Cảm nhận | Đến 1 lúc nào đó bạn sẽ chán chơi game ??

  • Thread starter Thread starter DuyLinh
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
khi kì thi tốt nghiệp 12+đại học gần kề
 
Hồi trước cũng post 1 bài trong topic này nói là sẽ chẳng bao giờ chán chơi game. Tuy nhiên đến giờ thì... nhận thấy được cảm giác này rồi.

Khi bạn bắt đầu lao vào kiếm tiền, thì sẽ là lúc bạn cảm thấy chán chơi game nhất. Ngày trước, bữa nào không chơi game, không mò lên Xbox live hàng đêm là bứt rứt khó chịu không ngủ được, còn bây giờ, 1-2 ngày không đụng đến game cũng thấy bình thường... công việc ngày nào cũng có, nói thật cứ cố gắng làm việc để kiếm tiền, thì sẽ là lúc ta cảm thấy dần chán chơi game rồi, chán chứ không phải là bỏ hẳn.

Cái này có thể tùy vào đối tượng khác nhau nhé, không áp dụng chung cho toàn thể ... những ng đã từng, đang và sẽ là gamer ;;)
 
Ủng hộ bác ItsmeAj :)
Mình có cảm giác như càng già dặn thêm thì càng giảm hứng thú chơi game thì phải =((, có thể là tại công việc, học hành, ... ( có thể nói hứng thú chơi game tỉ lệ nghịch với tuổi tác không nhỉ :P ?)
 
ùm bác ItsmeAj nói đúng quá, hồi hè mua máy về cắm đầu chơi, bỏ cả ôn thi DH kết quả là miss DH, đi học CD, bi h thì hết game OL đến COD, Battlefield rồi metro, càng ngày càng chán, bi h bật máy lên là vào ngay gvn xem tin tức, vào spam + rép 1 tí là lại cắm máy cày game OL, rồi xem phim nghe nhạc nghịch ngợm mấy cái paper craft hay origami rồi đi ngủ, chán vãi ra, năm sau tính ôn thi DH lại
 
Mình thì vẫn còn thích game :P
Còn trường hợp trên thì mình thấy cũng có thể :)
 
Mình thì vẫn còn thích game :P
Còn trường hợp trên thì mình thấy cũng có thể :)

thế nào gọi là cũng có thể hẻm bác!
chỉ là hơi hơi thôi àh :|
 
Mấy tháng rồi chẳng đụng đến game =((. Bận bù đầu bù cổ, sắp tốt nghiệp rồi mà luận văn vẫn chưa ra đầu vào với đâu cả.
Ước gì có thể quay ngược trở lại vài năm, sáng lên giảng đường, chiều buồn buồn thì phone cho lũ bạn tụ tập nhau ngồi đánh DOTA =((
 
Dạo này chả hứng luyện game RPG hay TBS gì cả

Chỉ bật PSP lên làm vài ván Fifa :))
 
Mình thì chơi game từ cái hồi...còn chưa biết chữ.:)) Sau gần 20 năm thì vẫn còn chơi, mình nhớ là trước khi vào học lớp 1 ba mình có 1 máy chơi game cho mình, mà trước đó mình chơi game thẻ, mình nhớ 1 thẻ khi đó là 500 đồng, hồi đó chơi suốt ngày, nhất là trò contra, nấm lùm...lớn lên 1 chút thì chơi chiến binh thép, sang năm lớp 4 thì chơi đá banh cho đến ngày nay, mình sẽ nghỉ chơi game khi mình ko thể chơi được vì tuổi già.:)
 
Công việc dường như đã khiến mình chẳng có nhiều thời gian chơi game. Có nhiều lúc tưởng chừng như mình đã chán game. Nhưng khi quay lại thì cảm giác vẫn không đổi, thậm chí có lúc dành cả 1 buổi chiều chỉ để chơi game.
 
Chán chơi game chắc do game quá nhàm hoặc hết game để chơi - :D
Mỗi khi nản 0 mún chơi game lại nghe nhạc - xem anime - movies:P
 
Dạo này ít chơi game ,toàn down phim, anime,manga về coi.Hoặc lên box thư giãn để thư giãn;))
 
chán chơi game chỉ vì một lí do mà thôi
là gái đấy!
 
chưa nghe câu: em bảo anh bỏ game anh bỏ em à :P
 
chưa nghe câu: em bảo anh bỏ game anh bỏ em à
Chưa nghe bao giờ. Với mình: "anh bỏ game chứ không bỏ em" :)
Kiếm được bạn gái đã khó rùi mà còn đòi bỏ người ta theo game thì ...
Có mấy anh hùng qua được ải mĩ nhân cơ chứ ;))
Vậy là mình có thêm một câu kết: "đến một lúc nào đó, mình sẽ chán chơi game, đó là khi mình có bạn gái :D " (hiện tại thì chưa =)))
 
tớ thấy mấy ông có vợ còn chơi game ấy chứ, có bạn gái cũng rủ bạn gái chơi game cùng đấy chứ bỏ gì ôm cả 2 luôn mà =)). Game bỏ hay không cứ để tương lai xác định cho nói sớm cũng khó lắm nhỉ?
 
Bắt cá 2 tay có ngày vuột mất cả 2.
Kiếm được bạn gái đã khó rùi mà còn đòi bỏ người ta theo game thì ...
Có mấy anh hùng qua được ải mĩ nhân cơ chứ ;))
Vậy thì vì game tui thà không làm anh hùng, luyện game vẫn sướng hơn.
 
Vậy thì vì game tui thà không làm anh hùng, luyện game vẫn sướng hơn.
Vậy cậu tôn thờ chủ nghĩa độc thân, nhỉ ? :P
Chắc cậu chưa qua cảm giác cô độc khi không có ai bên cạnh mình, chia sẻ tâm sự cùng mình, và hẳn cậu cũng còn quá trẻ con :) (nói vậy chứ chưa hẳn mình già hơn cậu đâu :)))
Nếu như có thể chọn cả hai thì tốt, còn nếu chỉ được lựa một trong hai thì mình sẽ chọn người mình yêu (đối với mình, sẽ luôn luôn là như vậy). Đừng để người mình yêu phải khóc vì mình :)
Những gì ở trên mình hoàn toàn nghiêm túc nha, không xạo đâu. Thân :)
 
nếu là gamer chuyên nghiệp kiếm tiền bằng game thì mới gắn bó lâu dài được. chứ chơi để giải trí thì cũng đến lúc phải gác qua một bên thôi, cuộc sống còn nhiều cái phải lo toan lắm.
 
nếu là gamer chuyên nghiệp kiếm tiền bằng game thì mới gắn bó lâu dài được. chứ chơi để giải trí thì cũng đến lúc phải gác qua một bên thôi, cuộc sống còn nhiều cái phải lo toan lắm.
Chuẩn ;))
Không hiểu sao mình bắt đầu thích box này rùi nha, chắc sau này phải tham gia thường xuyên hơn, có thể nói lên quan điểm của mình là thấy vui lắm rồi :)
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top