết đến bao giờ mới chán :D
 
khi mà thời gian cho công việc, gia đình, sự nghiệp , học hành còn không đủ thì game sẽ không còn chỗ tồn tại nữa :|, ngoại trừ các gamer chuyên nghiệp sống bằng game.
 
Giống thằng nhóc gần nhà. Nó chơi game mướn 8k 1 tiếng. Thấy nó chơi suốt ngày.
 
sẽ ko bao h chán nhưng có lẽ do hoàn cảnh mà ko đc chơi nữa thôi :|:|:|
 
chơi game nên điều độ và phù hợp hoàn cảnh của mình , có vẻ ko ai có thể thik chơi game mãi được :D
 
nếu như có 1 thứ đã gắn bó với bạn quá lâu
sẽ rất khó để bạn có thể dứt ra khỏi nó hoàn toàn
có thể ban sẽ chơi ít đi nhưng như thế không có nghĩa là bạn chán
mà chỉ là công việc , trách nhiệm gia đình , bươn trải cuộc sống không cho phép bạn ngồi quá lâu nữa
chỉ thế thôi
chơi game cũng như nghe nhạc vậy
với riêng mình thì nếu như cuộc sống mình thiếu đi music và game thì gần như không còn ý nghĩa nữa
chúc bạn thành công trong cuộc sống
thân :)
 
nếu như có 1 thứ đã gắn bó với bạn quá lâu
sẽ rất khó để bạn có thể dứt ra khỏi nó hoàn toàn
có thể ban sẽ chơi ít đi nhưng như thế không có nghĩa là bạn chán
mà chỉ là công việc , trách nhiệm gia đình , bươn trải cuộc sống không cho phép bạn ngồi quá lâu nữa
chỉ thế thôi
chơi game cũng như nghe nhạc vậy
với riêng mình thì nếu như cuộc sống mình thiếu đi music và game thì gần như không còn ý nghĩa nữa
chúc bạn thành công trong cuộc sống
thân :)

Cảm ơn bạn, cảm nhận của bạn khá giống với nhưng gì mình đã và đang nghĩ :)

Chúc bạn luôn vui vẻ và mạnh khỏe! :)
 
nếu như có 1 thứ đã gắn bó với bạn quá lâu
sẽ rất khó để bạn có thể dứt ra khỏi nó hoàn toàn
có thể ban sẽ chơi ít đi nhưng như thế không có nghĩa là bạn chán
mà chỉ là công việc , trách nhiệm gia đình , bươn trải cuộc sống không cho phép bạn ngồi quá lâu nữa
chỉ thế thôi
chơi game cũng như nghe nhạc vậy
với riêng mình thì nếu như cuộc sống mình thiếu đi music và game thì gần như không còn ý nghĩa nữa
chúc bạn thành công trong cuộc sống
thân :)

Câu này mình thấy rất đúng đấy. Tâm đắc câu này....
 
nếu như có 1 thứ đã gắn bó với bạn quá lâu
sẽ rất khó để bạn có thể dứt ra khỏi nó hoàn toàn
có thể ban sẽ chơi ít đi nhưng như thế không có nghĩa là bạn chán
mà chỉ là công việc , trách nhiệm gia đình , bươn trải cuộc sống không cho phép bạn ngồi quá lâu nữa
chỉ thế thôi
chơi game cũng như nghe nhạc vậy
với riêng mình thì nếu như cuộc sống mình thiếu đi music và game thì gần như không còn ý nghĩa nữa
chúc bạn thành công trong cuộc sống
thân :)

còn 1 lựa chọn :) nếu bạn chọn cuộc sống độc thân, mọi chuyện sẽ ko phải nhức đầu
 
Khi vui, ta chơi game. BUồn chán, ta cũng chơi game. Để giải trí, ta chơi game. Để quên muộn phiền, ta chơi game. Tuổi thơ không có game thì còn gì là tuổi thơ :))
 
^ Sai tuổi thơ không có game thì nó cũng chẳng sao, nhưng kém phần sôi động thôi. Tuổi thơ là phải chơi những trò trẻ con mới đúng, chứ không phải cắm mặt vào màn hình quá nhiều.
 
Khi vui, ta chơi game. BUồn chán, ta cũng chơi game. Để giải trí, ta chơi game. Để quên muộn phiền, ta chơi game. Tuổi thơ không có game thì còn gì là tuổi thơ :))

lúc tôi sinh ra làm gì có game =)) đến mãi lớp 8 9 mới lù đù đi học vi tính, rồi ngồi chơi mario trên dàn 486 ... năm sau lại đổi lên 586... P2...P3...P4 =))
à ko nhưng trc đó thì có điện tử băng.... ôi thôi cái thời "phá băng" =)) nhớ khi xưa rockman chơi phải ghi mật mã, bơm máu E. thật sự game hồi đó chỉ đơn giản, ngồi 2 3 tiếng là phá băng đc rồi. xong lại xách đít ra ngoài chơi cùng lũ hàng xớm. nào là tạt lon, tạt hình, tạt thú nhựa, đá banh, bắn bi, đá dế....:-* Ngồi nghĩ lại mới thấy tuổi thơ thật vui vẽ. :) trẻ em bây h chắc khác nhìu, vì sinh ra cùng với những máy móc hiện đại. nên tôi chỉ thấy tụi nó cắm đầu vào máy khi còn quá trẻ. mún kiếm 1 sân để chơi trò dân gian cùng bạn bè cũng khó :)) huống chi là nó vốn đã ko thích chơi
 
đến năm 21/12/2012 khi cái thiên thạch rớt cái oạch xuống trái đất,con người chết hết thì lúc đó em sẽ chán chơi game.:))
 
Khi có game mới, hay hơn, thú vị hơn :(
 
có lẽ đến chết mình mới hết mún chơi game=))
 
Còn lâu mới chán được, vì hiện tại mình còn rất trẻ và cũng rất thích chơi game :))
 
Chơi game có điều độ, cân bằng giữa thực tại và ảo :P
 
chơi game để giải trí đừng làm mất bản chất thực sự của game đừng wa lạm dụng game thì sẽ ko bao giờ chán cho tới khi nào các hãng sản xuất còn làm ra game hay và bác Hồ còn cho phép chúng ta chơi thì chúng ta cứ chơi
chắc tớ chỉ chán khi nào có loại hình giải trí nào hay hơn game thui giống như hồi hỏ thĩ xem phim hoạt hình bây giờ thx game=))
 
đến giờ chả tìm ra game nào hợp với mềnh
chắc chỉ đợi D3 thôi =((
 
ko bao giờ mình sẽ chán chơi game, 'cause games are a part of my life \m/
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top