Cảm ơn định mệnh

Status
Không mở trả lời sau này.
Biện minh làm quái gì
Thứ nào của mình thì dù có bao nhiêu cám dỗ thì cũng sẽ nghĩ đến mình , không dễ phai lòng với những lời ngọt ngào khác , tình yêu chân chính , chung thủy là đấy
còn thứ nào không là của mình , yêu nhưng lại dễ nghe lời dụ ngọt của kẻ khác thì dù cho có gần kế bên mình , trong vòng tay mình thì cũng chẳng thèm nhớ đến mình
Thử cậu cố gắng níu kéo thứ mà không thuộc về mình và cũng không muốn thuộc về mình đi
cái nào của mình và cái nào không phải thì chính sự xa mặt ấy nó mới nói lên được
không ai nói đến vấn đề số phận ở đây , chỉ có cậu suy diễn ra mà thôi , đừng đem cái ý của mình mà áp đặt cho kẻ khác

thế nếu không phải của mình thì.... kệ à bác ^_^ , nhìu người không phải của mình quá lên giờ nhìu bồ ( của mình hết , chẳng của thằng nào cả :devil::devil::devil: )
 
Đây là những tình cảm mà tôi muốn gửi đến người tôi thương mến. Nếu các bác cảm thông cho việc phải xa cách của chúng tôi thì xin hãy góp những lời chúc phúc, đừng nói những điều không có ý tích cực. Xin cảm ơn tất cả những lời chúc tốt đẹp.
 
@chủ topic: Cho em hỏi, bác học lớp mấy rồi mà tính đến chuyện yêu đương. Mới chỉ là nhưng rung động đầu đời mà đã vội quyết định. Rồi sẽ ra sao, tình cảm này liệu có đi đến đích???
 
người ta đang yêu, các bác đừng vào nói này nói nọ, dù biết rằng sự thật nó phũ lắm ::(
 
chúc mừng chủ topic nhé, làm nhớ lại bản thân khi xưa, heheh... tình cảm học trò thật đẹp nhưng cũng nên cảnh tỉnh chủ topic là lọai tình cảm này rất khó bền vững, nếu chỉ một người trong cặp có chút ích kỉ thì khả năng giữ vững càng nhỏ đó, thế nên chủ topic nên luôn giữ cho đầu óc mình tỉnh táo nhé :D tình cảm hiện tại của tại hạ cũng từ tình cảm học trò mà có, 4 năm rồi, nghĩ lại cũng thật nhiều sóng gió, chúc chủ topic cũng có một tình cảm đẹp và happy ending :D
 
:( . Anh chủ topic thích nhỉ :D . Ước gì lên cấp III em cũng được như thế :X:X . Hạnh phúc vãi . :hug::hug::hug:
 
Tôi không phải là học sinh, tôi đã là 1 sinh viên năm 2, tuy nhiên hiện tại phải bỏ dỡ việc học giữa chừng để sang học lại ĐH ở Nhật. Người tôi thương mến thì ở lại VN. Tôi nghĩ rằng nếu chúng tôi cố gắng thì chúng tôi có thể giữ cho tình cảm giữa 2 đứa bền vững. Tất cả chỉ cần niềm tin và sự cố gắng mà thôi...
.
___________Auto Merge________________

.
Bà xã này, hôm nay là kỷ niệm tròn 1 tháng ngày đầu tiên hẹn hò của tụi mình. Anh rất muốn làm rất nhiều điều cho bà xã trong ngày hôm nay, nhưng anh không thể... Điều duy nhất anh có thể làm là viết lại câu chuyện của tụi mình trên forum này để mong nhận được những lời an ủi, cảm thông của mọi người. Mong rằng những lời nói tiêu cực không làm lung lay tụi mình, và những lời chúc thì sẽ làm động lực để tụi mình cùng cố gắng biến nó thành hiện thực. Hy vọng rằng việc làm này của anh có thể làm bà xã cảm thấy vui.:x
 
có bà xã cậu vào đọc ko /:) .
 
đề nghị chủ topic post cái ảnh pà xã lên cho aem chiêm ngưỡng nào:hug:
 
em hạnh phúc lắm anh ah, em cám ơn định mệnh đã đưa anh đến gặp em, cám ơn anh đã làm cho cái định mệnh ấy thành sự thật,em là một cô gái hạnh phúc nhất, em nghĩ là như vậy,dù là em và anh ko bên canh nhau, ko cùng nhau đến trường học, ko cùng nhau đi trong mưa, ko cùng nhau..nhiều lắm anh ah, em phai đợi đến năm sau để anh đền bù những gì tui mình đã ko cùng nhau..hic.năm sau, anh cố gắng về nha,em sẽ làm cho anh có thêm kỉ niệm thiệt đẹp để anh tạo cho em bất ngờ giống như thế nầy. uhm, 1 tháng hẹn hò, dù nó ít wa nhưng cũng đủ làm em ko thể wên được. Xa cach nhu thế này,em sẽ cố gắng để làm anh ko thể chán, ko thể wên em dc,hi. Ko đươc buông tay em ra nghe chưa em ra lệnh đấy(lệnh bắt buộc phải thưc hiện, ko sẽ xử bắn anh lun!)hi:p
 
Không biết các bác thấy thế nào nhưng nghĩ lại em thấy câu chuyện này giống giống như cái quảng cáo dầu gội đầu. Chết thật chưa già đã lú, nhưng mà cái quảng cáo đó mà có 2 tên trên xe bus đó. Thấy quen quen sao/
 
em xin lỗi vì tới hôm nay em mới comment lại cho anh, vì mạng nhà em dỏm wá, vào comment ko được, huhm.
E cũng cám ơn mọi người đã góp ý cho chuyện của tui mình, em thấy thú vị lắm anh ah, dù là ý nào chăng nữa, thì đó vẫn là những lời góp ý chân thật nhất . khiến em phải suy nghĩ kĩ và tìm cách để trói anh thật chặt ,em cũng mún cám ơn mọi người , "cám ơn các bạn" nha.
 
mình sắp hết thời học trò rồi mà vẫn chưa có tình cảm học trò gì cả :|
vkl >_<
 
Dù sao tớ chúc 2 bạn sống hạnh phúc bên nhau suốt đời :;)
Chỉ có mình cô đơn , thật buồn chán :((
 
Chà.Một cảnh tượng hiếm thấy trong Box TS từ trước tới giờ đấy :D
 
Trước giờ những người muốn tâm sự là những người có trục trặc trong cuộc sống cũng như chuyện tình cảm. Vậy thì đây đúng là điều hiếm thấy rồi :hug::hug:.
 
dẫn cả bx vào đây đọc thì chủ 2p ko thể lén fén sang TG post bài rùi :)) chúc mừng chủ 2p
 
Biện minh làm quái gì
Thứ nào của mình thì dù có bao nhiêu cám dỗ thì cũng sẽ nghĩ đến mình , không dễ phai lòng với những lời ngọt ngào khác , tình yêu chân chính , chung thủy là đấy
còn thứ nào không là của mình , yêu nhưng lại dễ nghe lời dụ ngọt của kẻ khác thì dù cho có gần kế bên mình , trong vòng tay mình thì cũng chẳng thèm nhớ đến mình
Thử cậu cố gắng níu kéo thứ mà không thuộc về mình và cũng không muốn thuộc về mình đi
cái nào của mình và cái nào không phải thì chính sự xa mặt ấy nó mới nói lên được
không ai nói đến vấn đề số phận ở đây , chỉ có cậu suy diễn ra mà thôi , đừng đem cái ý của mình mà áp đặt cho kẻ khác

Chẳng áp đặt ai cái gì cả, vậy cho hỏi cậu làm sao biết được cái gì là của mình, cái gì là ko phải??? Còn việc mà dùng tới sự xa cách để nhận biết thì tôi còn thấy buồn cười hơn. Cậu thử có người yêu rồi bỏ nó đi du học khoảng 10 năm, kiu nó chờ cậu, và nói thêm cậu sẽ ko liên lạc gì với nó hết, hỏi nói xem nó dám chờ và cậu cũng vẫn chờ đợi nó ko?

Giờ tôi đang có laptop, ko ai phủ nhận nó là của tôi cả, tôi ko cần giữ gìn thì nó vẫn là của tôi. Giờ trộm nó vào nó lấy thì cái laptop có còn là của tôi nữa ko? Dẫu biết tình cảm con người ko so sánh chính xác như vậy được nhưng nên nhớ con người ko ai hoàn hảo, xa cách rồi thằng khác đến bế đi thì cũng do chính mình và người yêu chứ chẳng phải câu "cái gì của mình là mãi của mình". Một ví dụ nữa nhé, con bồ của cậu xinh đẹp thật đẹp, yêu cậu say đắm nhưng cậu lại là 1 thằng bất lực, mặt mũi như chí phèo, ko tiền tài, such a loser thì cậu có dám nói bồ cậu mãi yêu cậu, cho dù cậu ko phải làm bất cứ thứ gì để níu giữ. Hoặc 2 người yêu nhau nhưng ko dám nói cho nhau nghe, cứ im lặng rồi người này nghĩ người kia chắc ko yêu mình, nên đành bỏ cuộc >>>>> ko đến được với nhau >>>>> có tình yêu mới cũng là chuyện dễ hiểu.

Cậu đem dẫn chứng nào thuyết phục và tin cậy cho câu nói "cái gì của mình là mãi của mình, cái gì ko phải mãi là ko phải" cho tôi xem chứ đừng nói suông như vậy.

Ps: vẫn chúc mừng chủ topic vì có bạn gái nhưng lời tôi nói ko phải ko có cơ sở. Được đi du học ở Nhật hả, đã quá, xin dùm tôi chữ ký của Sora Aoi được ko? :devil:
 
Em thấy không có gì là mãi mãi cả.
Ngay cả trong tình yêu, có phải lúc nào hai người cũng hòa thuận đâu, cũng có lúc sung đột ầm ầm.
 
Vậy nó mới củng cố tình yêu đó bạn à ^^
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top